Sáng nay vừa làm "con ma nhà họ ... Hứa" xấu hổ ghê! Hẹn với các bác bên "cafe xuyên Việt" 9h30 ở "cafe Dinh" mà kẹt khách với lại lo "trợ giúp" OSer gặp xxx trên "cung đường thú vị" mà thất hẹn, thật là ... mất uy tín. Xin lỗi các bạn hiền OS ở cafe xuyên Việt! Em hứa (lại hứa nữa) lần sau em đền!cuongbepgas nói:bác hà ko biết off cà phê để rửa bằng đi nữaHa Sonata nói:Ơ!!! Em lên hạng E rồi kìa? Đúng là nhiều chuyện quá rồi!
Last edited by a moderator:
Thường là bác tài oto sẽ nhận được câu trả lời từ toà án rằng: do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát kỹ dẫn đến tai nạn chết người và bonus cho và cuốn lịch gỡ từ từ cùng với ăn cơm chế độ thêm tập thể dục mỗi ngày.Warren Pham nói:Câu chuyện thường ngày về người đi xe máy chạy lấn vào làn xe ôtô; các xe tải, xe buýt, xe chở hàng cắt ngang đầu lấn tuyến; xe taxi quẹo ẩu, chuyển làn không cần xi-nhan; xe ôtô chạy giữa vạch chia 2 làn đường; xe thô sơ và người đi bộ cắt ngang qua đường lớn mà không hề sợ nguy hiểm; các xe từ đường nhỏ phóng ào ra đường lớn mà không bao giờ biết dừng lại (Stop) để quan sát như ở các nước khác...Em đã từng chứng kiến một cô gái ăn mặc đẹp vào ngày mùng 3 tết<span style=""color: #ff0000;""> phóng xe máy từ một con hẽm ở Quận 1 ra đường chính mà không chịu dừng lại quan sát, kết quả là bị một chiếc xe ôtô đang chạy trên đường chính cán chết tại chỗ. Xin hỏi các bác lỗi tại ai</span>?
Nãn tình trạng giao thông cũng như pháp luật tại VN.
Thôi nào ... đừng nản nữa, cố vui hưởng cái thú của "những cung đường thú vị" đi nào! Cũng phải làm thơ tý cho đời nó đáng sống thêm chứ.huynguyen1204 nói:Thường là bác tài oto sẽ nhận được câu trả lời từ toà án rằng: do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát kỹ dẫn đến tai nạn chết người và bonus cho và cuốn lịch gỡ từ từ cùng với ăn cơm chế độ thêm tập thể dục mỗi ngày.Warren Pham nói:Câu chuyện thường ngày về người đi xe máy chạy lấn vào làn xe ôtô; các xe tải, xe buýt, xe chở hàng cắt ngang đầu lấn tuyến; xe taxi quẹo ẩu, chuyển làn không cần xi-nhan; xe ôtô chạy giữa vạch chia 2 làn đường; xe thô sơ và người đi bộ cắt ngang qua đường lớn mà không hề sợ nguy hiểm; các xe từ đường nhỏ phóng ào ra đường lớn mà không bao giờ biết dừng lại (Stop) để quan sát như ở các nước khác...Em đã từng chứng kiến một cô gái ăn mặc đẹp vào ngày mùng 3 tết<span style=""color: #ff0000;""> phóng xe máy từ một con hẽm ở Quận 1 ra đường chính mà không chịu dừng lại quan sát, kết quả là bị một chiếc xe ôtô đang chạy trên đường chính cán chết tại chỗ. Xin hỏi các bác lỗi tại ai</span>?
Nãn tình trạng giao thông cũng như pháp luật tại VN.
Ây da,xin chúc mừng sư wuynh đó hả!!Biết sư wuynh hay về Bà Rịa_Vũng Tàu,mà quê em cũng dưới đó,hôm nào mình làm ly cafe nhé!!!Ha Sonata nói:Ơ!!! Em lên hạng E rồi kìa? Đúng là nhiều chuyện quá rồi!
Hân hạnh hân hạnh! CN tới có về BRVT không bác? Em vọt từ Lagi sáng CN về CF với bác ở Xuyên Mộc hả?HoaBong nói:Ây da,xin chúc mừng sư wuynh đó hả!!Biết sư wuynh hay về Bà Rịa_Vũng Tàu,mà quê em cũng dưới đó,hôm nào mình làm ly cafe nhé!!!Ha Sonata nói:Ơ!!! Em lên hạng E rồi kìa? Đúng là nhiều chuyện quá rồi!
Em thích nhất là khúc từ Vòng xoay Hàng Xanh đến cầu ĐBP, đạp sướng chân mà không lo 2B tràn vào.
Còn những khúc khác thì... căng thẳng có thừa, đặc biệt là Trường Chinh vào giờ cao điểm, 2B tràn hít cả vào 3 làn ô tô.
Còn những khúc khác thì... căng thẳng có thừa, đặc biệt là Trường Chinh vào giờ cao điểm, 2B tràn hít cả vào 3 làn ô tô.
Em cũng có tên bác trong "danh bạ OSR". OK sáng CN em lên bác, sẽ gọi đt nha.HoaBong nói:Dạ!ok bác!!Chủ nhật này em có về!! Đt em:0938282879,em tên Dương! Em thì lưu số bác từ trước rồi!! Vậy có gì thứ 7 bác gọi em trước để sáng chủ nhật gặp hỉ!!hân hạnh