em chưa ra hà nội nên em chưa biết, nhưng em nghe nói người hn cũng có cái hay của người hà nội màbinhminh231976 nói:em là dân tỉnh lẻ, đến HN nhiều lần va đã sống ở đó,, đến sg vài trăm lần,, em thấy dân sg tham gia giao thông tốt hơn và văn minh hơn HN (nói riêng) và MB nói chung, mức độ lịch sự văn minh trong tham gia giao thông và cư xử là TPHCM nhất đấy bác ạ, người MN ôn tồn hơn, hiền hoà hơn! mấy bác lái mới hoặc yếu ra MB chạy xe là vất vả lắm!
Thực ra, ở tỉnh thì chạy xe sướng nhất. Đường tương đối, ít người. Nhưng nếu chọn thì em thích chạy xe ở Đà Lạt hơn.
Còn SG or HN thì..... ôi thôi. Cái cảnh sáng vác vợ 2 ra đường rồi... nhấc cắc tới.... ám ảnh.
Còn SG or HN thì..... ôi thôi. Cái cảnh sáng vác vợ 2 ra đường rồi... nhấc cắc tới.... ám ảnh.
Hehehe..........cảm ơn bác khen dân Xì Phố tụi em .binhminh231976 nói:em là dân tỉnh lẻ, đến HN nhiều lần va đã sống ở đó,, đến sg vài trăm lần,, em thấy dân sg tham gia giao thông tốt hơn và văn minh hơn HN (nói riêng) và MB nói chung, mức độ lịch sự văn minh trong tham gia giao thông và cư xử là TPHCM nhất đấy bác ạ, người MN ôn tồn hơn, hiền hoà hơn! mấy bác lái mới hoặc yếu ra MB chạy xe là vất vả lắm!
Em cũng thích đoạn Hàng Xanh về cầu ĐBP thôi . 80km/h . Chạy 70 thôi .
Em thấy đoạn đường từ Bến Cát tới Chơn Thành bình phước chạy sướng nhất. Đường rộng, người ít, 80km/h. Quá đã
Gió mát cả lòng !anhbocau nói:Hehehe..........cảm ơn bác khen dân Xì Phố tụi em .binhminh231976 nói:em là dân tỉnh lẻ, đến HN nhiều lần va đã sống ở đó,, đến sg vài trăm lần,, em thấy dân sg tham gia giao thông tốt hơn và văn minh hơn HN (nói riêng) và MB nói chung, mức độ lịch sự văn minh trong tham gia giao thông và cư xử là TPHCM nhất đấy bác ạ, người MN ôn tồn hơn, hiền hoà hơn! mấy bác lái mới hoặc yếu ra MB chạy xe là vất vả lắm!
Em cũng thích đoạn Hàng Xanh về cầu ĐBP thôi . 80km/h . Chạy 70 thôi .