Re:Hành động đẹp của CSGT Bến Thành
Không chứng kiến, chỉ nghe kể. nghe câu được câu chăng...đâu có chi phải tranh luận?
Không chứng kiến, chỉ nghe kể. nghe câu được câu chăng...đâu có chi phải tranh luận?
XaGan nói:Hà nội khoán phạt VPGT 500 tỷ năm 2012. Còn SG hả, chắc là chỉ tiêu cao hơn đấy, hãy chờ đấy !!!
Em hok wan tâm bóng đá, ko bao giờ coi đá bóngxetrau1973 nói:HIc! Giống y câu chủ tịt VFF Hỷ than với báo chí vụ đại ka Tuấn!!!Ha Sonata nói:Nghề nào chả phải khoán. Không khoán nó lấy bỏ túi hết thì NN ăn ...cám a? Khoán phạt là để NVCV chứng minh "có làm việc". Tôi ủng hộ khoán thật cao, phạt thật nặng người vi phạm nhưng lấy tiền bỏ túi thì tôi đòi công lý phải bỏ tù bầy sâu đó! Nhưng..."bỏ tù hết thì lấy ai làm việc" ?Cả nồi canh là "bầy sâu" lâu lâu mới có cọng rau miếng thịt thì ...đổ đi à?![]()
Bác Ha cũng thông cảm, đứng chốt hay cưỡi bồ câu đều phải được chọn mặt gửi vàng. Cơ bản là .... nhưng thỉnh thoảng có chú tốt.Ha Sonata nói:Em hok wan tâm bóng đá, ko bao giờ coi đá bóngxetrau1973 nói:HIc! Giống y câu chủ tịt VFF Hỷ than với báo chí vụ đại ka Tuấn!!!Ha Sonata nói:Nghề nào chả phải khoán. Không khoán nó lấy bỏ túi hết thì NN ăn ...cám a? Khoán phạt là để NVCV chứng minh "có làm việc". Tôi ủng hộ khoán thật cao, phạt thật nặng người vi phạm nhưng lấy tiền bỏ túi thì tôi đòi công lý phải bỏ tù bầy sâu đó! Nhưng..."bỏ tù hết thì lấy ai làm việc" ?Cả nồi canh là "bầy sâu" lâu lâu mới có cọng rau miếng thịt thì ...đổ đi à?![]()
Em chỉ coi "anh hùng" con nào "sa cơ" là em cho vô nồi thui à ! Đúnglà em không coi đá banh à nha. Hỷ - Tuấn là ai cà?
![]()
Tại bi giờ trong mắt hầu hết txế thì hình ảnh CSGT không được đẹp lắm và hành động đẹp khá hiếm nên phải sưu tầm, post lưu giữTH7128 nói:Ủa...em tưởng đó là công việc phải làm của CSGT chứ bác JangNhut![]()
Tiêu cái thớt hình ảnh đẹp của em rồiAir Bag nói:8h sáng hôm qua thứ 6 23/12 tại khu vực ngã tư CMT8-NTMK kẹt xe dài ngoằng. Em rẽ CMT8 thì thấy bị kẹt kéo dài đến tận Ngô Thời Nhiệm, lòng bực bội vì tự nhiên mất cả nửa tiếng cho đoạn ngắn tẹo đó. Vừa vào Ngô Thời Nhiệm thì thấy chình ình 3 chiếc môtô cảnh sát, 6 chiến sĩ giao thông đang xì sụp ăn trong quán cơm tấm. Ức chế quá nên đánh xe sang đậu ở Lê Ngô Cát vào ngay bàn mà nói thiệt lớn tiếng. " Mới 8h sáng mà 6 anh bỏ chốt trực vô đây ngồi ăn sáng, các anh thử bước ra CMT8 mà xem kẹt xe như thế nào mà nỡ lòng ngồi đây ăn".
Cả quán nhìn em như nhìn quái vật nên em ngại quá, quay lưng đi ra luôn thây vì kêu dĩa cơm ngồi ăn. (quán cơm này là hàng xóm nhà em, khu này cũng khu nhà em nên em nổi máu đầu gấu, ra vẻ quát XXX với hàng xóm tímà). Em chỉ sợ sau này họ nhớ xe em, mà em thì hay chúa quên đậu sai chẵn lẻ ở khu này....haizzzzz.
6 miếng SJC mới mua được bồ câu nhá! Xe Nhật lúc rày mắc quá.Hoan Lạc nói:Bác Ha cũng thông cảm, đứng chốt hay cưỡi bồ câu đều phải được chọn mặt gửi vàng. Cơ bản là .... nhưng thỉnh thoảng có chú tốt.Ha Sonata nói:Em hok wan tâm bóng đá, ko bao giờ coi đá bóngxetrau1973 nói:HIc! Giống y câu chủ tịt VFF Hỷ than với báo chí vụ đại ka Tuấn!!!Ha Sonata nói:Nghề nào chả phải khoán. Không khoán nó lấy bỏ túi hết thì NN ăn ...cám a? Khoán phạt là để NVCV chứng minh "có làm việc". Tôi ủng hộ khoán thật cao, phạt thật nặng người vi phạm nhưng lấy tiền bỏ túi thì tôi đòi công lý phải bỏ tù bầy sâu đó! Nhưng..."bỏ tù hết thì lấy ai làm việc" ?Cả nồi canh là "bầy sâu" lâu lâu mới có cọng rau miếng thịt thì ...đổ đi à?![]()
Em chỉ coi "anh hùng" con nào "sa cơ" là em cho vô nồi thui à ! Đúnglà em không coi đá banh à nha. Hỷ - Tuấn là ai cà?
![]()
Trong trường hợp này là do lo ngại giờ cao điểm gây kẹt xe hoặc vì một lý do nào đó nên CSGT để cho xe 7C đi, chứ theo em việc cho 7C đi là không hợp tình và cũng không hợp lý. Đã thiếu quan sát gây sự cố mà còn ngồi trên xe trong khi bị hại là phụ nữ và em nhỏ té xõng xoài lúc trời mưa thì tài xế thật hơi thiếu nhân tâm.TNThang nói:Chiều T3-20/12 khoảng 16h30 tại ngã tư Ng V Trỗi - Huỳnh V Bánh. Trời mưa lất phất, 1 chị chạy tay ga chở con đi học về bị 1 xe 7 chổ rẻ trái táng mũi vào té cả 2 mẹ con và xe chổng cẳng trên mặt đất, người mẹ có bận áo mưa nên bị vướng sao đó còn lồm cồm trong đống lùng nhùng, còn chú tx xe 7 chổ thì cứ ngồi trên xe quan sát thiệt hại. Lúc đó có 2 người chạy 2B sát bên nhón tay nâng giúp chiếc tay ga lên và cùng lúc 2 anh CSGT trẻ măng chạy tới giúp đẩy xe 2B bị nạn vào lề với lời an ủi "đẩy vào lề xem có nổ máy được không rồi tôi giúp chị tiếp", trong khi anh còn lại điều tiết giao thông chổ tai nạn và chặn dòng xe cho anh 7 chổ thoát đi (không ngoắc lại). Trong tình huống trên xe 7 chổ thiếu quan sát gây sự cố chứ chị kia chạy đúng luật. Nhưng cách hổ trợ và xử lý của 2 anh CSGT nhẹ nhàng và hợp tình - rất đáng hoan nghênh.