Hạng B2
27/11/10
123
0
18
Re:Hành động đẹp của CSGT Bến Thành

Air Bag nói:
8h sáng hôm qua thứ 6 23/12 tại khu vực ngã tư CMT8-NTMK kẹt xe dài ngoằng. Em rẽ CMT8 thì thấy bị kẹt kéo dài đến tận Ngô Thời Nhiệm, lòng bực bội vì tự nhiên mất cả nửa tiếng cho đoạn ngắn tẹo đó. Vừa vào Ngô Thời Nhiệm thì thấy chình ình 3 chiếc môtô cảnh sát, 6 chiến sĩ giao thông đang xì sụp ăn trong quán cơm tấm. Ức chế quá nên đánh xe sang đậu ở Lê Ngô Cát vào ngay bàn mà nói thiệt lớn tiếng. " Mới 8h sáng mà 6 anh bỏ chốt trực vô đây ngồi ăn sáng, các anh thử bước ra CMT8 mà xem kẹt xe như thế nào mà nỡ lòng ngồi đây ăn".
Cả quán nhìn em như nhìn quái vật nên em ngại quá, quay lưng đi ra luôn thây vì kêu dĩa cơm ngồi ăn. (quán cơm này là hàng xóm nhà em, khu này cũng khu nhà em nên em nổi máu đầu gấu, ra vẻ quát XXX với hàng xóm tí :D mà). Em chỉ sợ sau này họ nhớ xe em, mà em thì hay chúa quên đậu sai chẵn lẻ ở khu này....haizzzzz.
acac, còn quá bún bò trong hẽm NTN đối diện cổng trường Marie Cuire nữa, lần nào ăn cũng gặp 2 xxx, 8h sáng :D
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.976
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Re:Hành động đẹp của CSGT Bến Thành

Air Bag nói:
8h sáng hôm qua thứ 6 23/12 tại khu vực ngã tư CMT8-NTMK kẹt xe dài ngoằng. Em rẽ CMT8 thì thấy bị kẹt kéo dài đến tận Ngô Thời Nhiệm, lòng bực bội vì tự nhiên mất cả nửa tiếng cho đoạn ngắn tẹo đó. Vừa vào Ngô Thời Nhiệm thì thấy chình ình 3 chiếc môtô cảnh sát, 6 chiến sĩ giao thông đang xì sụp ăn trong quán cơm tấm. Ức chế quá nên đánh xe sang đậu ở Lê Ngô Cát vào ngay bàn mà nói thiệt lớn tiếng. " Mới 8h sáng mà 6 anh bỏ chốt trực vô đây ngồi ăn sáng, các anh thử bước ra CMT8 mà xem kẹt xe như thế nào mà nỡ lòng ngồi đây ăn".
Cả quán nhìn em như nhìn quái vật nên em ngại quá, quay lưng đi ra luôn thây vì kêu dĩa cơm ngồi ăn. (quán cơm này là hàng xóm nhà em, khu này cũng khu nhà em nên em nổi máu đầu gấu, ra vẻ quát XXX với hàng xóm tí :D mà). Em chỉ sợ sau này họ nhớ xe em, mà em thì hay chúa quên đậu sai chẵn lẻ ở khu này....haizzzzz.
Tuyệt!
41.gif
Em là em thấy dân ta cứ phải làm thế, móc máy ảnh phang cho mấy bô rồi kêu về phòng cho chỉ huy nhận diện nha. Có nước chúng lạy lun. "cho mày mất 6 cây thành ăn 6 roi về giữ xe trong bãi". CN trong ca sx mà đi cà phê hả? Ra ngay khỏi nhà máy!
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
3/4/11
736
3
18
35
Hóc Môn, Hồ Chí Minh
Re:Hành động đẹp của CSGT Bến Thành

Air Bag nói:
8h sáng hôm qua thứ 6 23/12 tại khu vực ngã tư CMT8-NTMK kẹt xe dài ngoằng. Em rẽ CMT8 thì thấy bị kẹt kéo dài đến tận Ngô Thời Nhiệm, lòng bực bội vì tự nhiên mất cả nửa tiếng cho đoạn ngắn tẹo đó. Vừa vào Ngô Thời Nhiệm thì thấy chình ình 3 chiếc môtô cảnh sát, 6 chiến sĩ giao thông đang xì sụp ăn trong quán cơm tấm. Ức chế quá nên đánh xe sang đậu ở Lê Ngô Cát vào ngay bàn mà nói thiệt lớn tiếng. " Mới 8h sáng mà 6 anh bỏ chốt trực vô đây ngồi ăn sáng, các anh thử bước ra CMT8 mà xem kẹt xe như thế nào mà nỡ lòng ngồi đây ăn".
Cả quán nhìn em như nhìn quái vật nên em ngại quá, quay lưng đi ra luôn thây vì kêu dĩa cơm ngồi ăn. (quán cơm này là hàng xóm nhà em, khu này cũng khu nhà em nên em nổi máu đầu gấu, ra vẻ quát XXX với hàng xóm tí :D mà). Em chỉ sợ sau này họ nhớ xe em, mà em thì hay chúa quên đậu sai chẵn lẻ ở khu này....haizzzzz.
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
41.gif
41.gif

Hoan hô bác Air Bag!!!
 
Hạng D
17/8/09
3.305
1.787
113
Re:Hành động đẹp của CSGT Bến Thành

khong han ai cung xau het dau may bac
 
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Re:Hành động đẹp của CSGT Bến Thành

Mới chở f1 đi chơi Noel trong khu kênh đào, lúc vế cũng khoảng 9:30 tối, bên cạnh dòng người nam thanh, nữ tú tấp nặp hoà cùng dòng xe ô tô, tải, container gây ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng tại ngã 4 NVLinh-Nguyễn Đức Cảnh, thấy 4 chú xxx giao thông đang vất vả điều tiết để giải toả kẹt xe sao thấy rất nể, tự dưng bao nhiêu ác cảm với xxxx trước đây vơi đi ít nhiêu.
 
Hạng D
11/2/08
4.041
20
38
54
HCM
Re:Hành động đẹp của CSGT Bến Thành

Air Bag nói:
8h sáng hôm qua thứ 6 23/12 tại khu vực ngã tư CMT8-NTMK kẹt xe dài ngoằng. Em rẽ CMT8 thì thấy bị kẹt kéo dài đến tận Ngô Thời Nhiệm, lòng bực bội vì tự nhiên mất cả nửa tiếng cho đoạn ngắn tẹo đó. Vừa vào Ngô Thời Nhiệm thì thấy chình ình 3 chiếc môtô cảnh sát, 6 chiến sĩ giao thông đang xì sụp ăn trong quán cơm tấm. Ức chế quá nên đánh xe sang đậu ở Lê Ngô Cát vào ngay bàn mà nói thiệt lớn tiếng. " Mới 8h sáng mà 6 anh bỏ chốt trực vô đây ngồi ăn sáng, các anh thử bước ra CMT8 mà xem kẹt xe như thế nào mà nỡ lòng ngồi đây ăn".
Cả quán nhìn em như nhìn quái vật nên em ngại quá, quay lưng đi ra luôn thây vì kêu dĩa cơm ngồi ăn. (quán cơm này là hàng xóm nhà em, khu này cũng khu nhà em nên em nổi máu đầu gấu, ra vẻ quát XXX với hàng xóm tí :D mà). Em chỉ sợ sau này họ nhớ xe em, mà em thì hay chúa quên đậu sai chẵn lẻ ở khu này....haizzzzz.
Thiệt luôn hả Bẹt? :D
 
Re:Những hành động đẹp của CSGT

Ơ, em cứ nghĩ đã nói đến CSGT thì đương nhiên phải đồng nghĩa với hình ảnh đẹp chứ bác chủ ! Hình tượng đó tự nó đã nói lên ý nghĩa cao đẹp của công việc mấy ảnh đang làm chứ. Như vậy, hành động của các ảnh thực thi công vụ do vậy cũng mang ý nghĩa đẹp mà bác. Đó là trách nhiệm đương nhiên các ảnh phải làm rồi, không cần phải khen. Bác đặt vấn đề như rứa hóa ra ..... Em đề nghị nếu có bàn thì chỉ bàn đến những hành động cá biệt, những hành động chưa được đẹp thôi bác ạ. :mad::mad::mad::mad::mad::mad: