Hạng B1
12/11/08
71
180
33
Bác nghĩ mình đi xe 2b chắc. Nhường thì chỉ chậm có vài giây thôi mà
 
Hạng F
10/1/15
10.235
14.325
113
Bác nghĩ mình đi xe 2b chắc. Nhường thì chỉ chậm có vài giây thôi mà
mấy xe sau ngta chửi bác chứ đâu có chửi Mazda trắng.
E đi đường cũng bị hiểu nhầm hoài. Nhiều khi mình thấy khúc cây hoặc cục đá to nằm giữa đường, mình tấp xe (2b) vào lề, trèo xuống ngó trước sau rồi ra lượm khúc cây hoặc cục đá (để mang vào lề, giúp mọi người tránh tai nạn), ấy vậy mà khi vừa cầm vật thể lạ lên là các bác đi sau người thì liếc hái, người thì lầm bầm kiểu như e là người làm rớt vật thể đó xuống đường, gây cản trở giao thông vậy á! Rõ kkho63 "tình ngay, lý gian".:(
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.916
113
Khôn lõi. Bữa em bị ngay Nguyễn Thị Thập từ Lotte xuống rẽ trái Lâm Văn Bền. Em đi đầu tiên của đèn xanh. Phía ngược lại từ LVB ra NTT ô tô xếp 1 hàng dài cỡ 4, 5 chiếc. Qua giao lộ chút thì có 1 xe đỗ bên đường phía em. Cuối hàng ô tô bên hướng ngược lại từ LVB chờ ra NTT có 1 bác 16 chỗ chồm ra, lú 1/2 thân xe ra gặp em thì bác phải dừng lại. Em thì không đủ đường đi tiếp, sau em cỡ 4, 5 chiếc cùng nằm chờ, mấy chiếc sau bấm còi inh ỏi. Mặt bác tài 16 nhìn bơ luôn. Không hiểu tranh giành chi vài giây trong khi có thể bỏ ra 3, 4 tiếng cho 1 cuộc nhậu.
 
Hạng C
28/4/17
531
1.360
93
50
Góc khuất, chú Mazda không thấy thánh lật đằng trước. Tưởng anh kia dừng dọc đường nên chạy qua thôi.
Chú mazda đúng là hơi thiếu kinh nghiệm, xe dừng thì thường có xi nhan trước khi dừng hoặc khi đã dừng cũng vẫn giữ xi nhan. Không xi nhan nghĩa là có việc gì đó phía trước nên phải tạm dừng.