Đếm không xuể! Sáng nay em cũng dẫn một con Pò tủn nơ từ LB Bích ra tới bà quẹo, đường đông thế mà nó cứ muốn vượt.......tới ngay bà quẹo thì nó vượt thiệt, rồi đạp như "tào tháo" dzí nó (Tội Tào Tháo vãi!)
Mình tính nóiChán nhỉ. Chen là chen bằng đc.đường mà ko vướng xe máy. Em đậu y chag bác lúc nhường. Để xem anh mát đa làm sao. Kkk
Mua bằng bác ơitiếc cho 51F-853.99 được ăn học nhưng không tiếp thu được...
Hôm nay em đi ở Thuận An - BD cũng gặp thể loại ngu y như thằng tài mazda3. Đường rào 1/2 mặt và dài khoảng 20m để thi công đường ống nước, em đi được hơn 10m thì 1 thằng innova chui vô hướng ngược lại, em đã đá pha mà nó vẫn cố tình, mà nhìn mặt nó như là loại bệnh đao. Nó nhất quyết không lùi khi nó mới vô được 5m, mấy công nhân phải dọn dẹp rào chắn và xe trên lề mới qua được, làm kẹt cũng hơn 10 phút. Em không lùi được vì 2b xếp hàng cả mấy chục chiếc sát đít. Nó để em đi qua thì chỉ mất 2 phút, nó đâm đầu vô thì nó mất 15 phút.