Gặp em là ko de lại, cứ đứng yên một hồi là thằng Mazda phải xuống năn nỉ thôi vì nó đi láo mà
Đạu má.. Mình vậy là mở cửa xuống chửi luôn. Lớn rồi mà ý thức như con chó.Bác nghĩ mình đi xe 2b chắc. Nhường thì chỉ chậm có vài giây thôi mà
Chỉnh sửa cuối:
Bữa hôm chủ nhật mình đi sau thằng mai linh chỗ nhà hàng đại dương băng ra phan văn trị, kẹt xe như j mà trời con mưa trong khi kiếng xe taxi thì đen thui không thấy phía trước tự nhiên ảnh bật cảnh báo, nghĩ a dừng lại bắt khách mình xi nhan qua trái lên vừa ló đầu ra có xe phò biển quân đội vào. Và thế là em chặn mấy ảnh luôn, đợi mấy anh nhích lên mình lấy vào lại. Móa! Tự nhiên bật cảnh báo không biết đường nào mà lần
Giống ý em, thể loại này cứ đậu yên vậy là xe máy lao vào chửi thúi mặt ngay và liềnChán nhỉ. Chen là chen bằng đc.đường mà ko vướng xe máy. Em đậu y chag bác lúc nhường. Để xem anh mát đa làm sao. Kkk
Đi 4b mà dốt. Cái đầu chỉ suy nghĩ được như vậy giống đại đa số 2b, lúc nào cũng nghĩ điền vào chỗ trống. May mà không kẹt chứ gặp mấy thằng trẻ trâu nó đạp cho gãy gương, có mà khóc.
Chu Văn An đoạn này nhỏ xíu chỉ vừa một xe đi. Mà đường lại nhiều xe 4b chạy. Không biết nhường nhịn, xếp hàng thì chỗ này khỏi đi luôn.
Hôm qua em đi Tú Xương, đang chờ đèn xanh thì thấy chiếc Innova quẹo vô làn ngược chiều rồi đứng lại làm ùn thêm mấy chiếc xe máy. Nhìn ra sau thì thấy một chiếc Kia Rio đen dừng chờ đèn nhưng lấn nửa làn ngược chiều do xe máy bên trong nhiều mà ảnh không chịu xếp hàng phía sau. Mà đường Tú Xương nhỏ nên chiếc In không qua được. Đèn xanh bật mọi người mới đi. Tưởng chỉ 1 lần thôi, ai dè đến ngã tư kế chiếc Rio đen đó lại tiếp tục dừng y như thế và chiều ngược lại cũng lại ùn lại. Thiệt không biết nên chửi thế nào cho vừa nữa.
Hôm qua em đi Tú Xương, đang chờ đèn xanh thì thấy chiếc Innova quẹo vô làn ngược chiều rồi đứng lại làm ùn thêm mấy chiếc xe máy. Nhìn ra sau thì thấy một chiếc Kia Rio đen dừng chờ đèn nhưng lấn nửa làn ngược chiều do xe máy bên trong nhiều mà ảnh không chịu xếp hàng phía sau. Mà đường Tú Xương nhỏ nên chiếc In không qua được. Đèn xanh bật mọi người mới đi. Tưởng chỉ 1 lần thôi, ai dè đến ngã tư kế chiếc Rio đen đó lại tiếp tục dừng y như thế và chiều ngược lại cũng lại ùn lại. Thiệt không biết nên chửi thế nào cho vừa nữa.