Ko phải đâu bác. Đoạn đó chiều LT-SG vẫn 120, lên cầu mới 100Các bác hạ hoả chút đi ạ. Đoạn cầu Long Thành chỉ cho chạy 100km/h (chưa kể đoạn xuống dốc phía trạm thu phí giảm 80 rồi 60) chứ không phải 120km/h đâu các bác. Hư hỏng thì chẳng ai muốn cả đâu ạ. Xe bác chủ không bị tai nạn cũng là may mắn lắm rồi.Mà em thấy người ta cũng đã có bao tải cát đặt lên đó rồi thì bây giờ các bác lưu thông qua cũng không ảnh hưởng gì đâu.
Bác chủ là khách hàng thứ 20.000.001. Chỉ bảo hành đến khách hàng thứ 20.000.000 thôi nhé bác
Cũng may bác chủ cùng bà bầu an toàn. Chúc mừng bác và vợ. Một phần có lẽ nhờ Bim có hệ thống VSC.View attachment 481072
CẢNH BÁO: bác nào có đi cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Vũng Tàu lên Sài Gòn, ngay đoạn chuẩn bị lên cầu, trước trạm thu phí gần hết cao tốc thì cẩn thận nhé. Khe co giãn bằng thép của cầu bị gãy ốc, bung lên, nhưng đơn vị chủ quản họ không cảnh báo cũng như khắc phục, xe em hôm qua đang chạy vận tốc cao (đoạn này cho chạy max 120), cán qua gờ thép này bị NỔ VỎ sau, xé mép mâm (Vorsteiner của em đi toi). E ráng giữ tay lái và lết xuống hết cầu, gần đến trạm thu phí thì dừng.[pagebreak][/pagebreak]
Nguồn từ:
https://www.facebook.com/qkhanh29
Cũng may, nếu bị bánh trước là sẽ bị mất lái, chiều cuối tuần đường đông xe khách và xe container đang lao từ sau đến, rất nguy hiểm, đang chở bà bầu nữa chứ. E cũng đã báo lên đơn vị quản lý (gặp phó trạm) thì được thông báo là e là người thứ 2 báo sự việc này nhưng tạm thời nhà thầu chưa đến khắc phục kịp. E cũng đã bắt họ làm biên bản ghi nhận sự việc về thiệt hại. Ép lắm cuối cùng họ mới chịu cho xe tuần tra chở e quay lại đoạn bị sự cố để chụp hình lại.
Đành phải lên saigon bằng xe cứu hộ( Đường thì thu phí cao mà làm thì.....
Mấy bác đi đoạn này cẩn thận !
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tụi này làm ăn thất đức, vô trách nhiệm, thờ ơ với tính mạng người khác. Ko hiểu lương tâm tụo nó để đâu khi đã biết mà vẫn để mặc, ko có cảnh báo gì.
Bác rảnh báo lên đường dây nóng của bác Thăng cho lũ gián tiếp giết người đó biết thế nào gọi là trách nhiệm
Phí....Thiếu một đồng nó không cấp tem, và không xé vé qua trạm.
Nhưng phí mạng người thì vô tư?
Nhưng phí mạng người thì vô tư?
Xin chia se cung bac ..!!View attachment 481072
CẢNH BÁO: bác nào có đi cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Vũng Tàu lên Sài Gòn, ngay đoạn chuẩn bị lên cầu, trước trạm thu phí gần hết cao tốc thì cẩn thận nhé. Khe co giãn bằng thép của cầu bị gãy ốc, bung lên, nhưng đơn vị chủ quản họ không cảnh báo cũng như khắc phục, xe em hôm qua đang chạy vận tốc cao (đoạn này cho chạy max 120), cán qua gờ thép này bị NỔ VỎ sau, xé mép mâm (Vorsteiner của em đi toi). E ráng giữ tay lái và lết xuống hết cầu, gần đến trạm thu phí thì dừng.[pagebreak][/pagebreak]
Nguồn từ:
https://www.facebook.com/qkhanh29
Cũng may, nếu bị bánh trước là sẽ bị mất lái, chiều cuối tuần đường đông xe khách và xe container đang lao từ sau đến, rất nguy hiểm, đang chở bà bầu nữa chứ. E cũng đã báo lên đơn vị quản lý (gặp phó trạm) thì được thông báo là e là người thứ 2 báo sự việc này nhưng tạm thời nhà thầu chưa đến khắc phục kịp. E cũng đã bắt họ làm biên bản ghi nhận sự việc về thiệt hại. Ép lắm cuối cùng họ mới chịu cho xe tuần tra chở e quay lại đoạn bị sự cố để chụp hình lại.
Đành phải lên saigon bằng xe cứu hộ( Đường thì thu phí cao mà làm thì.....
Mấy bác đi đoạn này cẩn thận !
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
đúng là chó thậtView attachment 481072
CẢNH BÁO: bác nào có đi cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Vũng Tàu lên Sài Gòn, ngay đoạn chuẩn bị lên cầu, trước trạm thu phí gần hết cao tốc thì cẩn thận nhé. Khe co giãn bằng thép của cầu bị gãy ốc, bung lên, nhưng đơn vị chủ quản họ không cảnh báo cũng như khắc phục, xe em hôm qua đang chạy vận tốc cao (đoạn này cho chạy max 120), cán qua gờ thép này bị NỔ VỎ sau, xé mép mâm (Vorsteiner của em đi toi). E ráng giữ tay lái và lết xuống hết cầu, gần đến trạm thu phí thì dừng.[pagebreak][/pagebreak]
Nguồn từ:
https://www.facebook.com/qkhanh29
Cũng may, nếu bị bánh trước là sẽ bị mất lái, chiều cuối tuần đường đông xe khách và xe container đang lao từ sau đến, rất nguy hiểm, đang chở bà bầu nữa chứ. E cũng đã báo lên đơn vị quản lý (gặp phó trạm) thì được thông báo là e là người thứ 2 báo sự việc này nhưng tạm thời nhà thầu chưa đến khắc phục kịp. E cũng đã bắt họ làm biên bản ghi nhận sự việc về thiệt hại. Ép lắm cuối cùng họ mới chịu cho xe tuần tra chở e quay lại đoạn bị sự cố để chụp hình lại.
Đành phải lên saigon bằng xe cứu hộ( Đường thì thu phí cao mà làm thì.....
Mấy bác đi đoạn này cẩn thận !
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
bojn nó bắt xe khách, xe tải phải dán khẩu hiểu " tính mạng con người là trên hết" vậy mà bọn nó quản lý đường giao thông theo kiểu " ai chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi"
nó biết khe giãn có vấn đề gây nguy hiểm mà xử lý theo kiểu vô trách nhiệm và thất đức quá.
đúng là chó thật
bojn nó bắt xe khách, xe tải phải dán khẩu hiểu " tính mạng con người là trên hết" vậy mà bọn nó quản lý đường giao thông theo kiểu " ai chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi"
nó biết khe giãn có vấn đề gây nguy hiểm mà xử lý theo kiểu vô trách nhiệm và thất đức quá.
Cha mẹ thất đức...ông bà bảo đẻ con không có lỗ đ
Bua 31/5 moi chay ngang. Cung hen ko bi
Toi a chu qua
Thu phi thi mac nhu qui. Chat luong mat duong thi kem
Toi a chu qua
Thu phi thi mac nhu qui. Chat luong mat duong thi kem
vỏ trước cùng bên cũng bị lỗi luôn rồi, không thay đi tốc độ cao rất nguy hiểmView attachment 481072
CẢNH BÁO: bác nào có đi cao tốc Long Thành - Dầu Giây, hướng từ Vũng Tàu lên Sài Gòn, ngay đoạn chuẩn bị lên cầu, trước trạm thu phí gần hết cao tốc thì cẩn thận nhé. Khe co giãn bằng thép của cầu bị gãy ốc, bung lên, nhưng đơn vị chủ quản họ không cảnh báo cũng như khắc phục, xe em hôm qua đang chạy vận tốc cao (đoạn này cho chạy max 120), cán qua gờ thép này bị NỔ VỎ sau, xé mép mâm (Vorsteiner của em đi toi). E ráng giữ tay lái và lết xuống hết cầu, gần đến trạm thu phí thì dừng.[pagebreak][/pagebreak]
Nguồn từ:
https://www.facebook.com/qkhanh29
Cũng may, nếu bị bánh trước là sẽ bị mất lái, chiều cuối tuần đường đông xe khách và xe container đang lao từ sau đến, rất nguy hiểm, đang chở bà bầu nữa chứ. E cũng đã báo lên đơn vị quản lý (gặp phó trạm) thì được thông báo là e là người thứ 2 báo sự việc này nhưng tạm thời nhà thầu chưa đến khắc phục kịp. E cũng đã bắt họ làm biên bản ghi nhận sự việc về thiệt hại. Ép lắm cuối cùng họ mới chịu cho xe tuần tra chở e quay lại đoạn bị sự cố để chụp hình lại.
Đành phải lên saigon bằng xe cứu hộ( Đường thì thu phí cao mà làm thì.....
Mấy bác đi đoạn này cẩn thận !
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()