Tập Lái
4/12/12
10
0
1
Chẳng là hôm nay Lễ Giáng sinh nên em đi nhà thờ Tắc Sậy thăm Cha Diệp, nhà em ở Rạch Giá, khi đi thì em đi đường qua phà Tắc Cậu (Ql 63), qua Cà mau rồi đến Bạc Liêu, đường dạo này vắng xe vì đang sửa và hơi sóc, vì thế khi đi về em bèn đi theo lối Quản lộ - Phụng Hiệp, sau đó rẽ vào Ql 61B,  qua thị trấn Long Mỹ, đến Vị Thanh rồi theo Ql 61 về Rạch giá. Em đi oto 4 chỗ. Xe em chỉ là xe phổ thông đơn thuần: không camera, không GPS, không map

Chuyến đi sẽ vô cùng tốt đẹp nếu không xảy ra chuyện oan ức mà em kể ra dưới đây.
Khi em từ đường Quản lộ - Phụng Hiệp bắt đầu đi vào Ql 61B , em thấy 1 biển giới hạn tốc độ ở 50km/h vì thế em tuân thủ chỉ chạy 50km/h, chạy được vài Km nữa thì em lại thấy thêm 1 biển giới hạn tốc độ 50km/h, em vẫn tiếp tục tuân thủ theo biển báo, em chạy vài Km nữa thì thấy 1 biển báo báo hiệu bắt đầu vào khu dân cư, thế là em giảm tốc độ xuống 1 tí, chạy qua cái biển báo đó vài chục mét thì em thấy 1 Anh xxx từ bên kia đường nhảy ra, 1 tay cầm gậy, 1 tay cầm máy qoay video, chỉ xe em tấp vào lề. 

Sau khi quan sát các điều kiện Cần và đủ của Anh xxx thì em cũng xuống xe và Anh xxx yêu cầu em cho Anh kiểm tra giấy tờ, em yêu cầu Anh xxx thông báo lỗi thì được Anh í thông báo là em đã chạy quá tốc độ 66/50. Em yêu cầu cho em hình ảnh vi phạm thì anh xxx cũng cho em coi, vì chưa bao giờ xem qua hình ảnh qua câmera nên em cũng không biết cái hình đó có hợp lệ hay không. Em cũng giải thich với anh xxx là em không có chạy quá tốc độ. Em cũng nói vơi anh là từ đầu đường tơi đây em chỉ chạy có 50km/h. Anh ấy bèn hỏi em bằng chưng đâu? Thế là em đành câm nín. 

Sau một hồi trao đổi qua lại thì em cũng trình giấy cho anh xxx kiểm tra. Anh xxx yêu cầu em kí vào biên bản giữ bằng lái của em, em lại giải thích với Anh xxx là em không phạm luật và không chịu ký, Anh í bèn kêu 1 thăng ku nào đó đến và nói rằng "Anh này nhìn thấy Anh đã xem hình ảnh vi phạm" rồi kêu thằng ku đó ký vào phần người làm chứng. 

Cuối cùng em nói với anh xxx là em sẽ ký vào bb vầ ghi ý kiến của mình vào đó thì 1 anh xxx khác hỏi rằng "anh muốn ghi gì, bb không phải muốn ghi gì thì ghi đâu" và sau một hồi trao đổi kịch liệt, em đã viết vào phần ý kiến của người vi phạm là: tôi không đồng ý với kết quả của máy đo tốc độ này, tôi yêu cầu được giám định lại máy đo tốc độ này.

Đường Ql 61B rất nhỏ, bề ngang chưa tới 5m, lúc em đi qua khoảng 3h30, vì trong khu vực Nội ô nên khá nhiều xe 2 banh, vì thế để chạy được 60km/h đã khó nói gì 66km/h
Bản thân em trước giờ rất tuân thủ luật giao thông,từ 2b cho tới 4b,  đặc biệt là về tốc độ, bởi vì em sợ "tốn tiền", tốn tiền một cách vô ích. Đường cho 80 em chạy 80, đường cho 50 em chạy 50, tất nhiên chạy trong tốc độ mà em có thể kiểm soát được. ai xin qua em đều cho qua, em không bao giờ vượt phải.

Đọc đến đây có lẽ có Bác sẽ nghĩ có lẽ công tơ mét xe em xai? Em xin thưa rằng không, bởi vì khi em đi Ql 1 từ Cà mau qua Bạc Liêu có gặp 2 trạm bắn tốc độ mà em chạy 50km/h cũng đâu có sao.
Xxx hẹn em 30/12 lên giải quyết, các Bác tư vấn em nên làm thế nào? Chấp nhận đóng phạt với nỗi uất ức trong lòng hay gửi đơn khiếu nại khi không có bằng chứng. Lấy gì làm bằng chứng đây? Hay lấy nhân cách của mình ra làm chứng, mà mấy anh xxx làm sao biết nhân cách em ntn?
Em theo dõi thấy các Bác chiến với mấy Anh xxx saigon em hâm mộ quá, vì các Bác có đủ phương tiện, công nghệ, em thì xài dt Tungcua 2 sim thì lấy j mà ghi âm ghi hình đây.

Mong các Bác cho em một lời khuyên ạ
 
Hạng D
18/3/07
1.606
477
83
53
duytnc nói:
Anh ấy bèn hỏi em bằng chưng đâu? Thế là em đành câm nín.


xác định là có biên bản rồi thì chửi bỏ mama nó đi chớ bác. Chúng ta là công dân, từ khi sinh ra đã lương thiện, điều đó ghi trong hiến pháp, ghi trong tuyên ngôn độc lập. Chúng ta không cần phải chứng mình rằng mình vô tội. thề chứ thằng nào nói câu trên với em là nó bị em dạy cho 15 phút
 
A1
14/12/03
2.555
4.305
113
Hình ảnh họ đưa bác xem ra sao? Có rõ xe, biển số hay không? Hình ảnh đó là căn cứ để phạt. Nếu hình ảnh không rõ xe, biển số thì bác gặp may. Còn nếu đúng rõ xe, rõ biển số và quá tốc độ thật thì phải chịu đóng phạt.
 
Hạng D
14/11/13
1.371
6.804
113
Quân Khu Thủ Đô
bác nào đã từng được xem kết quả bắn tốc độ bằng hình ảnh chỉ giúp em với .em củng như bác chủ chưa bị bắn bao giờ nên muốn biết. để sau này nếu gặp bọn XXX đểu còn biết mà chiến
 
Hạng C
26/3/13
748
112
43
Em có xem hình ảnh trên cái máy bắn tốc độ một lần. Nó sẽ chụp phần đầu xe , nhìn rõ biển số xe và bên cạnh ghi tốc độ cũng khá lớn. Bác ko có cam hành trình thì khó cãi vụ này rồi.
 
Hạng F
29/11/11
6.439
8.309
113
nói chung là hình ảnh phải thể hiện toạ độ, điểm bắn để mà biết mình bị bắn ở đâu, xxx thường bắn sau xe và hay có 1 điểm gì đó để thể hiện đoạn đó cho chạy 50 hay toạ độ bị bắn
Có hiện số km mình chạy màu đỏ luôn, bác cứ theo đó mà chiến, nếu k có toạ độ thì phải thể hiện ở ngoài đường là cột mốc nào
Lỡ đường cho chạy 80, mình chạy 60 rồi bị bắn hô mình chạy lố 10km/h rồi sao
 
Tập Lái
4/12/12
10
0
1
Air Bag nói:
Hình ảnh họ đưa bác xem ra sao? Có rõ xe, biển số hay không? Hình ảnh đó là căn cứ để phạt. Nếu hình ảnh không rõ xe, biển số thì bác gặp may. Còn nếu đúng rõ xe, rõ biển số và quá tốc độ thật thì phải chịu đóng phạt.
hình của em nhìn hơi mờ, lúc đó em điên quá nên chỉ lo cãi, chỉ nhìn sơ qua, hình phía trên là đầu xe và biển số, phía dưới khoảng 5cm là chỉ số tốc độ.

nếu quả đây là vận xui của em thì em xin cảnh báo cho các bác đi qua địa phận tỉnh Hậu Giang này nói chung và thị trấn Long Mỹ nói riêng.

 
Hạng D
19/2/10
1.998
5.204
113
Nếu xác định bị oan mà không có chứng cứ thì đành chịu đóng phạt thôi,tuy nhiên có một giải pháp không tốn tiền mà vẫn lấy lại bằng được,đó là một năm sau kể từ ngày hẹn trong biên bản,bác đến lấy bằng về không tốn cắc nào,nếu bác ít chạy.
 
Hạng D
1/11/09
3.153
2.182
113
37
Bình Dương
Mặc dù chạy 50 nhưng nhiều đoạn xuống dốc không phanh là nó vượt 50 đó bác. Có hình ảnh thì khó mà cãi lắm ạ. Máy nhập về có kiểm định hết, ra tòa thì cũng xử vậy thôi
 
Hạng C
29/5/13
631
217
43
43
Lúc đó xem hình ảnh còn cãi đc ... để nó đem về nó PS thì coi như xong