Hạng D
21/7/07
1.166
8.937
113
Ngày Tết trên đường đủ loại từ tài già đến tài non cả năm không lái tham gia giao thông. Có thể chị này ngày thường ít lái nhưng tối hôm qua ck nhậu sáng còn cồn trong người nên vk cầm tài chăng?
 
Hạng D
29/3/17
1.407
11.483
113
Do ẻm o tập trung thôi….chứ thằng vios nó vô xong cũng cách hơi xa mà….
 
Hạng D
15/9/08
2.041
2.215
123
Quá chính xác anh ơi. Mình phải luôn thủ cái chân thắng mỗi khi tới điểm "nhạy cảm" như vậy.
10 lần lên cầu vượt chỗ Lăng Cha Cả là 10 lần bị bọn xe biển số vàng nó tạt đầu để giành đường vô lane xe ô tô. Không cẩn thận là chịch vô đuýt bọn nó ngay anh ạ!
Bữa nào bác chạy h cao điểm chút ..hướng Cầu Bình Triệu ----> vòng xoay dưới cầu Bình Lợi rồi ôm cua Trái vào để vào cầu Bình Lợi rồi bác thấy cành xe máy tạt đầu xe oto như bươm bướm ...nhìn qua đám xe máy đó thì 90% biển số tỉnh ...có khi mình chạy vào đường dẫn rồi thì vẫn còn tạt đầu vậy...vào đây chân thắng 100%////để qua chân ga là hốt đám đó lên ban thờ rồi...
 
Hạng D
26/3/17
2.621
4.702
113
Chị bán tải dg chạy cà rề theo mình đoán 99% chị đg mãi mê bấm điện thoại!
 
  • Like
Reactions: xinhxinh69
Hạng B2
15/9/10
365
11.001
93
Trong trường hợp, do không giữ khoảng cách mà xảy ra tai nạn liên hoàn, khiến nhiều xe đâm vào nhau thì chủ nhân của xe sau sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chủ nhân xe trước.
Cái này rất bất hợp lý
 
Hạng F
22/7/13
8.988
40.353
113
Bữa ông taxi kể ổng bị liên hoàn conan kêu 5 xe ko giữ khoảng cách an toàn nên cứ thằng sau đền cho thằng trước, đường sg mà dừng được khoảng cách an toàn mới lạ
A là xe cuối cùng trong câu chiện à!? Sao a tung người ta, làm đi cả dây vậy? :D