Hôm trước có đo nhiệt độ và ẩm độ cho một cái nhà yến bự mới xây, nhà yến này có đủ thứ ăn chơi từ máy phun sương cho tới máy tạo ẩm, lại thêm không gian phòng khá cao 4.5 m
lúc khoảng 3-4 h chiều là lúc trong nhà nóng nhất, mình liền vào nhà yến, chọn một cái chỗ tinh tươm, khô ráo trên sàn nhà đặt nhiệt kế, máy báo 31 độ, độ ẩm 83%, kể ra là cũng ok không đến nỗi tệ tại thời điểm nóng nhất, và có lẽ là ngày nóng nhất luôn.
Chuyện chỉ có vậy mà đêm về mình vẫn thấy chưa ổn cái gì đó, mình nằm nghĩ và chợt nhận ra, mình vẫn đang suy nghĩ bằng trí não con người, và mình đặt nhiệt kế tại cái sàn mà mình thích, còn con yến nó ở tít trên cao cách mình 4.5m. Không khí lạnh thì ở dưới, không khí nóng thì bay lên, nhà này khá cao, vậy trên trần nhà cách mặt đất 4.5 m nhiệt độ là bao nhiêu? đó mới là quan trọng.
Đây là câu chuyện rất nhỏ, nhưng đối với các bạn mê yến, tôi muốn nói rằng, khi vào nhà yến hãy suy nghĩ và cảm nhận theo cách của con yến, chứ không phải cách của con người.