Đi xe gì ko liên quan ạThấy BIM nên ghét, xong mấy ảnh bảo đi BIM mà BS xấu hơn con AB nên chỉ chỉ so cái BSố á mà!![]()
Ko hề gấp ạ. Có signal và tốc độ rất chậmChắc anh cúp đầu gấp quá nên bực mình, anh áo đỏ goviet trước đó thấy cũng lườm chủ thớt.
Có lửa mới có khói!
Có gì sai sai, mới có bức xúc!
E thường chờ cho đèn đỏ gần hết, sắp chuyển sang xanh, nhường cho 2b nó đi trước. Khi đèn xanh thì chuyển làn OK hơn.
Vì làn giữa cũng rẽ phải được. Nhường cho 2b 1 chút, người dân SG bgiờ vội vã lắm, chậm 1 giây, thua người khác 1 tictac là ko được.
Ngay cả bác chủ cũng tranh thủ chuyển làn qua phải để rẽ phải trước mấy xe ô tô đang dừng làn giữa, xi nhan phải.
Có ăn có chịu!
Nếu bác đi làn giữa rẽ phải hoặc đi làn trong cùng từ sớm thì ko bị.
Có gì sai sai, mới có bức xúc!
E thường chờ cho đèn đỏ gần hết, sắp chuyển sang xanh, nhường cho 2b nó đi trước. Khi đèn xanh thì chuyển làn OK hơn.
Vì làn giữa cũng rẽ phải được. Nhường cho 2b 1 chút, người dân SG bgiờ vội vã lắm, chậm 1 giây, thua người khác 1 tictac là ko được.
Ngay cả bác chủ cũng tranh thủ chuyển làn qua phải để rẽ phải trước mấy xe ô tô đang dừng làn giữa, xi nhan phải.
Có ăn có chịu!
Nếu bác đi làn giữa rẽ phải hoặc đi làn trong cùng từ sớm thì ko bị.
Cám ơn bác nhắc nhở ạCó lửa mới có khói!
Có gì sai sai, mới có bức xúc!
E thường chờ cho đèn đỏ gần hết, sắp chuyển sang xanh, nhường cho 2b nó đi trước. Khi đèn xanh thì chuyển làn OK hơn.
Vì làn giữa cũng rẽ phải được. Nhường cho 2b 1 chút, người dân SG bgiờ vội vã lắm, chậm 1 giây, thua người khác 1 tictac là ko được.
Ngay cả bác chủ cũng tranh thủ chuyển làn qua phải để rẽ phải trước mấy xe ô tô đang dừng làn giữa, xi nhan phải.
Có ăn có chịu!
Nếu bác đi làn giữa rẽ phải hoặc đi làn trong cùng từ sớm thì ko bị.
Thì em chịu đó hihi... có dám nói gì 2 ổng đáu ?Có ăn có chịu!
Nếu bác đi làn giữa rẽ phải hoặc đi làn trong cùng từ sớm thì ko bị.
Những chỗ thế này mình thường xi nhan sớm hơn chút, ngó kiếng hậu, tùy tình hình từ từ tấp qua.Có lửa mới có khói!
Có gì sai sai, mới có bức xúc!
E thường chờ cho đèn đỏ gần hết, sắp chuyển sang xanh, nhường cho 2b nó đi trước. Khi đèn xanh thì chuyển làn OK hơn.
Vì làn giữa cũng rẽ phải được. Nhường cho 2b 1 chút, người dân SG bgiờ vội vã lắm, chậm 1 giây, thua người khác 1 tictac là ko được.
Ngay cả bác chủ cũng tranh thủ chuyển làn qua phải để rẽ phải trước mấy xe ô tô đang dừng làn giữa, xi nhan phải.
Có ăn có chịu!
Nếu bác đi làn giữa rẽ phải hoặc đi làn trong cùng từ sớm thì ko bị.