Bác Phúc ngồi ngóng lão Xedau than ! " không có lão Xedau cũng buồn " em cũng nghi ngờ giới tính Bác Phúc quá nha
Vừa nhậu vừa ngủ gục " tội ông HT nhà mềnh "
Chỉnh sửa cuối:
Đúng là thiếu ông Xedau, lên bia chậm quá. Ông HT buồn ngủ luônBác Phúc ngồi ngóng lão Xedau than ! " không có lão Xedau cũng buồn " em cũng nghi ngờ giới tính Bác Phúc quá nha
Vừa nhậu vừa ngủ gục " tội ông HT nhà mềnh "
Đúng là thiếu ông Xedau, lên bia chậm quá. Ông HT buồn ngủ luôn
Bia lên chậm là tại ông Tâm lo ngủ ko ah, ko chịu "trưng dụng" 2 ông này
Là Mr Hậu & Mr Dũng PP (bìa trái)
Hai ông này mà chịu giỡn thì nhà hàng lên bia ko kịp luôn đó.
Thiếu Xedầu có khác!Bia lên chậm là tại ông Tâm lo ngủ ko ah, ko chịu "trưng dụng" 2 ông này
Là Mr Hậu & Mr Dũng PP (bìa trái)
Hai ông này mà chịu giỡn thì nhà hàng lên bia ko kịp luôn đó.
Bác nào ko tham gia offline vào hôm đó thì nhìn tấm ảnh dưới
Các bác có "biết" gì hôn?
Xét về ngũ hành âm dương và thuật phong thủy ăn nhậu, thì vị trí mà bác Tuyên ngồi là vị trí xấu - cạnh góc bàn hay ngay góc bàn.
Nó ko tốt ở chỗ là rất bất tiện cho việc . . . gắp thức ăn. Ngoài ra, người ngồi ở vị trí này hay bị thị phị, điều tiếng (cái này sách nói, em ko có nói, đúng sai tính sau vì quẻ này ko có tính phí)
Cách hóa giải: nhờ phục vụ thu hẹp chênh lệch giữa chiều dài & chiều rộng của bàn ăn bằng cách ghép các bàn (nhỏ) lại sao cho bàn nhậu nhìn vuông hơn. Cách này bác Dũng PP cũng biết vì em & bác í có cùng 1 sư tổ (ăn nhậu)
Bác nào đi hội thảo - hội nghị thì nên cố gắng né vị trí đó.
Các bác có "biết" gì hôn?
Xét về ngũ hành âm dương và thuật phong thủy ăn nhậu, thì vị trí mà bác Tuyên ngồi là vị trí xấu - cạnh góc bàn hay ngay góc bàn.
Nó ko tốt ở chỗ là rất bất tiện cho việc . . . gắp thức ăn. Ngoài ra, người ngồi ở vị trí này hay bị thị phị, điều tiếng (cái này sách nói, em ko có nói, đúng sai tính sau vì quẻ này ko có tính phí)
Cách hóa giải: nhờ phục vụ thu hẹp chênh lệch giữa chiều dài & chiều rộng của bàn ăn bằng cách ghép các bàn (nhỏ) lại sao cho bàn nhậu nhìn vuông hơn. Cách này bác Dũng PP cũng biết vì em & bác í có cùng 1 sư tổ (ăn nhậu)
Bác nào đi hội thảo - hội nghị thì nên cố gắng né vị trí đó.
Bác Phúc ngồi ngóng lão Xedau than ! " không có lão Xedau cũng buồn " em cũng nghi ngờ giới tính Bác Phúc quá nha
Thật ra vấn đề ko phải như bác nghĩ đâu!
Tay vuốt râu, mắt thì nhìn xa xăm vô định, có lẽ anh í đang thầm nghĩ: "Giá mà hôm nay có cô bé bên Vietel tham gia thì hay biết mấy!"
Tui lại tưởng ngồi góc thì ếếế chớ!Bác nào ko tham gia offline vào hôm đó thì nhìn tấm ảnh dưới
Các bác có "biết" gì hôn?
Xét về ngũ hành âm dương và thuật phong thủy ăn nhậu, thì vị trí mà bác Tuyên ngồi là vị trí xấu - cạnh góc bàn hay ngay góc bàn.
Nó ko tốt ở chỗ là rất bất tiện cho việc . . . gắp thức ăn. Ngoài ra, người ngồi ở vị trí này hay bị thị phị, điều tiếng (cái này sách nói, em ko có nói, đúng sai tính sau vì quẻ này ko có tính phí)
Cách hóa giải: nhờ phục vụ thu hẹp chênh lệch giữa chiều dài & chiều rộng của bàn ăn bằng cách ghép các bàn (nhỏ) lại sao cho bàn nhậu nhìn vuông hơn. Cách này bác Dũng PP cũng biết vì em & bác í có cùng 1 sư tổ (ăn nhậu)
Bác nào đi hội thảo - hội nghị thì nên cố gắng né vị trí đó.
Sẵn Bác Xedau giải đáp giùm vì sao ? lí do gì ? mà Anh BS bây chừ nhìn thấy tròn vo thế ?