T
Tối hôm qua lúc đứng dậy sao chân nó bị tê quá, nên phải chạy vậy. Vậy mà có người soi mình dữ quá..Nhưng mà thôi cũng đã đến tuổi già rồi...
Vậy là bác đã hứa rồi nhé! AE PC ghi nhận nha!
Chiều tối hôm nay có 6 AE ngồi lại với nhau ( Bác Tphuc, Dũng PP, Thichdulich, Tamtany, Johnny Hiệp & em) 22h thì mọi người chia tay. Em là người ra xe về đầu tiên (em đi gắn máy) 10p sau thì Johnny Hiệp bắt kịp em và bảo rằng "Em về sau anh khá lâu nhưng vẫn bắt kịp anh nhé" Em nhoẻn miệng cười "Mình già rồi ko được như ngày xưa đâu!"
Hai AE 8 được 5p thì từ phía sau sau bác TPhuc đi xe máy chạy ào lên và qua mặt luôn. Johnny Hiệp thốt lên "Bác TPhuc kìa!" Em nhìn theo & phát hiện ra 1 điều bác ấy lái xe với 1 chân rà rà xuống mặt đường mặc dù xe di chuyển với tốc độ khá nhanh (so với em).
Đi được 1 đoạn thì em và Hiệp chia tay.
Em lặng lẽ theo sau bác TPhuc & quan sát, bác ấy chạy xe khá nhanh (có lẽ về cho kịp đúng giờ với nội quy của gia đình) nhưng vẫn lái xe với 1 chân rà rà xuống mặt đường (ba của em gần 80, chạy xe thì rà rà 2 chân xuống mặt đường) Nhìn cảnh tượng đó em chợt suy nghĩ & thầm hỏi "Khi nào thì tới lượt mình rà rà 1 chân đây? Sao mà sợ cái ngày đó quá đi!!!!!!!!!!
Vài dòng tản mạn của kẻ say.
Tối hôm qua lúc đứng dậy sao chân nó bị tê quá, nên phải chạy vậy. Vậy mà có người soi mình dữ quá..Nhưng mà thôi cũng đã đến tuổi già rồi...