Đến đoạn khó trở đi thì máy em hết pin nên chưa mô tả hết đấy ah. Các bác chuẩn bị tinh thần cho 1 ngày lao động nhé.
Hehe, em xin lỗi các bác giờ em mới về đây ạ tình hình bác red tiền trạm thế là quá OK rồi ta cứ thế tiến lên thôi có nhiêu chơi nhiêu. Sáng mai anh em ở SG lai rai cà phê ăn sáng ở Văn Thánh đến 0830g xuất phát nhé, các bác ở Q9 liên lạc để đợi tụi em đi ngang nghĩa trang tp (trước 9g) thì cùng thẳng tiếng Long Hải theo QL 51 thôi ạ ( Theo em không nên đi đường Nhơn Trạch, vì mấy lần em đi đường này thấy....buồn hiu, chờ đợi qua đò cũng chán mà nhiều đoạn đường qua khu dân cư nhỏ quá không an toàn).
Các bác khéo lo quá, bác FJ-Cruiser đã có tời rồi, cần gì dây cáp.
Cũng chẳng cần bơm hơi làm gì, vì tời của bác FJ cũng có thể bơm luôn rồi.
[/quote]
Tự lực cánh sinh vẩn thích hơn là "được kéo" bác ơi.
Mà chạy cát mềm (softsand) thì phải xì bớt hơi bánh ra chứ không là "lầy" chắc luôn.
chuyện thường xảy ra khi offroad .
sự dũng mãnh của vịt cũng như sự chuyên nghiệp của các bác hà nội .
sự dũng mãnh của vịt cũng như sự chuyên nghiệp của các bác hà nội .
sonnguyen nói:Chúc các bác chinh phục thành công ngọn núi. Nhớ post hình để anh em xem với nhé.
Sonnguyen thèm mà ướt hết cả áo nè.Tiếc quá em lại có hẹn bạn bè đi Củ chi CN này,nếu không em cũng đú với hội này rồi.Bữa khác thiết kế lại vậy!Đời còn dài,lo gì!
Xin cảm ơn các bác đã ủng hộ ước mơ nho nhỏ của em, nhờ có các bác Red, Nhamgia, FJ, D max,Gatre,Quang mà ...tới giờ em vẫn chưa ngủ được vì quá...đã,một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bác và hẹn gặp lại kì sau hoành tráng hơn.
Hình ảnh và bình luận về một buổi chiều...dữ dội, mời post cả vào đây cho bà con thèm chơi nhé các bác http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=1473023&high=
Hình ảnh và bình luận về một buổi chiều...dữ dội, mời post cả vào đây cho bà con thèm chơi nhé các bác http://www.otosaigon.com/Forum/tm.aspx?m=1473023&high=