Thế anh muốn nhỏ hơn hay to nữa để góp ý mí ành luôn.?Cổng thế có gì đâu, vớ vẩn thật.
cửa ốp trám gỗ gõ.Cửa này đâu phải bằng gỗ.
giờ nghiệm thu mìn thích mìn bỏ đi chữ ốp đc hem.
cái cánh cổng này nguyên liệu từ cây rừng mà là loại hiếm, không biết có gọi là gỗ không..?Cửa này đâu phải bằng gỗ.
- Nói cho đầy đủ và chính xác thì : Bộ Tư Lệnh Bộ Đội Biên Phòng ( khu vực phía Nam) 284 Cống Quỳnh q1. ( kế bên coopmart Cống Quỳnh)đây là đâu vại các bác?
anh trên mún đi học tập kinh nghịm làm cổng nà...- Nói cho đầy đủ và chính xác thì : Bộ Tư Lệnh Bộ Đội Biên Phòng ( khu vực phía Nam) 284 Cống Quỳnh q1. ( kế bên coopmart Cống Quỳnh)
xây cái cổng xong thu hồi vốn rồi, tiền trông xe trả chi phí thằng trông nữa là ra net. Mà bọn trông xe lại toàn cán bộ nên chúng được nhận ít nhất là 2 đầu lương.Xây dựng như này làm bãi trông xe oto thì bao lâu thu hồi vốn các anh?
anh trên mún đi học tập kinh nghịm làm cổng nà...
- Nói thêm về vụ cái đ/c. Thực ra, đ/c đúng là 193 CQ. Nhưng các đơn vị BĐBP về đây công tác hay có việc, thì đều nói là đi 284....nên quen miệng.
- Hồi xưa em vô đây hoài hà.....