Hạng B2
19/12/16
352
10.723
108
Thực ra mục đich làm cổng chỉ là chỗ to hơn để xe ra vào... còn để tên biển hiệu cơ quan hay gì đó chỉ cần một đoạn hàng rào là ok. chưa xây kín cổng cao tường ntn vào trong cứ như vào động... nếu vì an ninh thì ko đúng...
Mấy nay xem báo thấy cái cổng bv Bạch Mai cũng to vãi. chữ thì cái. dưới cổng cái trên mái nhà. chăc quảng cáo thu hút bệnh nhân. nhưng ngặt cái là mấy cái cổng to toàn xây bằng ngân sách....
 
Hạng D
8/4/11
2.529
9.319
113
xây nhỏ nhếch nhác thì kêu lo ăn hết tiền xây như cái đầu b... xây lớn thì nói móc các kiểu,...trả tiền bố về, k làm nữa... nhà bao việc
 
Hạng D
20/12/09
1.166
7.862
113
Cổng thế có gì đâu, vớ vẩn thật.
Thật ra thì mấy anh lính hơi tham thêm cái mái mansard vô cho hoành tráng nhưng trật bài vì nó bị thừa
Nhìn chung cũng ok nếu không có cái mái
Kinh điển thì nó như này
Ôi cái cổng... thật hoành tráng và sang trọng.
 
Hạng D
13/1/11
2.425
39.191
113
Thật ra thì mấy anh lính hơi tham thêm cái mái mansard vô cho hoành tráng nhưng trật bài vì nó bị thừa
Nhìn chung cũng ok nếu không có cái mái
Kinh điển thì nó như nàyView attachment 2173553
THì tại chế cháo tùm lum nên nó mới ra tào lao
theo nguyên bản thì đâu có chuyện để nói
 
  • Like
Reactions: tonjohn
Hạng B2
19/12/16
352
10.723
108
Mình ếch ngồi đáy giêng chả biết thế giới có nước nào xây cổng các cơ quan ( dùng ngân sách to như ở ta không) ? chúng rất đặc biệt và rất giống nhau...từ bắc vào nam
 
Hạng D
20/12/09
1.166
7.862
113
Mình ếch ngồi đáy giêng chả biết thế giới có nước nào xây cổng các cơ quan ( dùng ngân sách to như ở ta không) ? chúng rất đặc biệt và rất giống nhau...từ bắc vào nam
Cách đây 18 năm (2002) khi đi làm công trình dưới Cần Thơ mình cũng đã từng bức xúc và phát biểu như anh khi nhìn thấy cổng chào Cần Thơ sau khi xuống phà nhìn thấy nó và nghe một ông xếp bên quân đội nói nó xây hết 9 tỷ thời điểm đó
Rồi thời gian qua đi, nhìn thấy nhiều cái tương tự , nói riết cũng mỏi miệng , thấy cũng chả có gì thay đổi nên mình không nói nữa
Giờ thì thấy mấy cái như này, mình chỉ thở dài và mỉm cười không có ý kiến nữa .Đền tuổi như mình, anh sẽ thấy
Thôi đi anh, rước thêm bực bội vô người làm gì, mình tìm chuyện vui mình bàn cho nó thư giãn đầu óc :)