Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
Happy New Year các bác!

Như tiêu đề ở trên, em dự rước một em 7 chỗ trong năm nay để đảm nhận sứ mệnh lăn bánh đường xa thay cho em Opel già đã cùng gắn bó với cả nhà rong ruổi ngược xuôi suốt chiều dài đất Việt trong gần 10 năm qua. Do vậy, chuyến du xuân lần này có thể xem là lần cuối của em Opel thần thánh. Em vẫn yêu quý nó vì nhiều kỷ niệm nên quyết định sẽ không tiễn em nó mà vẫn chăm sóc luôn cả V3 mới lẫn V2 Opel như ngày nào;):
Opel 33 tuổi và chuyến đi xa cuối cùng.


Opel 33 tuổi và chuyến đi xa cuối cùng.



Do Tết năm nay ngày nghỉ khá ít nên nhà em cũng quyết bon chen du xuân một chuyến ở cung đường gần. Em Opel lại gồng mình cõng 6 thành viên cùng hành lý từ SG ra Nha trang, leo đèo lên Đà lạt chơi Tết.

Công việc cũng khá nhiều, em tranh thủ ghi vội vài dòng về chuyến du xuân Mậu Tuất 2018 vừa qua. Mong tiếp tục đón nhận sự chia sẻ của các bác!:D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
3/12/09
4.125
12.259
113
...

Sáng Mùng 1, cả nhà lòng vòng chúc Tết họ hàng. F1 mừng tuổi Bà:

Opel 33 tuổi và chuyến đi xa cuối cùng.



Nghỉ Tết ít ngày nên lần này dù đi gần nhưng phải tranh thủ chạy đêm. 1 giờ sáng cả nhà nhảy lên Opel bắc tiến. Đi đêm cũng có nhiều cái thú, nhất là cảnh vắng người, không có 2b nên Opel phi nước đại khoảng sau 5 giờ là đã đến Cam ranh:
Opel 33 tuổi và chuyến đi xa cuối cùng.


Opel 33 tuổi và chuyến đi xa cuối cùng.
 
Chỉnh sửa cuối: