Thưa các bác em muợn nick của bà cả nhà em để xả sờ trét...
Vừa đi tiếp khách hàng về em nhận được sms và các cuộc điện thoại: "Bác POLTS ơi bác làm gì mà bị ban nick vậy ???". Mịa năm nay em xui làm ăn kg ra gì, chạy xe bị phạt một chồng biên bản bây giờ bị ban luôn cái nick polts, cái nick duy nhất đại diện cho con người em một người đang sống trong OS và coi XNL như là gia đình của mình
Em không hiểu tại sao lại bị mod nào say xỉn gạch mịa cái tên của mình nhưng điều đó không quan trọng dù sao em cũng cám ơn OS đã cho em có điều kiện có cơ hội giao lưu và hiểu biết với những người bạn tốt, em vẫn là bạn của AE OS và XNL.
Dù gì đi nữa em vẫn là em và vẫn là bạn của các bác, OS chẳng qua chỉ là cái bàn cà phê để AE gặp nhau, em luôn hạnh phúc khi được giao lưu và chia xẻ với các bác, chúc các bác vui và em vẫn sẵn sàng cùng giao lưu và vui chơi với các bác - những người bạn rất tốt - mặc cho OS có hay không có