Teo_GM nói:dạo này chịu spam quá tacocaruby nói:Ai cũng có 1 thời mà các bác...em cũng mới lái đây...không biết khi nào lên thớt này....hix hix.....
Chạy xe ngoài đường thì ít nhưng em cũng chịu khó vô đây lạng lách đánh võng kiếm điểm đặng thăng hạng cho nhanh....
Kiểu này thì bác chủ ê ẩm mình mẩy đây mà , toàn là đá cục & cục đá chịu sao nẩu !?
Thấy cũng lọa đa số các bác cứ bẩu là lái mới và cần thông củm . . . căn cứ vào đâu mà nói là lái mới . . . em có lần chạy quốc lộ 13 , đường cho chạy 80 gặp bố nào đó chạy 40 ức chế không chịu nẩu
Khi ngang mặt thì thấy bố vừa chạy vừa vi vu với cái a lô , ức chế tập hai
Khi đó quăng clip lên đây cũng bị ném đá bảo là lái mới phải thông củm
Hè hè hè . . . m thông củm bác chủ nhiều hơn . . . bức xúc mới lên đây posst bài . . . ném đá quá éo ai dám post cái . . .
Thấy cũng lọa đa số các bác cứ bẩu là lái mới và cần thông củm . . . căn cứ vào đâu mà nói là lái mới . . . em có lần chạy quốc lộ 13 , đường cho chạy 80 gặp bố nào đó chạy 40 ức chế không chịu nẩu
Khi ngang mặt thì thấy bố vừa chạy vừa vi vu với cái a lô , ức chế tập hai
Khi đó quăng clip lên đây cũng bị ném đá bảo là lái mới phải thông củm
Hè hè hè . . . m thông củm bác chủ nhiều hơn . . . bức xúc mới lên đây posst bài . . . ném đá quá éo ai dám post cái . . .
Đầu tiên em xin lỗi vụ đưa biển số vì quên mất là cái này private. [/]
Sao lại không giúp, em định nhảy ra khỏi xe lên nhắc bạn nhưng không ra được vì 1 bác Fortuner cũng đang muốn quẹo phải ép sát xe em luôn. Theo em chiếc Cruze LS này không chết máy mà bác chủ chưa hiểu luật lắm. Các bác thông cảm sau lưng em một rừng xe đá đèn, kèn inh ỏi luôn.
Sao lại không giúp, em định nhảy ra khỏi xe lên nhắc bạn nhưng không ra được vì 1 bác Fortuner cũng đang muốn quẹo phải ép sát xe em luôn. Theo em chiếc Cruze LS này không chết máy mà bác chủ chưa hiểu luật lắm. Các bác thông cảm sau lưng em một rừng xe đá đèn, kèn inh ỏi luôn.
Các bác mà gặp trường hợp như em, không biết các bác nghĩ sao, chứ em thì bó tay ( vì cầm vô lăng) và bó chân ( chân phải điều khiển các chân ga, thắng, côn) toàn tập luôn. Em xin kể trường hợp của em hầu các bác.
Em đang lái xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh (đọan qua bến xe miền đông), em chạy làn ngoài cùng bên trái để rẽ trái vào đường Nguyễn Xí. Làn này có mũi tên cong cong để cho các xe rẽ trái liên tục.
Đến ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí thì đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, đúng ra thì em rẽ trái vô tư nhưng vì có 1 chiếc Toyota (hình như hiệu Land hay Prado gì đó mà quên rồi) dùng phía trươc xe em chờ đèn đỏ, cho nên em nhá đèn, bóp còi, cả chiếc xe tải đằng sau em cũng bóp còi phụ em. Thế nhưng bác tài xe Toy đó vẫn coi như không có gì.
Lúc đó có 1 chiếc mô tô, trên mô mô có 2 anh mặc sắc phục màu vàng của CSGT chạy đến. Em mừng quá vì tưởng các anh í sẽ lôi chiếc Toy đó ra để xe em được rẽ trái. Ai đầu ngờ các anh xxx đó liếc chiếc Toy 1 cái rồi rẽ trái vào Nguyễn Xí, làm như chiếc xe Toy to lớn thế mà tàng hình trước mắt các anh xxx nhà ta vậy.
Sau khi rẽ vào Nguyễn Xí, em chạy sau theo xe mô tô CS (vì các anh ấy chạy từ tốn, chậm chạp). Đến đầu đương Nguyễn Xí - QL13, có 2 chiếc 2 bánh chạy ngược chiều thì 2 anh xxx chận bắt lại ngay.
Ôi! xe nhỏ thì thấy vi phạm luật giao thông, xe to thì không thấy vi phạm luật GT????
Tại vì xe to mang biển số có màu xanh, 80B đầu, xe của VTV1.
Bó tay, bó chân chưa hở các bác?
Em đang lái xe trên đường Đinh Bộ Lĩnh (đọan qua bến xe miền đông), em chạy làn ngoài cùng bên trái để rẽ trái vào đường Nguyễn Xí. Làn này có mũi tên cong cong để cho các xe rẽ trái liên tục.
Đến ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn Xí thì đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, đúng ra thì em rẽ trái vô tư nhưng vì có 1 chiếc Toyota (hình như hiệu Land hay Prado gì đó mà quên rồi) dùng phía trươc xe em chờ đèn đỏ, cho nên em nhá đèn, bóp còi, cả chiếc xe tải đằng sau em cũng bóp còi phụ em. Thế nhưng bác tài xe Toy đó vẫn coi như không có gì.
Lúc đó có 1 chiếc mô tô, trên mô mô có 2 anh mặc sắc phục màu vàng của CSGT chạy đến. Em mừng quá vì tưởng các anh í sẽ lôi chiếc Toy đó ra để xe em được rẽ trái. Ai đầu ngờ các anh xxx đó liếc chiếc Toy 1 cái rồi rẽ trái vào Nguyễn Xí, làm như chiếc xe Toy to lớn thế mà tàng hình trước mắt các anh xxx nhà ta vậy.
Sau khi rẽ vào Nguyễn Xí, em chạy sau theo xe mô tô CS (vì các anh ấy chạy từ tốn, chậm chạp). Đến đầu đương Nguyễn Xí - QL13, có 2 chiếc 2 bánh chạy ngược chiều thì 2 anh xxx chận bắt lại ngay.
Ôi! xe nhỏ thì thấy vi phạm luật giao thông, xe to thì không thấy vi phạm luật GT????
Tại vì xe to mang biển số có màu xanh, 80B đầu, xe của VTV1.
Bó tay, bó chân chưa hở các bác?
Nhân tiện em nói tiếp vụ thông cảm lái mới. Một khi đã lái xe ra đường là bạn phải tự chịu trách nhiệm trước bản thân mình và xã hội vì "lỡ" xảy ra tai nạn thì sao, ai thông cảm cho nạn nhân ta?
Em nói thật bản thân em học được rất nhiều từ forum này từ lúc chưa có xe và sau này mỗi khi sắp đi chỗ nào mình chưa biết em lại search forum để tìm các thông tin liên quan, ghi chép cẩn thận là đủ, chưa phải nhờ đến ai ngồi kế bên hướng dẫn. Thậm chí em đã phát huy tinh thần OS với 2 lần cãi thắng xxx.
Quan điểm của em vẫn là thông cảm nhưng phải phạt mới nhớ được vì nếu không chưa chắc bác đó đã nhận ra lỗi và lập lại đâu đó để rồi tiếp tục... mừng húm vì lại thóat nạn. Nếu lái mới nào cũng trải qua giai đọan như dzị thì giao thông TP này lọan mất.
Em nói thật bản thân em học được rất nhiều từ forum này từ lúc chưa có xe và sau này mỗi khi sắp đi chỗ nào mình chưa biết em lại search forum để tìm các thông tin liên quan, ghi chép cẩn thận là đủ, chưa phải nhờ đến ai ngồi kế bên hướng dẫn. Thậm chí em đã phát huy tinh thần OS với 2 lần cãi thắng xxx.
Quan điểm của em vẫn là thông cảm nhưng phải phạt mới nhớ được vì nếu không chưa chắc bác đó đã nhận ra lỗi và lập lại đâu đó để rồi tiếp tục... mừng húm vì lại thóat nạn. Nếu lái mới nào cũng trải qua giai đọan như dzị thì giao thông TP này lọan mất.