Vụ bẻ kiếng xe không có thì có chứ ngủ không đóng cửa thì có thiệt không bác vì nhà em ở ĐN nè..2 vợ chồng hàng xóm mới cưới ở kế nhà cha mẹ em sáng phơi đồ tụi nó đi ngang qua trút nguyên dây..xin lỗi chứ cái xi líp cũng lấy luôn..bác ở chổ nào vậy chỉ cho em dọn ba mẹ em tới ở với.bibincivic nói:Dzụ này đúng nè, em để xe mấy đêm liền ngoài trời mà không bị vặt tai, heheehe. Nhà ông bác ngủ không khóa cửa, xe máy có thể để ngoài sân cả đêm.MaiHanh nói:<span style=""color: #ff0000;"">Nghe giang hồ đồn Đà Nẵng chưa có trộm cắp,</span> và TP đang muốn hạn chế dân nhập cư, nhưng dân ngoài vẫn vào vì TP có nhiều điểm du lịch khá hấp dẫn, có lẽ vì vậy mà họ phân biệt để ...giảm bớt du khách. Bà Nà cũng đáng đi đây chứ! muà hè cách đây vô số năm khi cáp treo mới đưa vào hoạt động em có dịp thăm quan và ở lại, sáng ra đi thăm quan rừng và suối, không khí miền ôn đới rất dễ chịu ( đây là điểm nghỉ dưỡng của ngươì Pháp như Sapa và ĐL), chiều về ĐN tắm biển nhiệt đới cũng hay.
Dzụ săn bắt chó thì nó vào tận nhà ông bác bắt luôn đó, mà em tìm đỏ con mắt không có quán cầy nào??? kô biết nó bắt cầy làm giề.
Thằng cháu đi xe ôm có hơn 1km ở ngã ba Huế bị chém 100k vào kể với em, vừa kể vừa chửi, hehehehe.
Nói chung DN cũng lắm người nhiều ma lém lém, heheheehe.
Quán cầy không có vì người dân ngoài đó phần nhiều không thích ăn
Không thể chấp nhận được.
Bởi vậy mới nói: Ở Đà Nẵng - Hội An từ người dân bán hàng bún, đến lễ tân các KS cũng coi khinh du khách Việt bởi du khách Việt KHÔN QUÁ KHÓ BẮT CHẸT Họ thích tiếp khoai tây hơn bởi dễ chém! Cách đây 10 năm, em phát hiện ra điều này khi ghé ngang Hội An - Em bỏ đi 1 mạch tới nay không thèm ngoảnh mặt lại!
Giờ thì ... ăn bơ tiếp. Ta phi thẳng ra Lăng Cô mới dừng để nộp lúa cho bà con ngoài nớ!
Bởi vậy mới nói: Ở Đà Nẵng - Hội An từ người dân bán hàng bún, đến lễ tân các KS cũng coi khinh du khách Việt bởi du khách Việt KHÔN QUÁ KHÓ BẮT CHẸT Họ thích tiếp khoai tây hơn bởi dễ chém! Cách đây 10 năm, em phát hiện ra điều này khi ghé ngang Hội An - Em bỏ đi 1 mạch tới nay không thèm ngoảnh mặt lại!
Giờ thì ... ăn bơ tiếp. Ta phi thẳng ra Lăng Cô mới dừng để nộp lúa cho bà con ngoài nớ!
MaiHanh nói:Nghe giang hồ đồn Đà Nẵng chưa có trộm cắp, và TP đang muốn hạn chế dân nhập cư, nhưng dân ngoài vẫn vào vì TP có nhiều điểm du lịch khá hấp dẫn, có lẽ vì vậy mà họ phân biệt để ...giảm bớt du khách. Bà Nà cũng đáng đi đây chứ! muà hè cách đây vô số năm khi cáp treo mới đưa vào hoạt động em có dịp thăm quan và ở lại, sáng ra đi thăm quan rừng và suối, không khí miền ôn đới rất dễ chịu ( đây là điểm nghỉ dưỡng của ngươì Pháp như Sapa và ĐL), chiều về ĐN tắm biển nhiệt đới cũng hay.
ĐN chưa có trộm cắp, chỉ có siêu trộm thôi mợ .
Còn việc 2 giá em nghĩ kinh doanh mà, mỗi người có một chiêu riêng, có triết lý riêng, em không can thiệp.
LẠC HẬU nói:maninh nói:Tình hình là tết vừa rồi em vừa làm một chuyến Sài Gòn - Đà Nẵng - Sài Gòn bằng con xe cỏ của em. Chuyến đi hoàn thành tốt đẹp duy chỉ có một điều em quá bức xúc nên đăng lên đây cho các bác chém thoải mái:
Mùng 7 tết em ghé qua núi Bà Nà dự định đưa bà cả và F1 đi cáp treo lên đỉnh Bà Nà cho biết, bản thân em thì đi rồi nên biết trên ấy chả có cái gì ngoài khí hậu mát mẻ, một cái chùa bé bé và cái cột mốc chỉ độ cao. Sau khi cho xe vào bãi và đến chỗ mua vé thì thấy bảng giá như sau:
300.000 VND/người lớn (giá khủng cho một khu tham quan chẳng có gì). Nếu chỉ có cái giá này thì em cũng chẳng nói làm gì, đằng này ngay bên cạnh lại có một bảng giá khác:
160.000 VND/người lớn (nếu là công dân Đà Nẵng có chứng minh nhân dân tại Đà Nẵng).
Đọc tới đây thì em nóng máu quá. Xin phép cho em chửi bậy cái. (Đ.M) nó. Trước đây vé bán vào các khu du lịch chia làm 2 giá, một cho người trong nước một cho nước ngoài đã bị chửi um sùm rồi phải dỡ bỏ thế mà người trong nước với nhau mà tụi nó phân biệt chủng tộc như vậy là sao. Thà rằng giảm giá cho các em học sinh, sinh viên thì em OK đằng này nó làm như thế. Nó có tưởng tượng nếu đi vào SG, Đà Lạt, Nha Trang ... và các khu vui chơi ở các tỉnh khác thì nó cũng gặp các bảng giá tương tự không???? Em thề không bao giờ quay lại nơi này nếu nó còn tình trạng thế này. Và cũng khuyến các các bác nếu đi thì chuẩn bị cục tức trong lòng giống em nhé. Chúc cho ban quản lý núi Bà Nà mau dẹp tiệm sớm với ý tưởng phân biệt chủng tộc này.VĂN BẢN TRẢ LỜI CHÍNH THỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH NÚI BANA.<span style=""color: #3366ff;"">V/v : Giá vé tham quan.</span>Tiếp thu ý kiến đóng góp của quý du khách về việc giá vé tham quan khu du lịch có sự chênh lệch do phân biệt giữa du khách và dân địa phương.Nay Ban QL xin thông báo giá vé sẽ thống nhất là 300.000 đồng/người không phân biệt du khách hay dân tỉnh nhà.Thông tin khuyến mãi: Nhân dịp năm mới, khu du lịch chúng tôi có chương trình khuyến mãi "THẺ CÀO TRÚNG THƯỞNG" cho quý khách tham quan như sau: tất cả du khách không phân biệt giàu-nghèo, tuổi tác, địa phương hay vùng miền đều có thể tham gia chương trình khuyến mãi này.Quý khách trúng thưởng là những người có "THẺ CÀO" mang "ĐẦY ĐỦ" các dòng chữ như vầy <span style=""color: #0000ff;"">"Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam + Giấy CMND + Nơi ĐKHKTT: Đà Nẵng"</span>.<span style=""color: #ff0000;"">Giá trị trúng thưởng là 140.000 đồng trừ vào tiền vé tham quan.</span>Kính báo.
Em thì ở Đà Nẵng, cũng mới có hộ khẩu, CMT đà Nẵng Qua quan sát tại Bà Nà thì em nhận xét thế này:
Khách du lịch đến Đà Nẵng còn ít, lên Bà Nà chơi cũng ít, đa phần lên 1 buổi là về. Nếu dùng chính sách 2 giá thì dân Đà Nẵng thấy rẻ, sẽ chơi nhiều hơn. Lâu lâu lại lên, điển hình là bà cả nhà em với mấy đứa bạn. Cứ nghĩ rằng mình được giảm 50% so với khách DL nên đi nhiều lắm. Em nghĩ đây là chiến lược của Bà Nà Hill đấy.
Một điểm khác nữa là các bác ở Miền Trung có thể thấy là đa phần mọi thứ ở Miền Trung đều rẻ hơn 2 đầu đất nước: ăn uống, ngủ nghỉ, ăn chơi, xxxx.... Rất ít thứ đắt đỏ hơn do mức sống còn thấp, dân cư còn thưa... Nếu không kích cầu người dân địa phương mà chỉ trông vào khách du lịch thì không ổn.
Cá nhân em mà đi bà nà thì chỉ cho 2 đứa nhỏ vào khu vui chơi, chán rồi về, còn mọi thứ khác mà dùng thì chỉ muốn oánh nhau thôi, bức xúc không chịu nổi. VD cả đoàn gần 200 khách, đã đặt trước, đến giờ ăn chờ gần 2 tiếng mới ăn, thức ăn thì khủng khiếp, so với đồ biển và đồ rừng của các quán dưới TTTP thì quá là vứt đi
Khách du lịch đến Đà Nẵng còn ít, lên Bà Nà chơi cũng ít, đa phần lên 1 buổi là về. Nếu dùng chính sách 2 giá thì dân Đà Nẵng thấy rẻ, sẽ chơi nhiều hơn. Lâu lâu lại lên, điển hình là bà cả nhà em với mấy đứa bạn. Cứ nghĩ rằng mình được giảm 50% so với khách DL nên đi nhiều lắm. Em nghĩ đây là chiến lược của Bà Nà Hill đấy.
Một điểm khác nữa là các bác ở Miền Trung có thể thấy là đa phần mọi thứ ở Miền Trung đều rẻ hơn 2 đầu đất nước: ăn uống, ngủ nghỉ, ăn chơi, xxxx.... Rất ít thứ đắt đỏ hơn do mức sống còn thấp, dân cư còn thưa... Nếu không kích cầu người dân địa phương mà chỉ trông vào khách du lịch thì không ổn.
Cá nhân em mà đi bà nà thì chỉ cho 2 đứa nhỏ vào khu vui chơi, chán rồi về, còn mọi thứ khác mà dùng thì chỉ muốn oánh nhau thôi, bức xúc không chịu nổi. VD cả đoàn gần 200 khách, đã đặt trước, đến giờ ăn chờ gần 2 tiếng mới ăn, thức ăn thì khủng khiếp, so với đồ biển và đồ rừng của các quán dưới TTTP thì quá là vứt đi
Dân DN từ xưa giờ đã không xem bà nà là chỗ vui chơi giải trí cho gia đình bác ơi..chắc bác mới dọn về dn nên chưa nghe dân đà nẵng nói mấy câu móc họng về bà nà đóoilsupply nói:Em thì ở Đà Nẵng, cũng mới có hộ khẩu, CMT đà Nẵng Qua quan sát tại Bà Nà thì em nhận xét thế này:
Khách du lịch đến Đà Nẵng còn ít, lên Bà Nà chơi cũng ít, đa phần lên 1 buổi là về. Nếu dùng chính sách 2 giá thì dân Đà Nẵng thấy rẻ, sẽ chơi nhiều hơn. Lâu lâu lại lên, điển hình là bà cả nhà em với mấy đứa bạn. Cứ nghĩ rằng mình được giảm 50% so với khách DL nên đi nhiều lắm. Em nghĩ đây là chiến lược của Bà Nà Hill đấy.
Một điểm khác nữa là các bác ở Miền Trung có thể thấy là đa phần mọi thứ ở Miền Trung đều rẻ hơn 2 đầu đất nước: ăn uống, ngủ nghỉ, ăn chơi, xxxx.... Rất ít thứ đắt đỏ hơn do mức sống còn thấp, dân cư còn thưa... Nếu không kích cầu người dân địa phương mà chỉ trông vào khách du lịch thì không ổn.
Cá nhân em mà đi bà nà thì chỉ cho 2 đứa nhỏ vào khu vui chơi, chán rồi về, còn mọi thứ khác mà dùng thì chỉ muốn oánh nhau thôi, bức xúc không chịu nổi. VD cả đoàn gần 200 khách, đã đặt trước, đến giờ ăn chờ gần 2 tiếng mới ăn, thức ăn thì khủng khiếp, so với đồ biển và đồ rừng của các quán dưới TTTP thì quá là vứt đi
Vậy là dân CPC nó Ngu hơn người Việt mình nhưng Khôn hơn nhiều mấy thằng đầu đất quản lý khu du lịch Bà nàcpkhanhhung nói:Campuchia vào Ankor Watt thì ko tính tiền người bản xứ. Em có hỏi thì nó lý luận rằng: vì đây là tài sản quốc gia mà mọi người dân cpc đều có quyền được hưởng, người nước ngoài thì tất nhiên phải thu tiền. Việc này ứng với bà Nà có đúng ko nhỉ?