Mợ Hằng này lúc trước kết hợp với AMWAY đa cấp, ai mua hàng AMWAY thì được bốc số để mợ xem bói.............Giờ thì ai mua chung cư thì mợ coi dùm, khi nào đuối .....chết
...........
- Status
- Không mở trả lời sau này.
dưới Q7 em thấy nhiều liên danh này...haobui nói:Kiểu này thì phải theo Futa thôi .
Hình như e cũng thấy có sự liên doanh giữa Đức Khải - Phương Trang nữa , có đúng ko mấy bác ?
dautunhadat nói:Mợ Hằng này lúc trước kết hợp với AMWAY đa cấp, ai mua hàng AMWAY thì được bốc số để mợ xem bói.............Giờ thì ai mua chung cư thì mợ coi dùm, khi nào đuối .....chết...........
hehehe, có vụ này luôn hả Bác?
Chắc sắp tới có vụ mua bán căn hộ/ nền đất + KM xem luôn tài vận Bác nhở...
doanhoangdan nói:Một hôm, khi đi ngang qua khu đất trống thuộc Q7, nhà ngoại cảm PTBHằng bỗng thốt lên rồi rên bần bật:"long mạch, long mạch đây rồi..." thế là ngày mai, dự án Royal Gaden đắt khách lên từ đó
Chết cười với bác này.
Bác nào có nhà bán hoài ko được mời chị này vào phán vài câu chia 50% chênh lệch nhỉ " nhà này là đuôi con rồng" thế là bán cái roẹt cao hơn giá bán 20% cô ấy hưởng 10%
sanbatcoc nói:doanhoangdan nói:Một hôm, khi đi ngang qua khu đất trống thuộc Q7, nhà ngoại cảm PTBHằng bỗng thốt lên rồi rên bần bật:"long mạch, long mạch đây rồi..." thế là ngày mai, dự án Royal Gaden đắt khách lên từ đó
Em đọc bài này mà nhịn cười không nổi
Pak sai rùi, hôm đó PTBH bị đau họng và khản cổ, LONG MAO đọc nhầm thầm LONG MẠCH nên mới có cai dự ớn ấy.
Lúc trước ngồi ăn với đồng chí Luận là 3k2/m2. hôm vào xem thấy "hàng họ","đồ chơi" xếp thành hàng dọc, dốt nhang mịt mù, đối tác bên hongkong của e xem xong, lẳng lặng lên xe, wa catwalk ...tẩy trần lun.
tamvo nói:Mình biết cái cốt lõi bên trong của nhà ngoại cảm này nhưng không muốn loãng đề tài nên không muốn bàn về khía cạnh kia . Về khía cạnh kinh tế thì không hiểu nhà ngoại cảm có trải qua trường lớp gì về kinh tế không mà đùng một cái trở thành phó TGĐ của Futa . À, mà nhà ngoại cảm họ Phan, hèn gì
Đùng một cái nhà ngoại cảm trở thành phó TGĐ...và Đùng một cái nhà ngoại cảm trở thành phó thường dân là chuyện chẳng sớm thì muộn thôi, bởi chiêu của cty PT từ xưa đến nay là đùng một cái mà. ( những ai hiểu về cty PT chắc sẽ ko ngạc nhiên về sự đùng một cái đâu: như ông Thông ở Đà Lạt từ tài xế ,đùng một cái thành GĐ hô mưa gọi gió, và bây h đùng một cái quay trở lại thành anh tài xế năm nào). Thì nhà ngoại cảm này chắc cũng ko ngoại lệ!?
Last edited by a moderator:
- Status
- Không mở trả lời sau này.