em nghe các bác hàng xóm tự sướng cũng thấy sảng khoái lây đây, về các tiện ích khác được ké GV, TB thì khỏi bàn rồi nhưng em góp y về khoản di chuyển. có thể các bác ko ơ ngoài đường nhiều như em nen có thể đanh giá chưa chính xác. Từ phía đông q12 vào Phú Nhuận phải vác xác quá N.Oanh, N.kiệm kẹt bà cố luon. chiều ngược lại giờ cao điểm còn kinh khủng hơn. nhất là ngã 4 PVTri-N.oanh, ngã 5 GV, nga 4 chợ GV, NTSon, vòng xoay pVDong - Bạch Đằng. còn các nhánh băng ngang qua PVDong để vào Bình Thạnh thì cũng kẹt ngay các giao lộ.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
dự án đường song hành đã thành quy hoạch treo từ tháng 3/2015 rồi bác, sổ em ra ngày 26/03 đa thấy có dieu chỉnh.Khu Thạnh Lộc này em nghe nói còn 1 dự án đường song hành Hà Huy Giáp cắt qua,không biết có vướng không bác ? Hồi xưa em có 1 nền ở ngày UBND Thạnh Xuân nhưng vừa bán rồi,Q12 giá đất thật sự còn tốt nhưng quy hoạch chưa cụ thể,cũng hơi ớn
Xem trên bản đồ thì em thích An Phú Đông nhất,nhưng khu này chắc các bố ở trên xí phần ngon hết rồi
còn APĐ thì khỏi phải bàn, về địa thế thì ngon nhất q12 còn gì, nhưng cái nào thơm mà dễ xơi đÂu bác, quy hoạch thay đổi xoành xoạch đó
Nguyễn oanh mà kẹt thì còn đường gì ở gò vấp có thể đi hả bác. đường nguyễn oanh gần như lớn nhất rồi. lưu lượng thấp. phan văn trị thì đông thiệt nhưng em di chuyển từ quang trung về phan văn trị tới nguyễn oanh mấy lần từ 5-6h chiều ko có thấy kẹt bác.em nghe các bác hàng xóm tự sướng cũng thấy sảng khoái lây đây, về các tiện ích khác được ké GV, TB thì khỏi bàn rồi nhưng em góp y về khoản di chuyển. có thể các bác ko ơ ngoài đường nhiều như em nen có thể đanh giá chưa chính xác. Từ phía đông q12 vào Phú Nhuận phải vác xác quá N.Oanh, N.kiệm kẹt bà cố luon. chiều ngược lại giờ cao điểm còn kinh khủng hơn. nhất là ngã 4 PVTri-N.oanh, ngã 5 GV, nga 4 chợ GV, NTSon, vòng xoay pVDong - Bạch Đằng. còn các nhánh băng ngang qua PVDong để vào Bình Thạnh thì cũng kẹt ngay các giao lộ.
kẹt nặng ở đường quang trung khúc chợ hạnh thông tây tới ngã 5 chuồng chó thôi.
Nguyễn oanh mà kẹt thì còn đường gì ở gò vấp có thể đi hả bác. đường nguyễn oanh gần như lớn nhất rồi. lưu lượng thấp. phan văn trị thì đông thiệt nhưng em di chuyển từ quang trung về phan văn trị tới nguyễn oanh mấy lần từ 5-6h chiều ko có thấy kẹt bác.
kẹt nặng ở đường quang trung khúc chợ hạnh thông tây tới ngã 5 chuồng chó thôi.
thì em chỉ lưu ý là N.Oanh cũng kẹt thôi mà, nếu so sánh nó với QTrung thì nói làm gì, em ám ảnh 2 chữ QT lắm hihi
bởi vậy em mới nói có thể bác ít ở ngoài đường hơn em, chứ thằng N.Oanh cũng kẹt kinh dị lắm nha:
- đông và ùn ở ngã 4 An Nhơn là 1
- giờ cao điểm oto nối đuôi dài từ ngã 4 NVL xuống tới ngã 4 PVTri - N.Oanh nhen (ko biết bác kinh qua lần nào chưa chứ em thì chửi thề suốt nhoen)
- giờ cao điểm thì ngã 5 GV và vòng xoay ngã 3 Chú Ía nhoen, kẹt thối tiền luôn
Đó là nói đến giờ cao điểm vì các bác đang bàn về ăn ở và đi làm, chứ chưa nói đến những đoạn đông thường trực tuy ko kẹt
Còn lối vào/ đường về Q12 từ BThanh và Phú Nhuận băng qua GV cũng ko hề khả quan hơn mà có thể nói là khủng khiếp hơn nữa.
Đến đây ý em muốn nói là ở GV thì yên phận trong GV chứ đi tới đi lui thì thôi em nản tới óc, giờ cao điểm để thoát ra hoặc chui vào GV là cả cực hình, cho nên Q12 phải băng ngang qua GV thì tất nhiên phải chịu cảnh này rồi
em kết câu này của bác nèNguyễn oanh mà kẹt thì còn đường gì ở gò vấp có thể đi hả bác. .
em hộ khẩu Gò Té gần 7 năm trời, là bạn đồng hành với VOV GT nên em cam đoan với bác Gò Té kẹt xe thuộc hàng khủng trong các quận, điểm kẹt hơi bị nhiều. Em có 1 ước ao, em có 1 khát khao... em mong thoát xác khỏi nó.... và rồi .... cuối cùng em khoái và đã chọn Q12 nhưng vẫn bị ám ảnh vì phải đi qua nó từng ngày đây
quận 12 thì chỉ có thể chơi với gò vấp chứ đi vô trung tâm thì chết sớm vì mệtem kết câu này của bác nè
em hộ khẩu Gò Té gần 7 năm trời, là bạn đồng hành với VOV GT nên em cam đoan với bác Gò Té kẹt xe thuộc hàng khủng trong các quận, điểm kẹt hơi bị nhiều. Em có 1 ước ao, em có 1 khát khao... em mong thoát xác khỏi nó.... và rồi .... cuối cùng em khoái và đã chọn Q12 nhưng vẫn bị ám ảnh vì phải đi qua nó từng ngày đây
nếu so sánh với các quận khác thì thực trạng cũng như nhau thôi, cho nên nếu các bác hàng xóm cho là đi lại thuận tiện hơn so với từ Q2/Q9 vào Q1 thì em thấy ko chính xác lắm. Nhưng với em hiện tại thấy cũng tạm ổn và cũng adv phía đông Q12 chắc có lẽ vì kinh riết nên quen cmnrquận 12 thì chỉ có thể chơi với gò vấp chứ đi vô trung tâm thì chết sớm vì mệt
Kẹt là giờ cao điểm thì ai cũng như ai thôi bác. Hồi mấy năm trước mới về Bình Lợi mà tan tầm chạy về từ Đinh Tiên Hoàng rà qua đến Lê Văn Sĩ, Nguyễn Văn Trỗi mà không thể nào vòng lên được qua khúc Phan Đăng Lưu là bác biết thế nào. Đó là hồi xưa, còn hồi nay chiều chiều mà từ trung tâm đi lên khúc trên như Tân Bình bờ kè thì không thoát qua nổi 3-2, Võ Thị Sáu, đi về Q8 Nhà Bè xe đông nghìn nghịt ngay mấy cái cầu.
Tóm lại, đã đi về thì hoặc bác đi về sớm, hoặc đi về trễ tí, chứ về đúng 5h thế nào cũng có chuyện .
Tóm lại, đã đi về thì hoặc bác đi về sớm, hoặc đi về trễ tí, chứ về đúng 5h thế nào cũng có chuyện .
vào sân bay tân bình. dịch vụ khá nhiều đó bác. vì khu này dân sang ở không. gần sân bay màquận 12 thì chỉ có thể chơi với gò vấp chứ đi vô trung tâm thì chết sớm vì mệt
các quận nội thành đa số phát triển tự phát thieus quy hoạch tổng thể nên đường nhỏ. dân đông ở kín mịt + nhà 20-40m cả gia đình ở nên đông đúng rùi.thì em chỉ lưu ý là N.Oanh cũng kẹt thôi mà, nếu so sánh nó với QTrung thì nói làm gì, em ám ảnh 2 chữ QT lắm hihi
bởi vậy em mới nói có thể bác ít ở ngoài đường hơn em, chứ thằng N.Oanh cũng kẹt kinh dị lắm nha:
- đông và ùn ở ngã 4 An Nhơn là 1
- giờ cao điểm oto nối đuôi dài từ ngã 4 NVL xuống tới ngã 4 PVTri - N.Oanh nhen (ko biết bác kinh qua lần nào chưa chứ em thì chửi thề suốt nhoen)
- giờ cao điểm thì ngã 5 GV và vòng xoay ngã 3 Chú Ía nhoen, kẹt thối tiền luôn
Đó là nói đến giờ cao điểm vì các bác đang bàn về ăn ở và đi làm, chứ chưa nói đến những đoạn đông thường trực tuy ko kẹt
Còn lối vào/ đường về Q12 từ BThanh và Phú Nhuận băng qua GV cũng ko hề khả quan hơn mà có thể nói là khủng khiếp hơn nữa.
Đến đây ý em muốn nói là ở GV thì yên phận trong GV chứ đi tới đi lui thì thôi em nản tới óc, giờ cao điểm để thoát ra hoặc chui vào GV là cả cực hình, cho nên Q12 phải băng ngang qua GV thì tất nhiên phải chịu cảnh này rồi
hồi xưa em ở tân bình 5-6 năm kẹt dã man lắm. mấy lần đi coi đất quận 12 gần đây qua quang trung,phan văn trị thì thấy không bằng có lẽ do bây giờ đỡ hơn những năm 2010 kẹt xe báo chí thi nhau đăng bài,tìm giải pháp chống kẹt ầm ầm.
em thấy có quận 2 quận 7 quận 12 là ít kẹt vì mấy quận này sinh sau nên quy hoạch tốt hơn.dân ở chưa kín dễ mở rộng đường
Mình ở đường HHG ngay Cây Xăng Tài Lộc nè. Từ đầu năm đến giờ mỗi tuần đưa con đi học 3 lần bằng xe bus lên Nhà Thờ Tân Định Q1. Đúng giờ cao điểm luôn nhé. 7h30 đi đến nơi 8h
Thỉnh thoảng, khoảng 1 lần/ tuần gặp hôm nào đường đông mới mất 40p. Mình thấy từ Ngã Tư Ga vào trung tâm (nhà thờ Đức Bà) dễ chứ không khó như khu An Sương, nơi ở trước đây của mình.
Thỉnh thoảng, khoảng 1 lần/ tuần gặp hôm nào đường đông mới mất 40p. Mình thấy từ Ngã Tư Ga vào trung tâm (nhà thờ Đức Bà) dễ chứ không khó như khu An Sương, nơi ở trước đây của mình.
- Status
- Không mở trả lời sau này.