Ngay ngã 6 có khu nhà phố thương mại đang xây đó bác,mặt tiền đường Trần thị Nghỉ luôn.Mơ thì cứ mơ nhưng chắc khó, nó như thuyền lên thì nước lên. mình có tiền gấp 3 thì xã hội cũng vậy á. Trừ khi mình thu nhập cao đột biến, cái này phải làm ăn riêng. Làm công ăn lương thì chịu, tích lũy dần và mơ về ngã 6 Gò Vấp là ok lắm rồi. hic
Nhưng nếu ở Ngã 6 GV nhà phố mà ở TL ở Biệt thự thì cũng phân vân ko biết nên chọn ntn.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
5t trở lên, Ông anh ruột mình cũng đang tăm tia nóNgay ngã 6 có khu nhà phố thương mại đang xây đó bác,mặt tiền đường Trần thị Nghỉ luôn.
Các bác cứ mơ khu trung tâm chi,rờ vào là phỏng tay đó.Diện tích tuy nhỏ,quẹo nhiều xuyệt nhưng cũng là một cách chạy hộ khẩu.Đặc biệt là quận 1.Nhiều người vẫn đang săn nhà khu trung tâm nhằm mục đích này đó.
Nhiều người mơ "gần trung tâm" mà éo chịu chi mua gần trung tâm mà cứ ngồi múa phím ảo tưởng khu hẻo lánh là "gần trung tâm". Cầm được số tiền lớn để đi mua nhà thì người ta đủ khôn để chọn khu vực tốt, nhộn nhịp, phát triển nhất, chỗ nào có được những điểm này chứng tỏ chỗ đó ngon nhất. Những vùng hẻo lánh thì tự khu vực đó cũng đã cho thấy hết các vấn nạn tồn tại ở đó rồi khỏi múa may quay cuồng làm gì, siêu cò cũng ngán mấy khu đó chứ nói chi người mua nhà. Như Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông trước cũng đi rảo rồi nhưng ko hào hứng vì vẫn còn "quê" quá, và chỉ có 1 con đường để đi đi về về rất hay kẹt xe ở những điểm Ngã Tư Ga, Ngã 5 GV, Bùng binh Nguyễn Thái Sơn - PVĐ, Hồng Hà, Hồ Văn Huê, Trần Huy Liệu - Lê Văn Sỹ, Phổ Quang, Lăng Cha Cả...
Giá trị thực của vật chất, dịch vụ không tăng mà đồng tiền luôn tăng thì coi chừng...Mơ thì cứ mơ nhưng chắc khó, nó như thuyền lên thì nước lên. mình có tiền gấp 3 thì xã hội cũng vậy á.
Một người như em cũng dạng làm công ăn lương trung bình (theo em tự nhận xét) trong đó có nhiều yếu tố gồm cả nổ lực rất nhiều (giờ bệnh đầy người) và may mắn nữa tích mới góp được gọi là một ít tài sản cũng gọi tạm. Ấy thế mà khi đi tìm bất cứ nơi nào đều phải choáng ngợp và nhận ra rằng mình cố gắng bằng ấy cũng k đủ tiền mua 1 cái nhà cho đàng hoàng thậm chí là quận rìa thôi cũng được. Nhiều khi thấy giá nhà đất lên mà thấy nó vô lý quá thể, nó biến những người nghèo sở hữu các khu đất trống đó trỡ nên giàu có 1 cách chóng vách mà k cần phải nổ lực gì trong cuộc đời (hậu quả tiền đó rồi cũng đi theo mây khói)...trong khi mình cày cuốc như trâu như bò mà tính ra cũng không đáng bao nhiêu.
Lẽ nào dân VN mình giàu đến quá vậy.... Sực nghĩ lại thế đa số các bạn công nhân thì họ sống ra sao ?
Nếu đất trung tâm giá cao thế, tại sao anh em không cùng nhau rủ ra khu xa xa 1 chút, tự lập đô thị ... sống cho nó sung sướng cuộc đời, tiền bán đất ở trung tâm đủ để làm tất cả mọi thứ .. thay vì chôn vô đó cho đến già, rồi chưa chắc sau này con cháu nó hưỡng được...vì xã hội này k trường tồn mãi mãi
Giá trị thực của vật chất, dịch vụ không tăng mà đồng tiền luôn tăng thì coi chừng...
Một người như em cũng dạng làm công ăn lương trung bình (theo em tự nhận xét) trong đó có nhiều yếu tố gồm cả nổ lực rất nhiều (giờ bệnh đầy người) và may mắn nữa tích mới góp được gọi là một ít tài sản cũng gọi tạm. Ấy thế mà khi đi tìm bất cứ nơi nào đều phải choáng ngợp và nhận ra rằng mình cố gắng bằng ấy cũng k đủ tiền mua 1 cái nhà cho đàng hoàng thậm chí là quận rìa thôi cũng được. Nhiều khi thấy giá nhà đất lên mà thấy nó vô lý quá thể, nó biến những người nghèo sở hữu các khu đất trống đó trỡ nên giàu có 1 cách chóng vách mà k cần phải nổ lực gì trong cuộc đời (hậu quả tiền đó rồi cũng đi theo mây khói)...trong khi mình cày cuốc như trâu như bò mà tính ra cũng không đáng bao nhiêu.
Lẽ nào dân VN mình giàu đến quá vậy.... Sực nghĩ lại thế đa số các bạn công nhân thì họ sống ra sao ?
Nếu đất trung tâm giá cao thế, tại sao anh em không cùng nhau rủ ra khu xa xa 1 chút, tự lập đô thị ... sống cho nó sung sướng cuộc đời, tiền bán đất ở trung tâm đủ để làm tất cả mọi thứ .. thay vì chôn vô đó cho đến già, rồi chưa chắc sau này con cháu nó hưỡng được...vì xã hội này k trường tồn mãi mãi
Nhiều dân nội thành cũng bán nhà phố--> 50% tiền mua nhà ngoại ô, 50% còn lại kinh doanh. Đây cũng là một xu hướng khá phổ biến hiện nay, cũng góp phần giá đất ngoại ô tăng lên.
Nông dân ngoại ô có đất--> khi có sốt đất--> bán đất-->Giàu--> ăn chơi, ko làm gì--> Hết tiền thì hệ lụy không biết làm gì ăn
Người làm công ăn lương như chúng ta--> lo cày cuốc mà không theo nổi đất tăng giá--> Tích lũy cố gắng tìm ngôi nhà vừa phải
Chỉnh sửa cuối:
Et et, thành phố phát triển đa cực mà bác. Ví dụ em làm ở phần mềm QT, lang đại học thủ đức, Vsip, thì cần gì mua quận 1, quận 3, cần gì đi qua khu kẹt xe xuống trung tâm. Bác phán cứ như thánhNhiều người mơ "gần trung tâm" mà éo chịu chi mua gần trung tâm mà cứ ngồi múa phím ảo tưởng khu hẻo lánh là "gần trung tâm". Cầm được số tiền lớn để đi mua nhà thì người ta đủ khôn để chọn khu vực tốt, nhộn nhịp, phát triển nhất, chỗ nào có được những điểm này chứng tỏ chỗ đó ngon nhất. Những vùng hẻo lánh thì tự khu vực đó cũng đã cho thấy hết các vấn nạn tồn tại ở đó rồi khỏi múa may quay cuồng làm gì, siêu cò cũng ngán mấy khu đó chứ nói chi người mua nhà. Như Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông trước cũng đi rảo rồi nhưng ko hào hứng vì vẫn còn "quê" quá, và chỉ có 1 con đường để đi đi về về rất hay kẹt xe ở những điểm Ngã Tư Ga, Ngã 5 GV, Bùng binh Nguyễn Thái Sơn - PVĐ, Hồng Hà, Hồ Văn Huê, Trần Huy Liệu - Lê Văn Sỹ, Phổ Quang, Lăng Cha Cả...
Vấn đề bác đề cập không sai.Vì một số bác trong đây đã có nhà ở những khu trung tâm,nhưng với số tiền nhàn rỗi,đầu tư thêm đất hay nhà ở q12 cũng tốt chớ sao.Điển hình là em.Tuy em đã có nhà ở gần chợ Tân Bình,rồi khu K26 Gò Vấp,nhưng em vẫn mua thêm căn ở TL15 đấy thôi.Điều quan tâm ở đây,là cách ta sử dụng vốn nhàn rỗi sao cho hợp lý nhất.Nhiều người mơ "gần trung tâm" mà éo chịu chi mua gần trung tâm mà cứ ngồi múa phím ảo tưởng khu hẻo lánh là "gần trung tâm". Cầm được số tiền lớn để đi mua nhà thì người ta đủ khôn để chọn khu vực tốt, nhộn nhịp, phát triển nhất, chỗ nào có được những điểm này chứng tỏ chỗ đó ngon nhất. Những vùng hẻo lánh thì tự khu vực đó cũng đã cho thấy hết các vấn nạn tồn tại ở đó rồi khỏi múa may quay cuồng làm gì, siêu cò cũng ngán mấy khu đó chứ nói chi người mua nhà. Như Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông trước cũng đi rảo rồi nhưng ko hào hứng vì vẫn còn "quê" quá, và chỉ có 1 con đường để đi đi về về rất hay kẹt xe ở những điểm Ngã Tư Ga, Ngã 5 GV, Bùng binh Nguyễn Thái Sơn - PVĐ, Hồng Hà, Hồ Văn Huê, Trần Huy Liệu - Lê Văn Sỹ, Phổ Quang, Lăng Cha Cả...
Et et bó giò bác, bác không thích cách sống của anh em thì thôi, cần gì sử dụng bad language bác. Mà cần gì lấy trung tâm làm mốc nhỉ. Giờ TP phát triển đa cực, khu phía Bắc thì cứ lấy Ngả 6 gò Vấp làm mốc, còn khu phía Nam thì lấy PMH làm mốc, phía Đông cứ lấy quận 1 làm mốc, phía Tây thì tạm lấy Tân Phú và 1 phần Tân Bình làm mốc. Ở đâu chả được miễn thuận lợi làm ăn, sinh hoạt, buôn bánNhững người thích tự sướng ở thớt này đều lấy trung tâm làm mốc cả đấy, một số người biết chữ nhưng ko biết đọc, đặc biệt lại khoái thủ dâm tinh thần..
Đi dza lun...
Mợ nhà giàu, em nhà nghèo, không thể so sánh được ,mợ ơi.Nhiều người mơ "gần trung tâm" mà éo chịu chi mua gần trung tâm mà cứ ngồi múa phím ảo tưởng khu hẻo lánh là "gần trung tâm". Cầm được số tiền lớn để đi mua nhà thì người ta đủ khôn để chọn khu vực tốt, nhộn nhịp, phát triển nhất, chỗ nào có được những điểm này chứng tỏ chỗ đó ngon nhất. Những vùng hẻo lánh thì tự khu vực đó cũng đã cho thấy hết các vấn nạn tồn tại ở đó rồi khỏi múa may quay cuồng làm gì, siêu cò cũng ngán mấy khu đó chứ nói chi người mua nhà. Như Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, An Phú Đông trước cũng đi rảo rồi nhưng ko hào hứng vì vẫn còn "quê" quá, và chỉ có 1 con đường để đi đi về về rất hay kẹt xe ở những điểm Ngã Tư Ga, Ngã 5 GV, Bùng binh Nguyễn Thái Sơn - PVĐ, Hồng Hà, Hồ Văn Huê, Trần Huy Liệu - Lê Văn Sỹ, Phổ Quang, Lăng Cha Cả...
Còn nếu 2 3 tỉ của nhà nghèo mà mua chỉ được cái toilet ở trung tâm thì anh em ở đây k ham muốn gì đâu mợ. Cái chính là chỗ đó. Chứ có ai chê trung tâm đâu mà mợ bức nút thế.
m ĐẦU TƯ HM never TL ,APĐ ( LƯỚT 2-3 năm rồi BÁN THÔI ) + NHÀ DÌ+ 2 nhà con dì ở HBC-TĐ ,nhà BÊN NỘI ở gần sát CHỢ RẪY, có ý
Mấy b hay lấy ( ĐỒNG KHỞI ) Q1 làm mốc vì chỗ đó đắt 1 chứ 0 phải vì tiện ích mấy b xài .Gần Q1 thì hy vọng dc NN đầu tư
Nhưng mấy b quên là sức dân > NN nhiều mà dân thì theo tập quán ( thực tế 3xx năm qua ) sợ ngập ,thấp,sông lớn -> chọn TÂY BẮC -> PN là ruộng ,dân ít hơn Q2 mà giờ.....
Lúc đóng băng thì Q,9,Q7 tê liệt còn HM,Q12 vẫn bán dc dù chậm hơn 1 tí
-> HM ,giá còn mềm
Mấy b hay lấy ( ĐỒNG KHỞI ) Q1 làm mốc vì chỗ đó đắt 1 chứ 0 phải vì tiện ích mấy b xài .Gần Q1 thì hy vọng dc NN đầu tư
Nhưng mấy b quên là sức dân > NN nhiều mà dân thì theo tập quán ( thực tế 3xx năm qua ) sợ ngập ,thấp,sông lớn -> chọn TÂY BẮC -> PN là ruộng ,dân ít hơn Q2 mà giờ.....
Lúc đóng băng thì Q,9,Q7 tê liệt còn HM,Q12 vẫn bán dc dù chậm hơn 1 tí
-> HM ,giá còn mềm
- Status
- Không mở trả lời sau này.