Hạng D
8/7/08
2.698
41
48
Mộc Châu cách Hà Nội 189 km, chỉ mất 04h ôtô chúng ta được ngắm nhìn các thung lũng, đồi chè và vào mùa này còn có hoa mận nở trắng các bản làng:

Thung lũng dưới chân đèo Mộc Châu:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Đồi chè:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


cả cánh đồng hoa dại:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:
 
Hạng D
8/7/08
2.698
41
48
Tục lệ bắt người yêu, tiền thân của tục lệ bắt vợ của người Dân tộc Mèo

Khởi đầu, mỗi trai bản nhắm 1 cô nhảy vào ôm:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


tách các cô ra, ôm được rồi nhưng gái bản cao quá:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


đã bảo đứng anh ôm một tí, lại chạy rồi

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Gái bản to khoẻ quá, gọi bạn đến giúp:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:
 
Hạng D
8/7/08
2.698
41
48
Một gái bản xinh xinh khác cũng trong tình trạng tương tự:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Một gái bản bị quây, chạy đâu cho thoát. Ở giữa, cậu trai bản có tình ý cứ thế mà thơm thoải mái:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Mặc dù bị như vậy nhưng các gái bản vẫn thích, điều đấy khẳng định mình có giá.
Một gái bản khác hơi xâu xấu có cả xe máy đây nhưng chẳng có trai bản nào đến bắt:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:
 
Hạng D
8/7/08
2.698
41
48
Rời Mộc Châu hơn 110km là đến SơnLa có nhiều phong cảnh đẹp:

Đảo cò nằm trên đường Sơn La đi Mường La:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:
 
Hạng D
8/7/08
2.698
41
48
Rời TP Sơn La tiếp tục đi Thủy Điện Sơn La cách TP 30km:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Điểm tập kết các thiết bị được chở bằng các xe siêu trường siêu trọng lên:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:
 
Hạng D
8/7/08
2.698
41
48
Thăm xong công trình Thủy điện Sơn La, quay về tắm nước khoáng nóng cách TP Sơn La 5km:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Đây là nguồn nước khoáng được hút lên dưới độ sâu gần 100m, nhiệt độ ngoài trời càng lạnh thì nước khoáng càng nóng:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:
 
Hạng D
8/7/08
2.698
41
48
Phục hồi Sức khỏe xong đi thăm nhà ngục Sơn La:

Cổng chính nhà ngục:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Cây đào Tô Hiệu (đây là cây đào được chiết từ cây đào do Đồng Chí Tô Hiệu trồng):

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Đây là dấu tích căn phòng đã từng giam Đồng Chí Tô Hiệu (1940 – 1944):

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La:


Nơi đây Đồng Chí Tô Hiệu hy sinh 07/03/1944:

Phong cảnh thiên nhiên, con người Mộc Châu, Sơn La: