Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

bia Đức bên ấy từ cái ly, bia mét đến cả màu sắc bia (trừ mùi vị [8D]), các món sườn kiểu Đức đều có thể tìm thấy ở Nguyễn Du Q1 mà ae đón tiếp bác Goat
 
Hạng B2
9/11/07
335
0
0
46
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Trích đoạn: Kienvang

Lưu ý các bác đừng uống bia đen ở Legend Beer nhé vì toàn là nước hàng làm từ đưòng thôi!:mad: (sang tận Đức mới biết sự thật đau lòng này:mad:)
Cái này em bây giờ em cũng mới biết đấy ạ, thanks các pác đã truyền đạt kinh nghiệm. Từ bây giờ chắc em cũng chỉ bia vàng thôi :(:(
 
Hạng C
17/1/08
664
141
43
53
Tp. Hồ Chí Minh
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Quái lạ nhà cái bác này,ở Đức một tuần mà chẳng chịu chụp hình nhiều nhiều về xe cộ đẹp nhất Châu Âu, hay hệ thống giao thông hoàn hảo vào bậc nhất thế giới mà lại pót toàn hình đồ ăn (mà lại đồ ăn VN nữa chứ)...Chẳng hạn ở Đức có những câu khẩu hiệu rất hay về an toàn giao thông như " Nicht in sicht, nicht gibt gas !" - có nghĩa là "Không thấy đường (hoặc mất tầm nhìn) thì đừng nhấn ga"....
Em ném đá bác phát. Dọt lẹ !
 
Hạng D
1/10/04
4.840
40
38
Hà Nội
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Trích đoạn: Giaochi

Quái lạ nhà cái bác này,ở Đức một tuần mà chẳng chịu chụp hình nhiều nhiều về xe cộ đẹp nhất Châu Âu, hay hệ thống giao thông hoàn hảo vào bậc nhất thế giới mà lại pót toàn hình đồ ăn (mà lại đồ ăn VN nữa chứ)...Chẳng hạn ở Đức có những câu khẩu hiệu rất hay về an toàn giao thông như " Nicht in sicht, nicht gibt gas !" - có nghĩa là "Không thấy đường (hoặc mất tầm nhìn) thì đừng nhấn ga"....
Em ném đá bác phát. Dọt lẹ !
Chuối cái là máy ảnh tôi mang sang lại bị kẹt nắp ống kính nên không thể tác nghiệp:mad:
Hy vọng đợt tới nếu có đi thì sẽ đi nhiều nước như bác, chụp nhiều hơn bác:D
Bác tham gia đợt off miền Trung này với anh em chứ?;)
 
Hạng C
17/1/08
664
141
43
53
Tp. Hồ Chí Minh
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

@Kienvang,
Cũng muốn chu du một chuyến ra đó cùng các bác rồi lấy đà dịp nào đó xuyên Việt luôn nhưng bà cả không chịu theo- chả lẽ lại đi một mình..nên phải cáo các bác.Tôi cũng định ra ĐN kg phải bằng SF mà bằng VNA vào thời gian này nhưng kg biết có đúng dịp AE họp mặt kg do còn đang phải sắp xếp lịch làm việc...
Dù sao thì cũng chúc các bác thượng lộ bình an và họp mặt vui vẻ.:)