Hạng D
1/10/04
4.840
40
38
Hà Nội
Lần đầu tiên đến Đức, rất nhiều háo hức và đương nhiên nhiều cảm xúc. Cảm nhận đầu tiên lại không phải từ nước Đức mà chính là những tình cảm nồng hậu mà các Oser ở Đức cụ thể là Mìn ca, Đè ca để lại. Ngôn từ rất khó mà chia sẻ cùng các bác, tôi đành mượn tạm một vài hình ảnh ghi nhận một phần rất nhỏ tình cảm mà Mìn ca và Đè ca dành cho một thành viên OS lần đầu tiên gặp mặt!
Bên chiếc xe biển số độc WC-9999 của Mìn ca. Ảnh chụp gần nhà Mìn ca, nơi mà buổi chiều thứ 4, tôi đã ngủ sau vài cốc bia buổi trưa; cũng là nơi tôi cập nhật thành viên thứ 189-190 của SFC!
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca


Thêm tấm ảnh về em Merc. Đây là xe máy dầu 2004, sau hơn 4 năm vẫn êm ru như máy xăng;); tuy nhiên Mìn ca mới chỉ chạy độ 6,5 vạn, vẫn thua em SF 2006 của Cosboy nhé (7,5 vạn)!:D Suốt gần 1 tuần ở Đức, Mìn ca đưa tôi đi nhậu nhẹt, xem bóng đá, gặp bạn bè....
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Một vài hình ảnh với Mìn ca khi rong ruổi đến nhà thờ (?, Mìn ca bổ sung); cổng thành, tòa nhà Quốc Hội... Rất tiếc những ảnh này, cùng với các ảnh chụp với Đè ca, Mìn ca chưa kịp bổ sung (chủ yếu từ chiếc Nokia N95)
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Qua Đức, thời tiết rất đẹp, 27-28 độ có lúc xuống dưới 20 độ, các bác xem ảnh là thấy:D Nhưng khoái nhất là uống bia Đức, xem bóng đá thì Mìn ca và Đè ca chiêu đãi bia tươi Hêneken, nhưng tuyệt nhất là uống bi Mát (còn nguyên men bia) bên bờ sông cùng bạn bè của Mìn ca
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Bia ở đây có thể gọi theo từng mét bia gồm 10 vại. Uống đến đâu, biết đến đấy:D
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Đi kèm với bia, là những món nhậu đặc sản của ngưòi Đức:
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Sườn nướng nè!
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Phê nhất là đùi heo!
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

..............
Sẽ còn nhiều ảnh chụp với Đè ca, sẽ hầu chuyện tiếp cùng các bác. Thanks Mìn ca, Đè ca rất nhiều. Mấy ngày ở Đức, tôi chỉ làm nhiệm vụ công tác trong hơn 1 buổi sáng, còn lại lê la theo các bác ở Đức, về vẫn thấy phê!:D
 
Last edited by a moderator:
O.S.P.D
16/8/04
2.804
128
63
61
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Thế chưa tường thuật trận Thổ -Thụy Sỹ đẫm nước mưa , đầy kịch tính ,với tham vấn của Đè và thắng lợi của Mìn trong đêm cuối ở Đức à :) . Công nhận Kiến tuy sai múi giờ nhưng chiu khó đi chơi và ...ngồi đồng bia rượu cũng rất khá ! Chẳng hổ mặt hội trưởng ! Tiếc cái là mặc dù ngồi trong trung tâm cá độ mà không làm vài bi bắt thắng thua cho nó vơi đầy cảm xúc !
Chúc Kiến và chi hội luôn ..."trong sạch vững mạnh ".:)
 
Hạng D
1/10/04
4.840
40
38
Hà Nội
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Trích đoạn: Der Fahrer

Thế chưa tường thuật trận Thổ -Thụy Sỹ đẫm nước mưa , đầy kịch tính ,với tham vấn của Đè và thắng lợi của Mìn trong đêm cuối ở Đức à :) . Công nhận Kiến tuy sai múi giờ nhưng chiu khó đi chơi và ...ngồi đồng bia rượu cũng rất khá ! Chẳng hổ mặt hội trưởng ! Tiếc cái là mặc dù ngồi trong trung tâm cá độ mà không làm vài bi bắt thắng thua cho nó vơi đầy cảm xúc !
Chúc Kiến và chi hội luôn ..."trong sạch vững mạnh ".:)
@Đè ca: mải uống bia, thưởng thức vị ngon bia Đức là phê lắm rồi:D Mà công nhận, dê tái chanh, ngan chặt ở Đức bà con mình làm ngon quá, bác nhỉ?
Mấy cái ảnh chụp với Đè ca, tôi đang chờ Mìn Ca gửi thêm về để up đây!;)
 
Hạng D
1/10/04
4.840
40
38
Hà Nội
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Tiếp tục phóng sự ảnh dài kỳ:
Nhậu tại quán Đức Anh, chợ Đồng Xuân (2?), điểm hẹn tình lặng của Mìn ca;). Ông to béo bên tay phải là chủ quán! Ở Đức có trên dưới 3 vạn người Việt, đến với chợ Đồng Xuân cảm giác không khác gì ở nhà. Có điều đàn ông thì phong độ, các chị thì thấy thường quá. Có mấy cô trông được được thì Mìn ca bảo là thuộc dạng bán trời không văn tự, vãi tè luôn:mad:
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Chờ thưởng thức món Việt trên đất Đức. Trông có vẻ đoi đói rồi:D
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Gọi là món Việt nhưng lần đầu tiên tôi được thưởng thức trên đất... Đức
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Còn đây, tái dê, đảm bảo dê thật 100%. Tôi có ông chú bên vợ chuyên món dê nổi tiếng ở Thanh Hóa, nói luôn là trừ khi phục vụ người nhà, còn không các quán dê từ Bắc chí Nam, kể cả Ninh Bình đều pha thịt khác vào (hình như là bê chăng?)
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Chờ đợi ai đây?
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Đè ca đã đến và bia thôi!
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Công nhận Đè ca không ăn ảnh. Ở ngoài trẻ hơn rất nhiều, nhưng lên ảnh thì già hơn hẳn so với Mìn ca dù Mìn ca nhiều tuổi hơn rất nhiều.
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Còn đây: Bít tết! Vừa ních một bụng buffet ở BCC Berlin, Alexanderstrausse 11, nhưng bia ngon, bò ngon quá nên tôi cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ tiếc là không xơi được nốt món khoai tây ăn kèm, phí quá:D
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Định đi mua loa Focal, phải đặt 1 tuần nên bỏ ý định. May mà còn vớt vát được một số thứ: power inverter 300W made in Germany, ổ cứng ngoài Buffalo 1 Terabyte và chụp được ảnh cùng em xe đua này!:)
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Lại tiếp một chầu nhậu cùng Mìn ca, Đè ca ở quán Đức Anh, chợ Đồng Xuân cùng xem và bình luận Euro 2008.
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Ảnh chụp bên tòa nhà Quốc Hội Đức:
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Tạm biệt Berlin, tạm biệt Mìn ca, Đè ca. Hẹn gặp lại tại Hà Nội!
Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca
 
Chi Hội Phó SFC
2/1/07
1.682
4
36
48
Hà Nội
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Thèm quá... , kiểu này em cũng muốn xin visa sang Đức Quốc Xã với các bác :D:D
@Kienvang : Bác nhớ mang ít beer Đức về cho anh em SFC thử nhé , nhìn màu beer đã thấy fê rồi ....
 
Hạng D
1/10/04
4.840
40
38
Hà Nội
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Trích đoạn: Mrpinocio

Thèm quá... , kiểu này em cũng muốn xin visa sang Đức Quốc Xã với các bác :D:D
@Kienvang : Bác nhớ mang ít beer Đức về cho anh em SFC thử nhé , nhìn màu beer đã thấy fê rồi ....
Ko chỉ bia, cả rượu Armenia của Mìn ca cũng phê lắm. Uống vào rất êm theo kiểu cái chết từ từ....:D Cái này mấy ông OSHN chắc là phê lắm đây!
Mìn ca định gửi cho anh em OS một ít xúc xích, nhưng do tôi báo giờ bay muộn quá nên Mìn ca chuẩn bị không kịp (ko kịp trở tay!;))
 
O.S.P.D
27/9/05
1.703
311
83
63
www.vnexpress.net
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Rất vui,nhưng cũng hơi tiếc vì chương trình của Kienvang ngắn quá,nên không được giới thiệu hết những vẻ đẹp,văn hóa và ẩm thực của Berlin.Hy vọng lần sau chúng ta sẽ khám phá hết những gì còn để lại.
Dẫu thời gian ngắn ngủi,nhưng cái tình OS cũng được thể hiện hết mình,cả chủ và khách đều đã tận dụng công suất tối đa trong khuân khổ.:D
Lão Sáu hứa lên,nhưng gọi điện thì toàn tắt máy.:mad:
@Đè: Hôm qua thật là một ngày đen đủi,đứt hết vụ này lại đến vụ khác-Bóng đá thì te tua.Trận sau thì niềm hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt ở phút 92!
20.gif
20.gif
20.gif
.Đành tự anh ủi:"Con gì ăn mà không ị":D

Tạm biệt Berlin,hẹn gặp lại:
p6120233su7.jpg
 
O.S.P.D
16/8/04
2.804
128
63
61
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

@Bác Kiến : Rất cảm ơn về chùm ảnh ,hy vọng lần sau lưu trú lâu hơn để thám hiểm cho hết cái hay cái dở ở Đức .
@ Mìn Ca: Trong một ngày như vậy còn tham gia banh bộng làm gì ? Thôi ! Hôm nay ôm lấy cô gái Hà Lan cho đỡ tủi !;).
Ý-Ru lười xười lắm ,chờ hiệp hai hãy ra tay !
 
O.S.P.D
16/6/04
2.046
26
38
54
Việt Nam
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

OS có cái đại diện bên Đức kể cũng hay nhể, anh em đi về ăn nghỉ, City tour ... free sướng thật. Tính ra cứ mua vé sang chơi còn rẻ hơn đi theo tour. 2 bác bên đó tính sao về vụ 2 máy tiện đấy, bán xong phải lại quả vé đi Đức miễn phí đê :D
 
Hạng D
24/4/06
2.450
13.556
113
TP. HCM
RE: Phóng sự ảnh: 1 tuần ở Đức cùng Mìn-ca và Đè ca

Trích đoạn: nho_vo

OS có cái đại diện bên Đức kể cũng hay nhể, anh em đi về ăn nghỉ, City tour ... free sướng thật. Tính ra cứ mua vé sang chơi còn rẻ hơn đi theo tour. 2 bác bên đó tính sao về vụ 2 máy tiện đấy, bán xong phải lại quả vé đi Đức miễn phí đê :D

Em thấy bên Đức máy tiện DMG nổi tiếng lắm [8|]