Em thấy vụ lấy 2 cái túi vải chụp lên gương thì thấy nhiều xe làm lắm. Không biết hiệu quả ra sao. Cụ thể nhất là có chiếc mẹc đỏ hay đậu ở trung tâm ngoại ngữ chỗ Trần Quốc thảo.
Em sọ mất luôn cái mũ.Quangia nói:Bắt chước mấy bác ưa dựa hơi ấy, bỏ vài cái mũ xxx trên xe, ngay gần hai bên tai ấy.![]()

Sáng kiến của Bác phù hợp với thị trường vietnam mình hay bị mất cắp đó,sao hãng hong chế cái gương mà tháo ra ráp vô giống với cái mặt DVD trong xe chống trộm cắp đó,trên mặt DVD có mấy cái ngàm cáp điện để khi tháo ra ráp vô nó vẫn điều khiển điện tử được đó.....cái này cũng dể mà ta.....có lẽ tương lai Vietnam sẽ có riêng cái vụ này....còn bên nước ngoài khỏi....
Báo cáo với các bác là em phát hiện rằng công tác tự tháo lổ tai chỉ khoảng 1 phút cho mỗi bên thôi ạ và thực hiện khá dễ dàng, khi đến chổ, em và bà xã, mỗi người một bên, tự an ủi rằng, o lo về tai, chỉ có chút vấn đề về mắt thôi ( nhìn xe hơi bị ngộ một tí, hihi)
Thật không bác, em chưa tháo thử bao giờ.thangkenny nói:Báo cáo với các bác là em phát hiện rằng công tác tự tháo lổ tai chỉ khoảng 1 phút cho mỗi bên thôi ạ và thực hiện khá dễ dàng, khi đến chổ, em và bà xã, mỗi người một bên, tự an ủi rằng, o lo về tai, chỉ có chút vấn đề về mắt thôi ( nhìn xe hơi bị ngộ một tí, hihi)