Hạng B2
21/7/12
314
25
18
Thích pre9x là mấy bác sấp bước vào con đường nghiện ngập rồi. Mà con đường nghiện ngập lúc nào cũng có sung sướng va đau khổ.
 
Hạng D
10/2/12
2.185
62
48
Q1 - TP.HCM
thanh_truong nói:
Thích pre9x là mấy bác sấp bước vào con đường nghiện ngập rồi. Mà con đường nghiện ngập lúc nào cũng có sung sướng va đau khổ.
He.....he.....em thì chỉ biết sung sướng với Pre 9x + bị hù vài lần ( ko thiệt hại gì về máy móc ...) .... xin nhường lại Bác phần đau khổ :):):):):):):)
 
Hạng B2
20/8/09
228
5
18
53
tieuho123 nói:
thanh_truong nói:
Thích pre9x là mấy bác sấp bước vào con đường nghiện ngập rồi. Mà con đường nghiện ngập lúc nào cũng có sung sướng va đau khổ.
He.....he.....em thì chỉ biết sung sướng với Pre 9x +<span style=""color: #ff0000;"">Bị hù vài lần</span>( ko thiệt hại gì về máy móc ...) .... xin nhường lại Bác phần đau khổ :):):):):):):)
Báccos thể chia sẻ dòng chử đỏ đó được ko ạ....Vì em sắp bước vào con đường nghiện:):)
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
9/1/10
294
13
18
Bác ghé thớt "Tình huống nằm đường" với thớt "Kỹ thuật" hay thớt "Khổ vì yêu" là thấy hết những tình huống bị hù .... tè ra wần lun hèhè :D:D
Nhưng máu lên rồi thì đừng hỏi bố cháu là ai bác ơi
 
Hạng D
10/2/12
2.185
62
48
Q1 - TP.HCM
Gold VN nói:
tieuho123 nói:
thanh_truong nói:
Thích pre9x là mấy bác sấp bước vào con đường nghiện ngập rồi. Mà con đường nghiện ngập lúc nào cũng có sung sướng va đau khổ.
He.....he.....em thì chỉ biết sung sướng với Pre 9x +<span style=""color: #ff0000;"">Bị hù vài lần</span>( ko thiệt hại gì về máy móc ...) .... xin nhường lại Bác phần đau khổ :):):):):):):)
Báccos thể chia sẻ dòng chử đỏ đó được ko ạ....Vì em sắp bước vào con đường nghiện:):)
em bị Pre hù 2 lần đó là :
1/ trên đường về đi dự đám cưới siêu xe : lúc vừa qua phà Mỹ lợi , quẹo TL50 .....mặt đường xấu nên tay lái hơi bị rần rần , em đang đạp trên 80km/h thì thấy tay lái rần rần nhiều hơn.....khoảng 1km thì thấy chân ga bị nặng dần,....tấp vào lề thì thấy còn cái niền xe thôi , cái võ đi chơi mất tiêu rùi
43.gif
43.gif
43.gif
43.gif
43.gif
.....cái võ đi qua bên kia đường gây tai nạn
Người giúp em thay võ xe là Bác Betongtuyenquang - vì mới lấy xe nên ko biết thay võ như thế nào + gây tai nạn nên cần người trợ giúp..... đã gọi cho A.Cường và anh Cường đã nhờ Bác Kiếm & Bác Cường quay lại giúp em - cho em cảm ơn Bác Kiếm & Bác Cường lần nữa nhé
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Nguyên nhân : là trước khi đi thằng bơm xe nó kêu bơm 2.2 kg ,..... Anh Cường có nhìn võ xe em nói là sao bánh Bác bơm căng quá vậy .......em cãi thầy là xe em chỉ bơm có 2.2 thôi.....hậu quả là nổ võ . Các Bác lưu ý là võ em bị nổ có date 2009 nhé ( sau chuyến đi về là em thay luôn 2 cái Mic mới cho bánh trước để đi cho nó chắc cú luôn )
2/ Lần thứ 2 là chảy hết nước trong két nước giải nhiệt tại Lagi
18.gif
18.gif
18.gif
18.gif
18.gif
: lần đó sau khi dừng lại đem đồ lên KS khi quay xuống thì thấy nước giải nhiệt chảy đầy trước đầu xe , mở ra thấy hết sạch nước ,..... tưởng tiêu đời luôn rồi.........lại là nhờ Bác Kiếm chạy ra, mở két nước kiểm tra , đổ nước máy vào lại,....nổ máy : ko thấy nước chảy nữa.......hú hồn, mừng muốn xỉu luôn
Nguyên nhân : có thể lúc kiểm tra nước trước khi đi em đã ko vặn chặt nắp két nước do đó khi đi đường xa , máy nóng mà xe chạy thì ko sao nhưng khi dừng lại là nó làm văng cái nắp đây két nước ra luôn......Các Bác cũng nên lưu ý lỗi nhỏ này nhé

Bác tham khảo thêm ở đây nữa nhé http://www.otosaigon.com/...revia-9x-m6342651.aspx
 
Hạng F
13/9/07
6.539
2.783
113
otosaigon.com
tieuho123 nói:
Gold VN nói:
tieuho123 nói:
thanh_truong nói:
Thích pre9x là mấy bác sấp bước vào con đường nghiện ngập rồi. Mà con đường nghiện ngập lúc nào cũng có sung sướng va đau khổ.
He.....he.....em thì chỉ biết sung sướng với Pre 9x +<span style=""color: #ff0000;"">Bị hù vài lần</span>( ko thiệt hại gì về máy móc ...) .... xin nhường lại Bác phần đau khổ :):):):):):):)
Báccos thể chia sẻ dòng chử đỏ đó được ko ạ....Vì em sắp bước vào con đường nghiện:):)
em bị Pre hù 2 lần đó là :
1/ trên đường về đi dự đám cưới siêu xe : lúc vừa qua phà Mỹ lợi , quẹo TL50 .....mặt đường xấu nên tay lái hơi bị rần rần , em đang đạp trên 80km/h thì thấy tay lái rần rần nhiều hơn.....khoảng 1km thì thấy chân ga bị nặng dần,....tấp vào lề thì thấy còn cái niền xe thôi , cái võ đi chơi mất tiêu rùi
43.gif
43.gif
43.gif
43.gif
43.gif
.....cái võ đi qua bên kia đường gây tai nạn
Người giúp em thay võ xe là Bác Betongtuyenquang - vì mới lấy xe nên ko biết thay võ như thế nào + gây tai nạn nên cần người trợ giúp..... đã gọi cho A.Cường và anh Cường đã nhờ Bác Kiếm & Bác Cường quay lại giúp em - cho em cảm ơn Bác Kiếm & Bác Cường lần nữa nhé
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Nguyên nhân : là trước khi đi thằng bơm xe nó kêu bơm 2.2 kg ,..... Anh Cường có nhìn võ xe em nói là sao bánh Bác bơm căng quá vậy .......em cãi thầy là xe em chỉ bơm có 2.2 thôi.....hậu quả là nổ võ . Các Bác lưu ý là võ em bị nổ có date 2009 nhé ( sau chuyến đi về là em thay luôn 2 cái Mic mới cho bánh trước để đi cho nó chắc cú luôn )
2/ Lần thứ 2 là chảy hết nước trong két nước giải nhiệt tại Lagi
18.gif
18.gif
18.gif
18.gif
18.gif
: lần đó sau khi dừng lại đem đồ lên KS khi quay xuống thì thấy nước giải nhiệt chảy đầy trước đầu xe , mở ra thấy hết sạch nước ,..... tưởng tiêu đời luôn rồi.........lại là nhờ Bác Kiếm chạy ra, mở két nước kiểm tra , đổ nước máy vào lại,....nổ máy : ko thấy nước chảy nữa.......hú hồn, mừng muốn xỉu luôn
Nguyên nhân : có thể lúc kiểm tra nước trước khi đi em đã ko vặn chặt nắp két nước do đó khi đi đường xa , máy nóng mà xe chạy thì ko sao nhưng khi dừng lại là nó làm văng cái nắp đây két nước ra luôn......Các Bác cũng nên lưu ý lỗi nhỏ này nhé

Bác tham khảo thêm ở đây nữa nhé http://www.otosaigon.com/...revia-9x-m6342651.aspx
Cho nên: "Thật lòng anh vẫn còn tình cảm với em, nhiều nhiều lắm! (vẻ mặt giả bộ đau khổ). Nhưng nếu tiếp tục thì anh biết ăn nói như thế nào với vợ con anh khi em cho gia đình anh phơi nắng thêm 1 lần nữa?! Thôi!,,,,,,,,,,,,mình chia tay em nhé! Anh sẽ ko bao giờ quên tất cả những gì mình đã có với nhau trong thời gian qua. (lại giả bộ quay mặt nơi khác lau vội những giọt nước mắt mà anh đã khóc cho cuộc tình ngắn ngũi)."
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,thế là bán xe!
 
Hạng D
10/2/12
2.185
62
48
Q1 - TP.HCM
Xedaumalai nói:
tieuho123 nói:
Gold VN nói:
tieuho123 nói:
thanh_truong nói:
Thích pre9x là mấy bác sấp bước vào con đường nghiện ngập rồi. Mà con đường nghiện ngập lúc nào cũng có sung sướng va đau khổ.
He.....he.....em thì chỉ biết sung sướng với Pre 9x +<span style=""color: #ff0000;"">Bị hù vài lần</span>( ko thiệt hại gì về máy móc ...) .... xin nhường lại Bác phần đau khổ :):):):):):):)
Báccos thể chia sẻ dòng chử đỏ đó được ko ạ....Vì em sắp bước vào con đường nghiện:):)
em bị Pre hù 2 lần đó là :
1/ trên đường về đi dự đám cưới siêu xe : lúc vừa qua phà Mỹ lợi , quẹo TL50 .....mặt đường xấu nên tay lái hơi bị rần rần , em đang đạp trên 80km/h thì thấy tay lái rần rần nhiều hơn.....khoảng 1km thì thấy chân ga bị nặng dần,....tấp vào lề thì thấy còn cái niền xe thôi , cái võ đi chơi mất tiêu rùi
43.gif
43.gif
43.gif
43.gif
43.gif
.....cái võ đi qua bên kia đường gây tai nạn
Người giúp em thay võ xe là Bác Betongtuyenquang - vì mới lấy xe nên ko biết thay võ như thế nào + gây tai nạn nên cần người trợ giúp..... đã gọi cho A.Cường và anh Cường đã nhờ Bác Kiếm & Bác Cường quay lại giúp em - cho em cảm ơn Bác Kiếm & Bác Cường lần nữa nhé
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

Nguyên nhân : là trước khi đi thằng bơm xe nó kêu bơm 2.2 kg ,..... Anh Cường có nhìn võ xe em nói là sao bánh Bác bơm căng quá vậy .......em cãi thầy là xe em chỉ bơm có 2.2 thôi.....hậu quả là nổ võ . Các Bác lưu ý là võ em bị nổ có date 2009 nhé ( sau chuyến đi về là em thay luôn 2 cái Mic mới cho bánh trước để đi cho nó chắc cú luôn )
2/ Lần thứ 2 là chảy hết nước trong két nước giải nhiệt tại Lagi
18.gif
18.gif
18.gif
18.gif
18.gif
: lần đó sau khi dừng lại đem đồ lên KS khi quay xuống thì thấy nước giải nhiệt chảy đầy trước đầu xe , mở ra thấy hết sạch nước ,..... tưởng tiêu đời luôn rồi.........lại là nhờ Bác Kiếm chạy ra, mở két nước kiểm tra , đổ nước máy vào lại,....nổ máy : ko thấy nước chảy nữa.......hú hồn, mừng muốn xỉu luôn
Nguyên nhân : có thể lúc kiểm tra nước trước khi đi em đã ko vặn chặt nắp két nước do đó khi đi đường xa , máy nóng mà xe chạy thì ko sao nhưng khi dừng lại là nó làm văng cái nắp đây két nước ra luôn......Các Bác cũng nên lưu ý lỗi nhỏ này nhé

Bác tham khảo thêm ở đây nữa nhé http://www.otosaigon.com/...revia-9x-m6342651.aspx
Cho nên: "Thật lòng anh vẫn còn tình cảm với em, nhiều nhiều lắm! (vẻ mặt giả bộ đau khổ). Nhưng nếu tiếp tục thì anh biết ăn nói như thế nào với vợ con anh khi em cho gia đình anh phơi nắng thêm 1 lần nữa?! Thôi!,,,,,,,,,,,,mình chia tay em nhé! Anh sẽ ko bao giờ quên tất cả những gì mình đã có với nhau trong thời gian qua. (lại giả bộ quay mặt nơi khác lau vội những giọt nước mắt mà anh đã khóc cho cuộc tình ngắn ngũi)."
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,thế là bán xe!
Phải công nhận Bác Huy đa tài......bữa nào Bác rãnh viết cho em cuốn tự truyện về xe Pre nhé :):):):)
 
Hạng D
10/2/12
2.185
62
48
Q1 - TP.HCM
ddtuyen nói:
Khóc những giọt nước mắt ..... cá sấu:D
.....Bác Tuyen có tình yêu xe vô cùng mãnh liệt nên Bác ko có ý định chia tay em nó, còn em thì ngược lại , em có vô vàng lý do để luôn có em mới : xe đề khó nổ....bán , xe lệch vô lăng.....bán , xe nhìn lâu....chán....bán.....thậm chí là xe đạp ga yếu......cũng bán luôn.:):):):):):)