Hạng D
21/3/08
4.857
4.414
113
hcm
Em dùng loại bên dưới. Đầu tiên là nó mềm dễ định hình, sau cả ngày khô là cứng luôn, cố định phong tỏa luôn phần gỉ sét oxy hóa cũ. Hơn năm rồi chẳng thấy thay đổi gì.
201512113510_vietseal_123_bis.jpg
 
Hạng F
10/3/07
5.056
9.085
113
Thủ Đức - TP.HCM
Hôm nay em dùng cái máy mài góc này để đánh các chỗ mục rỉ trên khung kính lái:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Thêm 2 em này hỗ trợ nữa:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Và cái kính này nữa:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Kết quả được như vầy, trông cũng sạch sẽ hơn:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Soạn bộ đồ nghề cho những bữa sau:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Dung dịch vệ sinh bề mặt:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Dung dịch xử lý bề mặt (phốt-phát kẽm):
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Sơn chống rỉ sét:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Sợi thủy tinh:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Keo epoxy dạng đất sét (gốc nước, có thể nhào nặn và trét bằng tay):
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Sơn phủ ngoài:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Hy vọng các sản phẩm của POR-15 có hiệu quả tốt. Em ráng làm theo đúng hướng dẫn sử dụng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
Đọc vụ "ngoại tình lần 2" của thày Tuyên mất đúng 3 ngày cho 203 trang :3dsohai:
 
Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
Chào Bác,
Em hy vọng là Bác không thấy ngán đến tận cổ với mấy cái vụ sửa xe của em:)
Lâu quá rồi chẳng gặp "Hội trưởng hội ông ngoại" Hội trưởng mà "khổ vì yêu" thêm lần 3 lần 4 nữa chắc hết luôn cuộc đời quá. Lúc nào HT rảnh có đi ngang Thủ Đức thì hú cái uống cafe mình vẫn làm ở Khu Công Nghệ cao - Q9. :3dquaytay:
 
Hạng F
10/3/07
5.056
9.085
113
Thủ Đức - TP.HCM
Cố lên!
Sau khi đánh cước các chỗ mục rỉ, em tiếp tục dùng dung dịch cleaner degreaser này để vệ sinh:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Cách làm cũng đơn giản: dùng cọ quét dung dịch này lên chỗ cần vệ sinh và dùng bàn chải đánh răng đánh cho sủi bọt:) Sau đó lại quét dung dịch này lên rồi lại đánh. Cuối cùng, dùng khăn nhúng nước lau qua và lần.

Khi bề mặt khô, dùng tiếp dung dịch Metal Prep này. Dùng cọ sơn quét dung dịch này lên mấy chỗ rỉ mục và giữ cho ướt như vậy khoảng 30 phút:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Sau đó rửa lại bằng nước (dùng bàn chải đánh răng và khăn). Bề mặt sau khi khô chuyển sang màu xám như vầy:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Tiếp theo là sơn chống sét, dùng sơn POR-15 Rust Preventive:
IMG_1496_zpsjd5k9ehh.jpg


Lúc mở nắp ra thấy nó không khác gì sơn Bạch Tuyết đen. Sơn lên:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Sự khác biệt đầu tiên so với sơn Bạch Tuyết là nó rất mau khô. Chỉ khoảng 2 tiếng là sờ tay không thấy dính nữa. Đến sáng hôm sau thì mới thấy sự khác biệt rõ rệt. Sơn bám rất chắc, lấy dao cạo không ra.

Tiếp theo là đến công đoạn trét keo POR-15 Epoxy Putty. Em quyết định khỏi dùng đến sợi thủy tinh.

Cắt 2 cục bằng nhau:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Rồi nhào nặn với nhau thành ra cục đất sét này:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Vấn đề của cục đất sét này là nó khô rất nhanh. Mới làm được một chút thì nó đã đông cứng. Rút kinh nghiệm, những lần sau em làm từng cục nhỏ một.

Dùng các ngón tay nhúng nước ướt trét keo bít lỗ thủng:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Trét rộng ra thêm:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Làm những chỗ khác:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2
 
Hạng F
10/3/07
5.056
9.085
113
Thủ Đức - TP.HCM
Keo POR-15 Epoxy Putty khi khô rất cứng, nhưng có cái hay là dùng giấy nhám P150 đánh được.

Sau khi đã đánh giấy nhám:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Quét sơn phủ lên chỗ trét keo, trông cũng láng mịn lắm chứ:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Vậy là xong project làm đồng không cần dùng máy hàn của em. Xe đã sẵn sàng để vô kính trở lại.

Lôi 2 chai keo xịn này ra để sẵn chờ thỉnh thợ tới:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2
 
Hạng F
10/3/07
5.056
9.085
113
Thủ Đức - TP.HCM
Em đã nhờ thợ vô kính trở lại. Thợ chuyên nghiệp họ làm nhanh và dễ dàng quá.
Sau đó xịt rửa một trận tơi bời, chủ yếu là để kiểm tra xem có bị lọt nước không. Kết quả là không tìm thấy nước trong xe:)
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Ron kính mới:
Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Ron kính tuy là hàng OEM nhưng cũng không chuẩn lắm. Cũng có thể dàn khung không còn chuẩn, tại hai góc kính, lúc đầu ron không ôm khít lắm. Thợ phải dùng băng keo để cố định. Sau 2 ngày mới được vầy:

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2

Previa 9X - Khổ vì yêu, Tập 2


Từ tháng 9/2015 đến nay, bà già Previa chưa ra đường:) Xe không trùm mền (vì em không bao giờ trùm bạt vì làm biếng quá) mà là trùm bụi:)

Lắp kính xong thì lập tức gặp problem mới là miếng che chân kính màu đen chẳng hiểu sao bây giờ ướm vô rất hở. Nản quá. Không biết có Bác nào có kinh nghiệm lắp miếng này không, xin chỉ giáo em với.