amaryllasaig nói:
sjw nói:
Vốn cái tính ham khám phá nên chương trình hơi dài, em mời các bác có điều kiện tham gia với em.
Hành trình Du Xuân 2011
“Vòng cung Tây Bắc”
Xuyên Việt lần II
cái chương trình này do ai tổ chức vậy bác??? kinh phí bao nhiêu. em đang quan tâm.
Dạ chương trình này do SJW thiết kế bác ạ

. Bác mà đi cái tour này thì phù hợp nhất rồi, đây là mùa hoa ban nở trắng đường... Bác Hong Doan còn xúi em chụp hình Tăng Của (những cô gái búi tóc cao trên đỉnh đầu và đội nón bảo hiểm cho "tóc"
Chi phí có thể tam tính như sau:
- Xăng: ~ 12,000,000/xe (12l/100km - Tính dư giã cho Previa vì đường núi nhưng chắc chắn không dám dùng máy lạnh ở ngoài đó đâu)
- Khách sạn: 200,000 - 300,000/phòng/ngày (chỉ có khách sạn ở Ha Nội và từ Phan Rang trở vào Hàm Thuận Nam là sẽ cao hơn nhưng phương châm của em là cần KS sạch sẽ, có nước nóng lạnh, quạt sưởi hoặc máy điều hoà, chỗ để xe, rẻ là OK)
- Ăn uống: 200,000/người lớn/ngày (Đa phần ăn uống ở các tỉnh đều rẻ hơn thành phố và các địa điểm du lịch) nhưng có một điểm cần chú ý là phải chuẩn bị đồ ăn sẵn theo ý thích vì có thể không hợp khẩu vị hoặc không tìm được chỗ ăn uống mong muốn trên đường. Xe em thì luôn mang theo đồ ăn, bếp, trứng, gạo và nồi cơm điện phòng khi cần thì có ngay.
- Ngaòi ra còn chi phí các điểm tham quan, làm giấy thông hành qua Trung Quốc (chuẩn bị hình 3x4), tắm thuốc người Dao đỏ, mua sắm, quà cho các em bé vùng cao, cho gia đình và nhất là hứng thú mua sắm tại các chợ vùng biên thì tuỳ vào hứng thú của mọi người nên em không biết tính.
- Tour leo đỉnh Phanxipan, di chuyển tham quan cho Bà Cả và F1 khi mình leo núi thì em đang liên hệ.
Bác nghiên cứu anh em mình đi chung thì vui và an tâm hơn nhiều.