Hạng F
22/12/08
5.349
227
63
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

báo cáo các bác xe em tuy ăn ít (10,5l/100km) và chạy tốc độ cao cũng khá 130km/h nhưng thời gian gần đây cảm giác chạy không sướng ga đầu em nó cứ lì lì không vọt lắm và đề rất là chậm nổ cực kỳ khó chịu (1 cú đề cứ khoảng 10-15 giây:mad:)nên ngày hôm qua quyết định cho em nó nhập viện DR TẤN sau 1 hồi đo đo đặc đạc,tháo tháo gắn gắn,cưa cưa mài mài hàn hàn từ 9h sáng tới 5h chiều thì em đã nhận lại được con vợ em hoàn toàn lành lặn:lắc nhẹ là nổ,đạp ga là ngóc đầu cảm giác chạy nhẹ hơn hẳn còn vấn đề xăng thì theo bác Tấn thì có thể sẽ hao hơn từ 0,5-1l/100km nhưng em chưa kiểm tra sau khi kiểm tra em sẽ báo cáo tiếp tình hình cho bác bác biết
 
sjw
Chi Hội Phó FFC
4/8/10
2.801
604
113
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

CHIEUCUONG nói:
báo cáo các bác xe em tuy ăn ít (10,5l/100km) và chạy tốc độ cao cũng khá 130km/h nhưng thời gian gần đây cảm giác chạy không sướng ga đầu em nó cứ lì lì không vọt lắm và đề rất là chậm nổ cực kỳ khó chịu (1 cú đề cứ khoảng 10-15 giây:mad:)nên ngày hôm qua quyết định cho em nó nhập viện DR TẤN sau 1 hồi đo đo đặc đạc,tháo tháo gắn gắn,cưa cưa mài mài hàn hàn từ 9h sáng tới 5h chiều thì em đã nhận lại được con vợ em hoàn toàn lành lặn:lắc nhẹ là nổ,đạp ga là ngóc đầu cảm giác chạy nhẹ hơn hẳn còn vấn đề xăng thì theo bác Tấn thì có thể sẽ hao hơn từ 0,5-1l/100km nhưng em chưa kiểm tra sau khi kiểm tra em sẽ báo cáo tiếp tình hình cho bác bác biết
Vậy vấn đề của nó là gì vậy bác?
 
Hạng F
3/10/10
7.379
3.127
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

CHIEUCUONG nói:
báo cáo các bác xe em tuy ăn ít (10,5l/100km) và chạy tốc độ cao cũng khá 130km/h nhưng thời gian gần đây cảm giác chạy không sướng ga đầu em nó cứ lì lì không vọt lắm và đề rất là chậm nổ cực kỳ khó chịu (1 cú đề cứ khoảng 10-15 giây:mad:)nên ngày hôm qua quyết định cho em nó nhập viện DR TẤN sau 1 hồi đo đo đặc đạc,tháo tháo gắn gắn,cưa cưa mài mài hàn hàn từ 9h sáng tới 5h chiều thì em đã nhận lại được con vợ em hoàn toàn lành lặn:lắc nhẹ là nổ,đạp ga là ngóc đầu cảm giác chạy nhẹ hơn hẳn còn vấn đề xăng thì theo bác Tấn thì có thể sẽ hao hơn từ 0,5-1l/100km nhưng em chưa kiểm tra sau khi kiểm tra em sẽ báo cáo tiếp tình hình cho bác bác biết
Bác làm "chuột bạch" vậy là thành công rồi hen!
Dr. Tấn có vẻ khoái nghiên cứu. Hôm qua em cũng học được một đống "sàng khôn" từ Dr. Tấn. Khoái nhất là mượn được cuốn sách chuyên trị Previa.
 
 
sjw
Chi Hội Phó FFC
4/8/10
2.801
604
113
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

Em đọc bài này trong box Offroad và thấy có nhắc về khái niệm mâm giống như trường hợp bác Nai nên đăng lại để các bác bàn nhé:
"Luôn đi kèm với lốp như răng với môi là mâm xe, đây là loại phụ kiện khó lựa chọn nhất trong toàn bộ quá trình độ xe off-road.
Có 2 loại mâm, mâm sắt và mâm nhôm. Bất kể đó là loại nào thì đều có những thông số nhất định để phân biệt; đường kính mâm và vị trí của trục mâm.
Đường kính mâm được tính bằng đơn vị inch, ví dụ 15, 16...  = 15 inches hoặc 16 inches. Đường kính mâm lớn hay nhỏ phụ thuộc và kích thước của bộ phận thắng xe, thường tăng kích thước mâm dễ hơn là giảm kích thước. Các chủng loại xe khác nhau có cấu tạo thắng xe (bố thắng hoặc dĩa thắng) khác nhau. 2 xe cùng xuất xưởng với thông số mâm mặt định là R16 nhưng không phải xe nào cũng có thể lắp vừa mâm 15. Đây là phần gian nan và dễ mắc sai lầm nhất trong độ xe, lý do hạ kích thước mâm là để có thể lựa chọn lốp có phần cao su dày hơn và nhiều gai hơn để gia tăng khả năng đi sình lầy. Các mâm thông thường có trục mâm nằm giữa khoản cách từ mép trong của mâm ra đến mép ngoài, từ chuyên môn gọi là set back, nếu trục mâm lùi vô trong người ta gọi là âm (-) và ra ngoài thì gọi là mâm dương (+). Vị trí của trục mâm sẽ ảnh hưởng đến vị trí của lốp xe, mâm có số âm càng lớn thì lốp xe bị đẩy ra ngoài càng nhiều và ngược lại. Đôi khi chọn được mâm và lốp như ý thì lại không lắp vừa lý do là đường kính trong của mâm không đủ lớn để không chạm và dĩa thắng. Ngoài ra khi đánh lái hoặc xe đậu tại vị trí nghiên bánh xe có thể chạm và các bộ phận khác như rô tuyn lái hay vè xe.

wheel_offset.jpg

Đến đây chắc các bạn cũng có thể hình dung quá trình lựa chọn được một bộ mâm lốp phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng như tính thẩm mỹ là hoàn toàn không đơn giản. Không có bất kỳ một lời khuyên nào cho việc lựa chọn mâm và lốp xe, tất cả phải dựa và kinh nghiệm của người đi trước.
Tuy phức tạp như thế nhưng một khi bạn đã chọn được bộ mâm lốp như ý, trục vỏ cầu cao hơn so với mặt đất, bạn sẽ thấy khả năng vượt địa hình của xe được cải thiện đáng kể.
Có nhiều hiệu mâm và lốp khác nhau nhưng dạo gần đây dường như mâm Procom và lốp BFGoodrich được ưa chuộng hơn cả. Ngoài ra dân off-road cũng đánh giá cao lốp MT Super Swamper vì khả năng đi sình rất tốt trong khi vẫn bảo đảm tính năng bám đường và độ ồn thấp so với các loại lốp MT khác.
Có một số lưu ý khi bạn nâng kích thước lốp là sai số về vận tốc, mỗi một số ví dụ 32 inches lên 33 inches sẽ làm cho đồng hồ báo tốc độ của xe bạn bị lệch đi 3%, vì vậy nếu đồng hồ xe bạn chỉ 97 km/h thì vận tốc thực tế đã là 100 km/h. Kích thước lý tưởng khi tăng cỡ lốp là từ 1 đến 3 số, ví dụ từ 32 lên 33 hoặc 34 inches, lớn hơn số này bạn sẽ bắt đầu đối diện với một vài vấn đề kỹ thuật đôi khi không dễ giải quyết. Ngoài ra lốp lớn hơn sẽ giảm khả năng của hệ thống thắng do trọng lượng lốp tăng lên dẫn đến lực quán tính cũng tăng lên.
Tóm lại, độ mâm và lốp xe off-road và một câu chuyện dài đòi hỏi bạn phải bỏ ít thời gian để tìm hiểu về nó. Cách đơn giản hơn là bạn có thể tham gia vào các diễn đàn về xe hơi và đặt câu hỏi để được chia sẻ kinh nghiệm với những thành viên khác, tiết kiệm cho bạn nhiều thời gian công sức cũng như những thiệt hại không đáng có nếu chẳng may bạn mua mâm hoặc lốp không phù hợp với chiếc xe mình đang đi.
Chúc các bạn có được một chiếc xe như ý để cùng tham gia chinh phục và khám phá những cung đường mới đầy thử thách."
 
Hạng D
10/3/06
1.727
346
83
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

CHIEUCUONG nói:
báo cáo các bác xe em tuy ăn ít (10,5l/100km) và chạy tốc độ cao cũng khá 130km/h nhưng thời gian gần đây cảm giác chạy không sướng ga đầu em nó cứ lì lì không vọt lắm và đề rất là chậm nổ cực kỳ khó chịu (1 cú đề cứ khoảng 10-15 giây:mad:)nên ngày hôm qua quyết định cho em nó nhập viện DR TẤN sau 1 hồi đo đo đặc đạc,tháo tháo gắn gắn,cưa cưa mài mài hàn hàn từ 9h sáng tới 5h chiều thì em đã nhận lại được con vợ em hoàn toàn lành lặn:lắc nhẹ là nổ,đạp ga là ngóc đầu cảm giác chạy nhẹ hơn hẳn còn vấn đề xăng thì theo bác Tấn thì có thể sẽ hao hơn từ 0,5-1l/100km nhưng em chưa kiểm tra sau khi kiểm tra em sẽ báo cáo tiếp tình hình cho bác bác biết
Hồi trước, mình có đem chiếc Atila của bà cả đi sửa, bác thợ sửa cam đoan chỉnh sẽ giúp xe ít hao xăng. cuối cùng ít hao thiệt mà xe chạy lỳ lỳ, không vọt, lên tốc độ cao không nỗi. Cuối cùng phải chỉnh lại như cũ. Do đó mình cũng phải chấp nhận, với dung tích 2,4 - xác xe gần 2 tấn thì tiêu hao 11 - 12 lít/100km là OK rồi.
Ủa chỉnh cái gì mà cưa cưa, hàn hàn dữ vậy bác???
 
 
Hạng D
10/3/06
1.727
346
83
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

binh_thuduc nói:
à em sử dụng nước hiệu Prestone màu đỏ.
Hôm trước lên bác Vui rà soát xe (thay nhớt, chỉnh ralentie, sửa quạt giải nhiệt điện bị chết relay....) định thay nước làm mát sang loại của bác (Prestone màu đỏ) mà bác Vui không có. Do đó chưa làm được, nay muốn làm ở nhà. Vậy mấy bác bày giúp cách làm như thế nào. Cụ thể:
- Mua mấy lít Preston (? lít, ? VN đô, ? chổ nào)
- Khi xả nước, có phải mở ốc xả dưới két nước không? Có cần chạy nóng máy lên để van hằng nhiệt mở ra không?
- Châm nước vào phải châm từ bình phụ không?
- Khi châm, nước nguội, van hằng nhiệt đóng lại=> có thể bị thiếu nước trong máy không? Phải chạy để máy nóng lên cho van mở ra không?
 
Mời mấy bác cao thủ vào cho ý kiến để tui DIY vụ thay nước này
 
 
Hạng F
22/12/08
5.349
227
63
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

Tphuc nói:
CHIEUCUONG nói:
báo cáo các bác xe em tuy ăn ít (10,5l/100km) và chạy tốc độ cao cũng khá 130km/h nhưng thời gian gần đây cảm giác chạy không sướng ga đầu em nó cứ lì lì không vọt lắm và đề rất là chậm nổ cực kỳ khó chịu (1 cú đề cứ khoảng 10-15 giây:mad:)nên ngày hôm qua quyết định cho em nó nhập viện DR TẤN sau 1 hồi đo đo đặc đạc,tháo tháo gắn gắn,cưa cưa mài mài hàn hàn từ 9h sáng tới 5h chiều thì em đã nhận lại được con vợ em hoàn toàn lành lặn:lắc nhẹ là nổ,đạp ga là ngóc đầu cảm giác chạy nhẹ hơn hẳn còn vấn đề xăng thì theo bác Tấn thì có thể sẽ hao hơn từ 0,5-1l/100km nhưng em chưa kiểm tra sau khi kiểm tra em sẽ báo cáo tiếp tình hình cho bác bác biết
Hồi trước, mình có đem chiếc Atila của bà cả đi sửa, bác thợ sửa cam đoan chỉnh sẽ giúp xe ít hao xăng. cuối cùng ít hao thiệt mà xe chạy lỳ lỳ, không vọt, lên tốc độ cao không nỗi. Cuối cùng phải chỉnh lại như cũ. Do đó mình cũng phải chấp nhận, với dung tích 2,4 - xác xe gần 2 tấn thì tiêu hao 11 - 12 lít/100km là OK rồi.
Ủa chỉnh cái gì mà cưa cưa, hàn hàn dữ vậy bác???

sjw nói:
CHIEUCUONG nói:
báo cáo các bác xe em tuy ăn ít (10,5l/100km) và chạy tốc độ cao cũng khá 130km/h nhưng thời gian gần đây cảm giác chạy không sướng ga đầu em nó cứ lì lì không vọt lắm và đề rất là chậm nổ cực kỳ khó chịu (1 cú đề cứ khoảng 10-15 giây:mad:)nên ngày hôm qua quyết định cho em nó nhập viện DR TẤN sau 1 hồi đo đo đặc đạc,tháo tháo gắn gắn,cưa cưa mài mài hàn hàn từ 9h sáng tới 5h chiều thì em đã nhận lại được con vợ em hoàn toàn lành lặn:lắc nhẹ là nổ,đạp ga là ngóc đầu cảm giác chạy nhẹ hơn hẳn còn vấn đề xăng thì theo bác Tấn thì có thể sẽ hao hơn từ 0,5-1l/100km nhưng em chưa kiểm tra sau khi kiểm tra em sẽ báo cáo tiếp tình hình cho bác bác biết
Vậy vấn đề của nó là gì vậy bác?
vấn đề này em phải để cho bác Tấn giải thích với anh em chứ em không dám múa rìu qua mắt thợ vả lại đây là 1 vấn đề thuộc về bí mật quân sự
tongue4.gif
,nói đùa vậy thôi chứ chung quy chỉ 1 chữ ĐÚNG thôi các bác,vấn đề xe atilla của xe bác gái có lẽ do thợ bóp xăng quá nên chậm nổ là chạy lì,nguyên tắc cân chỉnh cho đừng hao xăng nó tùy thộc vào rất nhiều yếu tố như hổn hợp xăng gió phải chuẩn,lửa phải đốt hết tạo hiệu suất đủ cho động cơ,bộ phận truyền động (ambraya,curoa)phải tối ưu ..........tạm goiị là ĐÚNG thì sẽ bớt hao xăng thôi bác xe Epiucuro của em 150cc nổi tiếng là vua ăn xăng mà còn chĩnh được 33km/lít xăng mà bác
 
Hạng D
2/12/08
1.358
17
38
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

Túm lại: Em nó muốn ăn bi nhiêu thì phải cấp đủ phần ăn chứ đừng cắt bớt sẽ gây hiệu ứng ngược phải không bác?
 
Hạng D
13/12/09
2.387
2
38
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

Từ từ, em sẽ trả lời và có vài thắc mắc "khủng" muốn "thọ giáo" cùng các bác.
 
Hạng D
13/12/09
2.387
2
38
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

CHIEUCUONG nói:
báo cáo các bác xe em tuy ăn ít (10,5l/100km) và chạy tốc độ cao cũng khá 130km/h nhưng thời gian gần đây cảm giác chạy không sướng ga đầu em nó cứ lì lì không vọt lắm và đề rất là chậm nổ cực kỳ khó chịu (1 cú đề cứ khoảng 10-15 giây:mad:)nên ngày hôm qua quyết định cho em nó nhập viện DR TẤN sau 1 hồi đo đo đặc đạc,tháo tháo gắn gắn,cưa cưa mài mài hàn hàn từ 9h sáng tới 5h chiều thì em đã nhận lại được con vợ em hoàn toàn lành lặn:lắc nhẹ là nổ,đạp ga là ngóc đầu cảm giác chạy nhẹ hơn hẳn còn vấn đề xăng thì theo bác Tấn thì có thể sẽ hao hơn từ 0,5-1l/100km nhưng em chưa kiểm tra sau khi kiểm tra em sẽ báo cáo tiếp tình hình cho bác bác biết
Cách nay khoảng 2 tháng có lên bác Tấn làm lặt vặt, sẵn biết garage bác ấy luôn.
Lúc ấy xe em chạy đường trường khoảng 14l/100km (máy lạnh gần max). Sau khi hội ý với bác ấy, bác ấy quyết định thử nghiệm thay "điều áp xăng", và trước khi ra về bác ấy còn dặn đi dặn lại là phải test rồi báo cho bác ấy biết kết quả nghen, vì là thử nghiệm nên bác ấy rất muốn biết kết quả sớm. Vậy mà về nhà công việc bận rộn quá nên không có dịp đi xa test xem em nó "ăn nhậu" ra sao, chỉ chạy lòng vòng đường nội thị, lúc kẹt xe, lúc không kẹt... nên không xác định được.
Đến mùa Giáng Sinh vừa qua, mấy đứa con của em lại bắt đầu viêm họng, viêm mũi theo thời tiết, em cũng nhân cơ hội này test thử xem sao, vì mấy đứa nhỏ bị viêm họng viêm mũi cộng thêm thời tiết cuối năm hơi lạnh nên lên xe đi Nhi Đồng 2 không bật máy lạnh gần max nữa mà bật thấp nhấp, nghĩa là LO (low), từ nhà em ở Thủ Đức đến BV Nhi Đồng bằng đường XLHN sáng nào cũng bị kẹt khoảng 5 phút chỗ cầu Rạch Chiếc mới và trạm thu phí XLHN cũ gần METRO và giao lộ Lê Thánh Tôn - Nguyễn Hữu Cảnh. Em chạy đi chạy lại và cuối cùng là đúng thời điểm đổ xăng để biết kết quả, em cũng nghĩ chắc là không có gì mới cả, em đổ tới 160.000 rồi em ngưng (thường thường đổ xăng là em tự đổ, tự tay bóp cò), em gọi nhân viên bấm chẵn lít, NV bấm chẵn 10 lít = 164.000đ.
Xong em lên xe xem đồng hồ test, em không tin vào mắt mình nữa. hic hic... không biết có phải sự thật không? 81 miles, thật sự không tin vào mắt mình.