Hạng F
22/12/08
5.349
227
63
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

WELCOME Bác vào Sài gòn
033102beer_1_prv.gif
với anh em
 
Hạng D
2/12/08
1.358
17
38
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

binh_thuduc nói:
Còn vụ của em, nửa xa lộ, nửa nội thị mà "ăn nhậu" 10 lít = 81 miles, như vậy có gì "bất bình thường" không các bác?
Vụ này em nghĩ chắc phải test vài lần nữa mới dám báo cáo lên bác TẤN cho chắc ăn.
Vấn đề ăn uống nếu " lợi" quá thì càng tốt. Nhưng em nghĩ bác nên cởi thử vài cô vợ 2 của mấy bác khác để so sánh: độ vọt, tăng tốc... Vì với máy 2.4 mà ăn uống kiểu đó thì cũng không được LOGIC lắm phải không bác (nếu so với Captiva). Kiểm tra tin tưởng nhất có lẻ là xem màu của BUGI sẽ thể hiện rõ chế độ hòa khí đậm hay nhạt của bạn. Em thấy bác thật "khổ" : Vợ 2 chạy lợi xăng mà cũng không được "vui" cứ sợ có chuyện "bất bình thường" ở đây. Chúc bác có quyết định đúng đắn.
 
sjw
Chi Hội Phó FFC
4/8/10
2.801
604
113
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

binh_thuduc nói:
CHIEUCUONG nói:
báo cáo các bác xe em tuy ăn ít (10,5l/100km) và chạy tốc độ cao cũng khá 130km/h nhưng thời gian gần đây cảm giác chạy không sướng ga đầu em nó cứ lì lì không vọt lắm và đề rất là chậm nổ cực kỳ khó chịu (1 cú đề cứ khoảng 10-15 giây:mad:)nên ngày hôm qua quyết định cho em nó nhập viện DR TẤN sau 1 hồi đo đo đặc đạc,tháo tháo gắn gắn,cưa cưa mài mài hàn hàn từ 9h sáng tới 5h chiều thì em đã nhận lại được con vợ em hoàn toàn lành lặn:lắc nhẹ là nổ,đạp ga là ngóc đầu cảm giác chạy nhẹ hơn hẳn còn vấn đề xăng thì theo bác Tấn thì có thể sẽ hao hơn từ 0,5-1l/100km nhưng em chưa kiểm tra sau khi kiểm tra em sẽ báo cáo tiếp tình hình cho bác bác biết
Cách nay khoảng 2 tháng có lên bác Tấn làm lặt vặt, sẵn biết garage bác ấy luôn.
Lúc ấy xe em chạy đường trường khoảng 14l/100km (máy lạnh gần max). Sau khi hội ý với bác ấy, bác ấy quyết định thử nghiệm thay "điều áp xăng", và trước khi ra về bác ấy còn dặn đi dặn lại là phải test rồi báo cho bác ấy biết kết quả nghen, vì là thử nghiệm nên bác ấy rất muốn biết kết quả sớm. Vậy mà về nhà công việc bận rộn quá nên không có dịp đi xa test xem em nó "ăn nhậu" ra sao, chỉ chạy lòng vòng đường nội thị, lúc kẹt xe, lúc không kẹt... nên không xác định được.
Đến mùa Giáng Sinh vừa qua, mấy đứa con của em lại bắt đầu viêm họng, viêm mũi theo thời tiết, em cũng nhân cơ hội này test thử xem sao, vì mấy đứa nhỏ bị viêm họng viêm mũi cộng thêm thời tiết cuối năm hơi lạnh nên lên xe đi Nhi Đồng 2 không bật máy lạnh gần max nữa mà bật thấp nhấp, nghĩa là LO (low), từ nhà em ở Thủ Đức đến BV Nhi Đồng bằng đường XLHN sáng nào cũng bị kẹt khoảng 5 phút chỗ cầu Rạch Chiếc mới và trạm thu phí XLHN cũ gần METRO và giao lộ Lê Thánh Tôn - Nguyễn Hữu Cảnh. Em chạy đi chạy lại và cuối cùng là đúng thời điểm đổ xăng để biết kết quả, em cũng nghĩ chắc là không có gì mới cả, em đổ tới 160.000 rồi em ngưng (thường thường đổ xăng là em tự đổ, tự tay bóp cò), em gọi nhân viên bấm chẵn lít, NV bấm chẵn 10 lít = 164.000đ.
Xong em lên xe xem đồng hồ test, em không tin vào mắt mình nữa. hic hic... không biết có phải sự thật không? 81 miles, thật sự không tin vào mắt mình.
Cái này phải test lại chứ có thể nhầm lẫn đấy. Nếu chính xác thì bác có thêm beer để uống rồi
 
Hạng D
13/12/09
2.387
2
38
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

nctrung nói:
Chào các bác, chào pác Previa 1992
Hôm qua chủ nhật em ngồi nặn mụn, nhổ râu ... đợi phone bác để Off một chút mà nhổ hết râu cũng chưa thấy, em nghĩ chắc bác bận nên không dám phiền. Tại do hôm trước bác bảo có rì CN bác hú em.
Sau một thời gian suy nghĩ, học hỏi các đại sự phụ trong làng Previa em cũng thấy bớt lất cất hơn cho việc mông má V2, em quyết định sẽ đi “từ từ rồi nó cũng nhừ”.
Sẵn đây bác giúp em cái công tơ mét của em trước nhé, em phi tầm khoản 80km mà nó báo mới có 20mile, bệnh này di truyền từ khi rước về rồi, hỏi thợ mấy lần bảo thay nguyên bộ điều khiển, vậy có nên không bác.
Qui Nhơn mình có chỗ nào “chiên xù” mấy nàng đỏng đảnh Previa này không pác. Em thấy có các garage gì chỗ cấu xăng Trung Hậu (Nhơn Phú) hay đậu mấy chiếc hổng biết chỗ đó có chiên hông bác.
Có hôm tối nọ em rình con V2 của bác đứng ở lầu Việt Cường, em đi xung quanh mấy vòng cứ như “đạo chích” vợ bác. Em thán phục bác cưng chị nhà ghê, mướt quá đi. Bác tư vấn cho vợ em gần giống chị nhà nhen, mê nhất là cặp mắt ... hút hết hồn em.
Và còn mấy dzụ ổ gà, mốp cầu nữa, nhiều lắm nhưng chắc cũng phải “chẫm thỉnh” bác nhẩy. Bác nhận lời giúp em bác nhé !!!
ở Qui Nhơn, chắc là bác phải hỏi bác Previa1992 rồi, bác ấy rành hơn bọn em trong xì-gòn.
 
Hạng D
13/12/09
2.387
2
38
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

hoaianh nói:
nhớ mấy bác quá  ! không biết bao giờ mới off được với các bác !

chà, bác Hoài Anh lâu quá mới ghé thăm Previa Club, bác vẫn khỏe chứ?
Bác vẫn còn chạy Previa chứ?
Khi nào bác NAM tiến thì "hú" bọn em nhé.
Mong bác đóng góp bài cho Previa club.
 
Hạng D
13/12/09
2.387
2
38
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

Previa1992 nói:
binh_thuduc nói:
Còn vụ của em, nửa xa lộ, nửa nội thị mà "ăn nhậu" 10 lít = 81 miles, như vậy có gì "bất bình thường" không các bác?
Vụ này em nghĩ chắc phải test vài lần nữa mới dám báo cáo lên bác TẤN cho chắc ăn.
Vấn đề ăn uống nếu " lợi" quá thì càng tốt. Nhưng em nghĩ bác nên cởi thử vài cô vợ 2 của mấy bác khác để so sánh: độ vọt, tăng tốc... Vì với máy 2.4 mà ăn uống kiểu đó thì cũng không được LOGIC lắm phải không bác (nếu so với Captiva). Kiểm tra tin tưởng nhất có lẻ là xem màu của BUGI sẽ thể hiện rõ chế độ hòa khí đậm hay nhạt của bạn. Em thấy bác thật "khổ" : Vợ 2 chạy lợi xăng mà cũng không được "vui" cứ sợ có chuyện "bất bình thường" ở đây. Chúc bác có quyết định đúng đắn.
Tính em thiệt khổ vậy đó bác, hay lo xa lắm. V2 mình ít "nhậu" quá em cũng hơi lo lo. Vì trước khi một cơn bão ập đến, lúc nào mặt biển cũng lặng im như tờ.
 
 
Hạng D
13/12/09
2.387
2
38
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

sjw nói:
binh_thuduc nói:
CHIEUCUONG nói:
báo cáo các bác xe em tuy ăn ít (10,5l/100km) và chạy tốc độ cao cũng khá 130km/h nhưng thời gian gần đây cảm giác chạy không sướng ga đầu em nó cứ lì lì không vọt lắm và đề rất là chậm nổ cực kỳ khó chịu (1 cú đề cứ khoảng 10-15 giây:mad:)nên ngày hôm qua quyết định cho em nó nhập viện DR TẤN sau 1 hồi đo đo đặc đạc,tháo tháo gắn gắn,cưa cưa mài mài hàn hàn từ 9h sáng tới 5h chiều thì em đã nhận lại được con vợ em hoàn toàn lành lặn:lắc nhẹ là nổ,đạp ga là ngóc đầu cảm giác chạy nhẹ hơn hẳn còn vấn đề xăng thì theo bác Tấn thì có thể sẽ hao hơn từ 0,5-1l/100km nhưng em chưa kiểm tra sau khi kiểm tra em sẽ báo cáo tiếp tình hình cho bác bác biết
Cách nay khoảng 2 tháng có lên bác Tấn làm lặt vặt, sẵn biết garage bác ấy luôn.
Lúc ấy xe em chạy đường trường khoảng 14l/100km (máy lạnh gần max). Sau khi hội ý với bác ấy, bác ấy quyết định thử nghiệm thay "điều áp xăng", và trước khi ra về bác ấy còn dặn đi dặn lại là phải test rồi báo cho bác ấy biết kết quả nghen, vì là thử nghiệm nên bác ấy rất muốn biết kết quả sớm. Vậy mà về nhà công việc bận rộn quá nên không có dịp đi xa test xem em nó "ăn nhậu" ra sao, chỉ chạy lòng vòng đường nội thị, lúc kẹt xe, lúc không kẹt... nên không xác định được.
Đến mùa Giáng Sinh vừa qua, mấy đứa con của em lại bắt đầu viêm họng, viêm mũi theo thời tiết, em cũng nhân cơ hội này test thử xem sao, vì mấy đứa nhỏ bị viêm họng viêm mũi cộng thêm thời tiết cuối năm hơi lạnh nên lên xe đi Nhi Đồng 2 không bật máy lạnh gần max nữa mà bật thấp nhấp, nghĩa là LO (low), từ nhà em ở Thủ Đức đến BV Nhi Đồng bằng đường XLHN sáng nào cũng bị kẹt khoảng 5 phút chỗ cầu Rạch Chiếc mới và trạm thu phí XLHN cũ gần METRO và giao lộ Lê Thánh Tôn - Nguyễn Hữu Cảnh. Em chạy đi chạy lại và cuối cùng là đúng thời điểm đổ xăng để biết kết quả, em cũng nghĩ chắc là không có gì mới cả, em đổ tới 160.000 rồi em ngưng (thường thường đổ xăng là em tự đổ, tự tay bóp cò), em gọi nhân viên bấm chẵn lít, NV bấm chẵn 10 lít = 164.000đ.
Xong em lên xe xem đồng hồ test, em không tin vào mắt mình nữa. hic hic... không biết có phải sự thật không? 81 miles, thật sự không tin vào mắt mình.
Cái này phải test lại chứ có thể nhầm lẫn đấy. Nếu chính xác thì bác có thêm beer để uống rồi
Chắc phải test thêm vài tour nữa rồi report với các bác.
 
Hạng D
13/12/09
2.387
2
38
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

hoaianh nói:
nhớ mấy bác quá  ! không biết bao giờ mới off được với các bác !
Khi nào off với các anh em trong xì-gòn, bác mua dùm em 1 con chào mào giọng HUẾ vào nhé. Em ghiền nghe chào mào hót lắm.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/12/09
2.387
2
38
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

Sẵn đây cho em hỏi có bác nào chơi chim cảnh không? Cho em học hỏi chút đỉnh, đặc biệt là chào mào.
 
Tập Lái
9/8/10
11
0
0
Quy Nhơn
Re:pREVIA CLUB khu vực thảo luận về các vấn đề kỹ thuật

Previa1992 nói:
Thành thật cáo lỗi cùng bác! Chỉ 1 cú phone mà em cũng không thực hiện được 1 lần nữa sorry đến bác. Và 1 lần nữa em sẽ phone cho bác  ! Thông cảm cho em nhé! Cũng hơi bận nhưng bác là ưu tiên mà. He he
Bác Previa1992  lại khách sáo lỗi phải nữa rùi, chiện kiếm cơm là tối thượng ai mà chả lo hả bác, anh em rảnh thì mini Off chứ ai lại bỏ cơm đi Off mini.
            Chủ nhật này em chở cả nhà đủ tải đi Tam Quan ăn cưới, em sẽ cho “vợ” lên bờ xuống ruộng, dập lên dập xuống, kìm nén, tăng tốc... đủ các kiểu và ghi nhật ký lại các hiện tượng đã xảy ra. Sau đó em sẽ về báo cáo với bác. Hy vọng bác sẽ tư vấn giúp em tìm ra “sự sung sướng” phải không bác.
            Nói gì nói chứ em vẫn mê “vợ” bác quá ... hôm nào cho em chiêm ngưỡng “chị nhà” nhé. Hi hi..