Hạng F
16/3/14
5.646
9.193
113
bác XaGan ko làm mịa nó 1 cuộc đối thoại để ae học hỏi nhễ ? kể chuyện cà lăm cà giựt qoài à hazz
 
Hạng C
17/9/14
879
3.184
93
Bác chủ làm đại phát,lúc nào cũng có 5-6 thằng em đang hóng bác chiến kiểu gì với xxx ?
 
Hạng F
1/8/12
5.738
5.765
113
TP HCM
He he Sinh hoạt OS mấy năm rồi mới thấy Bác Xagan bị xxx vịn lại, Bác đối đáp với xxx ra sao thông tin cho a/e biết để rút kinh nghiệm. Thanks Bác
 
Hạng B2
16/7/14
479
436
63
Em nín thở 1 hồi dài 5 tập luôn, mà chưa thấy kết quả của bác chủ. Phù phù...:3dcuoi:
 
OSOM
23/4/07
9.162
10.189
113
He he Sinh hoạt OS mấy năm rồi mới thấy Bác Xagan bị xxx vịn lại, Bác đối đáp với xxx ra sao thông tin cho a/e biết để rút kinh nghiệm. Thanks Bác
Chuyện bình thường xảy ra trên đường thôi mà, đâu có gì to tát đâu. Nhưng thấy có cái lợi của diễn dàn ô tô tạo sân chơi cho mọi người trao đổi kinh nghiệm, lái xe cố gắng chấp hành luật tốt, ổn định tâm lý khi gặp và xử lý các tình huống, sẵn sàng chấp nhận biên bản nếu vi phạm. Có lẽ với tinh thần đó nên khi gặp CSGT người ta cũng có cách ứng xử khác.
 
Hạng B2
24/4/14
141
100
43
HCM
Bác XAGAN theo kịp xu thế ghê: kể chuyện dài tập!heee;)
Mọi người quan tâm là bác phát tờ rơi hay bánh mì gì ko?hay là lập BB?
 
  • Like
Reactions: drivehard
Hạng C
29/9/11
691
366
63
Đây là trạm Phú Túc, chỗ này là đổ nước Km94 (người ta quen gọi vậy thôi vì cách SG 94km, chứ theo trụ của QL20 là KM29), nhà em đối diện phía trên một chút cách 50m đó, trong hình thấy nhà mình luôn ^^. Chắc bác xagan bị bắn ở khúc trên lúc đổ dốc km107 (cách điểm dừng xe này # 13km) có bản hạn chế một đoạn ngắn và hơi khó thấy. Có phải vậy không bác Chủ.
 
Hạng B1
1/4/14
86
44
18
Tây Ninh
Có phải 3 anh thượng uý k bác chủ. 1 a hơi già, 1 anh tre, 1 anh râu quai nón. Bắn bằng iphone, hoạt động suốt ngày đêm.. Hum bữa e bị ban đêm, 2h30 sáng mà mấy anh chăm chỉ ghê.
 
OSOM
23/4/07
9.162
10.189
113
bác XaGan ko làm mịa nó 1 cuộc đối thoại để ae học hỏi nhễ ? kể chuyện cà lăm cà giựt qoài à hazz
Mình không có ghi âm cuộc làm việc này, vì không muốn tạo căng thẳng trước.
Kết quả như đã nói trên, không tốn bánh mì, tờ rơi. Nhưng được một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Vậy là đủ ?
Có lẽ họ cũng thấy logo OS trên xe của mình và nương tay ?