E moi tu vung tau len da lat , e di luc 9h k bi ket xe , vung tau kha dong , cac bac dat phong truoc nha , cac bac di vung tau nho coi xe ky , co xe bi be kieng roi do , da lat gio ra cho ket xe cung ngat lon , ac ac , sr e o ipad k co dau
E đi Hồ Tràm ngày mùng 2 đường vắng, e chạy chỉ 2h, e rút kinh nghiệm những nam trước không đi ngày mùng 3 trở đi vì biết chắc sẽ rất đông.
Nên đi buổi chiều thôi ạ, chiều nay em đi VT-SG từ 2pm qua ngã cát lái nhẹ nhàng. không kẹt
tuy nhiên đoạn khúc cua gần cây cầu đang làm ( gần tới phà) có mấy chú CSGT đứng .
có vài em vượt vạch ăn đòn no.
tuy nhiên đoạn khúc cua gần cây cầu đang làm ( gần tới phà) có mấy chú CSGT đứng .
có vài em vượt vạch ăn đòn no.
Em vừa rao bên xnl,có ai đi chung cho vui không?Qua đây thấy bài này lại quải chè đậu quá.Nhưng lở hứa thưởng cho mấy cậu con một chuyến du xuân đầu năm rồi,mình hồi lại nó thì mất uy quá,đành nhắm mắt đưa chưn thôi.......hic........hic.
Sáng nay e xuất phát lúc 8g, theo ĐL Đông Tây, qua hầm Thủ Thiêm ra xa lộ Hà Nội khoảng 8g45, qua trạm thu phí kẹt khoảng 10p ( vượt phải bị xxx "lụm" 1 phát), qua QL 51 chạy thoải mái, đến Bình Châu 11g30 không kẹt tí nào. Giờ đang nghỉ dưỡng thoải mái vô cùng.
Hihi, giờ mới thấy cái avatar của Chulun9, công nhận cu tí giống Chulun9 y chang luônchulun9 nói:Em đang ở Vt khu băi trước , yên tinh va trong lành, bác nào đi cần đặt phòng truoc, tăm biển thì ra băi dâu nha... Ít người dể tăm ... Mai em về sẻ cập nhật tình hình tiep tục
Bà cô anh nhà ở VT vừa điện về, nói thôi ở nhà cho khoẻ đi con ơi, bây giờ ra ngoài này bãi biển đông như kiến, xe hơi đông nghẹt luôn, đậu lấn xuống biển luôn, thôi chắc đợi qua tết đi cho khoẻ.