Bác 16h thì kẹt ngay ngả ba VT còn thê thảm hơn, thôi ở SG nhậu cho khoẻ đi các bác ơi.luuvi nói:Vậy là phải đi VT thật sớm 5h - về thật trể 16h. Phải ko các báciOS.vn nói:Em mới đi VT về, thấy cũng không kẹt lắm! 16h từ bãi sau về đến Bình Quới 1 mất gần 3h, em đi từ tốn! Bãi tắm thì đúng là đông thật.
Mình đang ở bãi biển, đông kìn kìn!
Sáng nay khởi hành 6h15, đi cũng mất gần 3h. Hy vọng lát về cũng 3h giống bác (mình cũng Bình Thạnh)
Sáng nay khởi hành 6h15, đi cũng mất gần 3h. Hy vọng lát về cũng 3h giống bác (mình cũng Bình Thạnh)
iOS.vn nói:Em mới đi VT về, thấy cũng không kẹt lắm! 16h từ bãi sau về đến Bình Quới 1 mất gần 3h, em đi từ tốn! Bãi tắm thì đúng là đông thật.
Cập nhật: mất 4h do kẹt 2 đoạn: "thắt cổ chai" do đường chưa làm xong (đoạn gần nhà máy Vedan, KCN...), và phà Cát Lái (kg dam di QL1, so Phan Thiet, Nha Trang, Dalat đổ về)
Bác về tầm đó kẹt là phải rồi. 1 là về thật sớm 2 là về muộn!newbieppc nói:Cập nhật: mất 4h do kẹt 2 đoạn: "thắt cổ chai" do đường chưa làm xong (đoạn gần nhà máy Vedan, KCN...), và phà Cát Lái (kg dam di QL1, so Phan Thiet, Nha Trang, Dalat đổ về)
Em mới đi về, đi mùng 4 tầm 3h chiều, khoảng 2h30 đến, không kẹt xe chỉ đi chậm khi qua Suối Tiên. Về mùng 6 lúc 2h chiều khoảng 5h30 đến cầu sg. Kẹt chỗ làm đường chưa xong (nút thắt cổ chai) gần vedan khoảng 30 phút. Đường đông kinh khủng, chạy nhanh cũng không được. Tốc độ tối đa chỉ 60 cây chuối. Không gặp xxx suốt đoạn đường. Qua ngã 4 vt gần đến cầu đồng nai thấy xe công nuốt trọn xe 2 b dưới gầm mà ớn ăn luôn
Ngoài vt đông như kiến cả 2b lẫn 4b. Nhưng vt vẫn là nơi dễ đi nhất, không quá xa mà có biển & tiện nghi gần giống sg. Năm nay nghỉ dài ngày biết đi đâu cho hết giờ, phan thiết thì xa quá, cần giờ thì chưa có gì
Ngoài vt đông như kiến cả 2b lẫn 4b. Nhưng vt vẫn là nơi dễ đi nhất, không quá xa mà có biển & tiện nghi gần giống sg. Năm nay nghỉ dài ngày biết đi đâu cho hết giờ, phan thiết thì xa quá, cần giờ thì chưa có gì
Vừa về nhà từ Vũng Tàu, kẹt xe cứng ngắc ở Đồng Nai khúc hẹp làm đường, lúc đó còn có 1 vụ tai nạn xảy ra một bác tài xế Mai Linh (hay vinasun) ủn vào phía sau một em Chervolet spark thì phải làm đường đã kẹt càng thêm kẹt. May là đi tiếp QL51 đến ngã ba VT, quẹo QL1A về không kẹt ở Suối Tiên. Hành trình đi gần 3h30'.
anhbocau nói:5 năm sau , Cần Giờ lấn biển xong............Tết em dzìa đó , bán hải sản tươi sống câu từ ghe lên cho OSer coi bộ ngon à .
Lúc đó lại bị kẹt phà Bình Khánh