HoaBong nói:Em nhất trí ủng hộ bác!nhưng ngặt một nỗi,nếu đằng sau ngta cũng hiểu thì ko nói,đằng này ngta cứ bấm còi,đá đèn,gặp mấy ông taxi còn làm ghê hơn...Newbie_SG nói:Em ủng hộ cách xử lý là khi thấy đèn xanh còn tầm 10s đổ lại mà thấy giao lộ có thể kẹt là mình dừng lại nhường cho giao lộ thoáng, đến lượt đèn sau mình sẽ đi.
He he, em thích taxi lém, làm thấy ghê, mà càng làm ghê em càng khoái. Em chỉ chờ nó xuống xe gây với em thoai he he he he
Em ngày nào cũng đi về đường Bà Huyện Thanh Quan, có mấy giao lộ với Hồ Xuân Hương, Nguyễn Thị Diệu gì đó không có đèn giao thông, nhưng ngã tư kế tiếp thì lại có đèn và thường có hàng xe đang chờ.
Bao giờ em cũng nhắm, nếu phía bên kia ngã tư còn đủ chỗ cho chiều dài thân xe em tạm trú, thì em mới qua, bằng không em sẽ chờ bên này, kệ ai thích còi đèn mặc xác. Em không muốn để cái xe của mình nằm chình ình chắn ngang lối đi của đường kia, thấy kỳ kỳ sao đó... Chú nào vội cứ lách phải mà lên, em kệ...
Bao giờ em cũng nhắm, nếu phía bên kia ngã tư còn đủ chỗ cho chiều dài thân xe em tạm trú, thì em mới qua, bằng không em sẽ chờ bên này, kệ ai thích còi đèn mặc xác. Em không muốn để cái xe của mình nằm chình ình chắn ngang lối đi của đường kia, thấy kỳ kỳ sao đó... Chú nào vội cứ lách phải mà lên, em kệ...
Em theo bác này. Tránh góp phần gây kẹt xe.Newbie_SG nói:Em ngày nào cũng đi về đường Bà Huyện Thanh Quan, có mấy giao lộ với Hồ Xuân Hương, Nguyễn Thị Diệu gì đó không có đèn giao thông, nhưng ngã tư kế tiếp thì lại có đèn và thường có hàng xe đang chờ.
Bao giờ em cũng nhắm, nếu phía bên kia ngã tư còn đủ chỗ cho chiều dài thân xe em tạm trú, thì em mới qua, bằng không em sẽ chờ bên này, kệ ai thích còi đèn mặc xác. Em không muốn để cái xe của mình nằm chình ình chắn ngang lối đi của đường kia, thấy kỳ kỳ sao đó... Chú nào vội cứ lách phải mà lên, em kệ...
Bởi vậy mới có câuNewbie_SG nói:Em ngày nào cũng đi về đường Bà Huyện Thanh Quan, có mấy giao lộ với Hồ Xuân Hương, Nguyễn Thị Diệu gì đó không có đèn giao thông, nhưng ngã tư kế tiếp thì lại có đèn và thường có hàng xe đang chờ.
Bao giờ em cũng nhắm, nếu phía bên kia ngã tư còn đủ chỗ cho chiều dài thân xe em tạm trú, thì em mới qua, bằng không em sẽ chờ bên này, kệ ai thích còi đèn mặc xác. Em không muốn để cái xe của mình nằm chình ình chắn ngang lối đi của đường kia, thấy kỳ kỳ sao đó... Chú nào vội cứ lách phải mà lên, em kệ...
" Lái xe với ...
cái đầu lạnh (nhịn là nhục!),
trái tim nóng (nóng nổi ..máu cam.)
tay lái lụa ... "xoa vuốt móc khều" (để lái chứ hổng phải để đưa qua ghế phụ nha, chít đóa)
với...
bàn tay thép bọc nhung,
đôi mắt ... đảo như rang lạc
đôi chân nhạy bén (ga phanh côn và ... tẩu vi thượng sách khi cần)"
Hầy dza... chém gió thì dễ ợt mần mới khó hỷ!
Chúc các bác lái xe vui vẻ an toàn!
Last edited by a moderator:
Hết bực rồi nha bác. Chú ý lần sau, coi chừng 1tr2 đó nha!anba nói:Mặc dù em được đi tiếp mà ko tốn kém gì, nhưng nghĩ lại vẫn bực:
...Ra khỏi đó thì xxx ngoắc em vô ... lần này tui cho đi, lần sau là phạt 1tr2 đó.
Em lấy lại giấy tờ và nói...Lên xe rồi nghĩ lại vẫn bực, phải chi các xxx xử lý công tâm, đúng luật để nâng cao ý thức đi đường của xe 2b, đằng nằy cứ thấy 4b là nhăm nhe cắn....
Vài dòng hy vọng giải tỏa bớt bức xúc...
Tks các bác
(Hổng bị mất xìn mà bác bực dữ, mất 1,2tr thì chít mịa thèng mô dính vô rui hả