Nhà em năm 1999 lúc ra đi là 1 cái nhà 3.6m x 8m ở hẻm CMT8, bán được 52 cây. Sang Q2 mua lại 2x cây em chẳng nhớ .. nhờ tiền còn dư ra mà em có được ngày hôm nay. Nếu quy ra giá vàng thì cũng chẳng lời bao nhiêu, em nhớ lúc đó nhà em lượm 600K/m2 cho 300m.
Những người lợi nhiều nhất là dân mua lúc Q2 vừa tách khỏi Thủ Đức năm 97, lúc đó mặt tiền Nguyễn Duy Trinh hay Hương Lộ 33 khúc Bình Trưng Đông giá chỉ vào khoảng 300 400K/m2. Lúc em về thì em có 2 sự lựa chọn với cùng số tiền đó em có thể lấy được mặt tiền Phú Hữu Q9 hoặc quẹo vô một tí ở Bình Trưng Đông, nhà em chọn phương án 2 và sai lầm
.
Mà ngay cả những người lượm đất q2 khúc phía dưới thời điểm đó ngoại trừ họ có 2 3 cái nhà và không ở đó thì thôi còn nếu họ ở thì để trả giá đến hôm nay chắc họ cũng mệt mỏi đến tắc thở.
Nhớ năm 2000 em đi từ nhà đến trường BK trên chiếc xe TQ cà tàng chỉ mất khoảng 35 phút ( em chạy hơi ẩu chắc chẳng bao giờ dưới 60km). Em còn nhớ rõ từ nhà đến ngã 3 Cát Lái em có thể chạy với 12 đến 15 phút, bữa nào bạo lực hơn em có thể chạy từ nhà đến phà chỉ mất có 15 phút. Giờ thì chỉ để thoát đến cái giao lộ Đông Tây trung bình là 15 20 phút và chẳng bao giờ dám chạy hơn 40km với xe máy.
Cho đến năm 2008 2009 2km xung quanh em chẳng có lấy 1 cái siêu thị, cứ hễ đi mua đồ nhiều nhiều chút là phải cỡ Metro hoặc Coop Thủ Đức. Cũng may từ 2012 đến nay bà con hết cách làm ăn quăng hết vô siêu thị nên tự nhiên mọc lên cùng lúc 4 cái xung quanh.
Q.2 là một cái quận rất đói trước đây vì hoàn toàn không có bất cứ cơ sở nhà máy có giá trị nào nằm trên địa bàn ( vì mang tiếng là TP tương lai), các chú các bác không có nguồn thu nên cũng đói nên ăn được là ăn rất bạo ( lúc hoàn công cái nhà riêng của em). Đến giờ này cũng thế chỉ mong chờ vô đất đai nhưng lại bị cả TP nhìn vào.
Cách đây chừng 5 10 năm, ở q9 bác dư đất thì xây nhà cho công nhân thuê được chứ ở Q.2 thì chỉ có móc đất lên bán rồi dụ cho các bác SG nghe báo quảng cáo nhào xuống mua để kiếm chút cháo thôi....
Em cũng vẫn giữ cái nhà q2 vì như các bác em vẫn tin nó nằm ở tương lai. Có điều cái thì tương lai em đã tin lúc năm 99 ( lúc nhà em mua) nó sẽ rơi vào thời điểm cỡ gần cuối năm 2010, giờ thì em không còn ráng nỗi nữa. Em cũng phải lo cho cái sự học của nhóc tì nhà em, và em cũng bắt đầu già để chạy 45 phút vào trung tâm rồi, nên em phải đi lo cho cái hiện tại trước đã. Còn tương lai, thì giờ các bác tin nó vào năm nào? 2020, 2030 hay 2100???? Lúc đó chắc em xuống lỗ mịa nó rùi