- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?
Nếu muốn đạt hiểu quả cao nhất bám sát theo con đường Cụ đã vạch thì nên làm như sau:
Mở quán cà phê, trong phòng làm hình nộm Cụ bùi, cho anh em vào luyện võ với nó, chửi cũng được
Chắc đông khách lắm
p/s: em sang kia đọc thấy tình hình em góp ý vui vậy thôi, cụ đừng hiểu lầm em nhé
Từ sáng kiến của Cụ, em đã ghé qua các thớt cụ lập bên CNL để xem tình hình,bùi nói:Bắt đầu từ suy nghĩ này, lúc 11h30 em có đi làm một cái 'survey' nhỏ và phát hiện nhu cầu chửi và bơm vá để mọi người cùng chửi là rất lớn. 5 thớt ra đời, mỗi thớt hàng chục nếu không muốn hàng trăm comments. Đây chính là một lượng khách hàng cực lớn, và tiềm năng cho dịch vụ Cafe Xả Stress hay Cafe Chửi này.
....
P.s: Cảm ơn các cụ bên CNL đã cho em ý tưởng này
Nếu muốn đạt hiểu quả cao nhất bám sát theo con đường Cụ đã vạch thì nên làm như sau:
Mở quán cà phê, trong phòng làm hình nộm Cụ bùi, cho anh em vào luyện võ với nó, chửi cũng được
Chắc đông khách lắm
p/s: em sang kia đọc thấy tình hình em góp ý vui vậy thôi, cụ đừng hiểu lầm em nhé
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?
làm đi cụ, nhu cầu là có thật và hơi bị nhiều. Vấn đề là cách làm của cụ ra sao thôi.
làm đi cụ, nhu cầu là có thật và hơi bị nhiều. Vấn đề là cách làm của cụ ra sao thôi.
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?
Em nói thật, một lần đi ăn lòng lợn ở LVS với Nam Loa, HuongQue, Sơn 908. Con bé phục vụ nó đổ nguyên cái đĩa lòng mới vào cái đĩa cũ ( đã hết).
Em góp ý: Sao con làm vậy? Lẽ ra con nên chồng lên cái đĩa đã hết kia có phải hơn không?
Nó bảo. Chú khó nết thật, xưa giờ con làm vậy mà có ai bảo gì đâu. Rồi nguýt một phát sắc lẹm
Mình cằn nhằn với Nam Loa và Sơn 908 : Nó làm như cho lợn ăn.
Bà chủ đứng kế bên nghe thấy phang một câu : Mấy ông cứ hay bắt bẻ, không ăn thì thôi có gì đâu mà phàn nàn cứ như bị cắt cổ.
Sơn 908 bực quá. Chị là chủ mà còn vậy thì bó tay. Bà ấy bảo. Thì thế đấy.
Từ đấy, không còn trong memory cái thương vụ này nữa.
Bùi ơi. Bên Q2 có quán Thịt Chó chửi đấy. Hôm nào qua dùng thử không? Coi chừng Bùi nổi điên lên, chủ quán nó thiến cha mất cái cần tăng dân số thì bỏ mịa. Hê hê hê
http://vnexpress.net/gl/d...uan-an-mang-o-sai-gon/
Bây giờ có xèng thì lại hết mún làm phải hem Bác?thang real nói:Vụ này hồi 2004 em đã nghĩ tới mà lúc đó kg có điều kiện và kg có xèng.
Em nói thật, một lần đi ăn lòng lợn ở LVS với Nam Loa, HuongQue, Sơn 908. Con bé phục vụ nó đổ nguyên cái đĩa lòng mới vào cái đĩa cũ ( đã hết).
Em góp ý: Sao con làm vậy? Lẽ ra con nên chồng lên cái đĩa đã hết kia có phải hơn không?
Nó bảo. Chú khó nết thật, xưa giờ con làm vậy mà có ai bảo gì đâu. Rồi nguýt một phát sắc lẹm
Mình cằn nhằn với Nam Loa và Sơn 908 : Nó làm như cho lợn ăn.
Bà chủ đứng kế bên nghe thấy phang một câu : Mấy ông cứ hay bắt bẻ, không ăn thì thôi có gì đâu mà phàn nàn cứ như bị cắt cổ.
Sơn 908 bực quá. Chị là chủ mà còn vậy thì bó tay. Bà ấy bảo. Thì thế đấy.
Từ đấy, không còn trong memory cái thương vụ này nữa.
Bùi ơi. Bên Q2 có quán Thịt Chó chửi đấy. Hôm nào qua dùng thử không? Coi chừng Bùi nổi điên lên, chủ quán nó thiến cha mất cái cần tăng dân số thì bỏ mịa. Hê hê hê
http://vnexpress.net/gl/d...uan-an-mang-o-sai-gon/
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?
Trên mạng xã hội thì mạnh miệng chửi nhau vậy thôi. Ra ngoài gặp nhau thì... hoặc là im ru, giả lơ hoặc là có đổ máu. Không ổn bác ơi.
Trên mạng xã hội thì mạnh miệng chửi nhau vậy thôi. Ra ngoài gặp nhau thì... hoặc là im ru, giả lơ hoặc là có đổ máu. Không ổn bác ơi.
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?
vậy làm luôn cái boxing ring, cho người ta vào đánh xả stress, chỉ đánh vào đồ đỡ chứ ko đánh vào mặt =)
thang real nói:Ý tưởng của em hồi 2004 là làm quán cà phê xả xì trét.
Làm một phòng có đầy dủ đồ nghề đập phá,tùy tiền khách trả mà nhân viên mang đồ vô cho đập.Vật liệu là tường vỡ và gốm,sành,sứ...mua rẻ hàng lỗi của mấy nhà máy sx gốm sứ.
vậy làm luôn cái boxing ring, cho người ta vào đánh xả stress, chỉ đánh vào đồ đỡ chứ ko đánh vào mặt =)
Re:Quán Cafe Chửi: Sao không?
cái này tự do như tư bổn, ngày thu phí đẻ cái mặt thằng # thì thôi rùi
cái này tự do như tư bổn, ngày thu phí đẻ cái mặt thằng # thì thôi rùi
- Status
- Không mở trả lời sau này.