Hạng D
15/7/10
1.185
739
113
Sài Gòn
Thấy nhiều bác hỏi về con đường đau khổ này, nay em thấy báo Tuổi Trẻ có bài về nó, em dán lên.

Ngài A# ơi, ngài rảnh vào làm chuyến thị sát thực tế đi, chắc lúc đó lại có vài chú ra đi chứ chẳng chơi...

http://tuoitre.vn/Chinh-t...Con-duong-dau-kho.html
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
17/6/11
1.004
24
38
33
Hôm bữa em đi xe giường nằm lên BMT...Đi 9 tiếng mà chỉ được 2 tiếng là đường bằng phẳng,còn lại thì xóc như con cóc.........mà sao ngta ko làm lại nguyên tuyến nhỉ???
 
Hạng D
29/11/04
1.821
16.063
113
Tết này em chạy về Quảng Ngãi - Đà Nẵng rồi vòng lại lên Gia Lai => về SG phải nhai lại con đường 14 đau khổ này nữa thôi ! Tội nghiệp xe em gầm nó thấp lè tè !
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.977
113
Ui con đường...cứ nôm na mánh qué cho gọn nên nó có cái tên thật giản đơn...đường 14. Còn văn bản ngữ nghĩa thì: Quốc lộ 14. Con đường quốc gia số 14 chạy xuyên Tây Nguyên, còn đường chiến lược mang ý nghĩa quốc phòng và phát triển kinh tế đấy...Kính thưa quý vị đại biểu, các bác CNL có lói thì phải ló nà:
- Con đường không được tốt lắm. Không nên nói tuốt tuồn tuột cái quần...là đường xấu hay xuống cấp kinh khủng...như thế là phạm húy.
Thế nhá...kết thúc tốt đẹp.
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng F
7/9/07
13.427
310
83
Dặm đường gió bụi
quá nản....chả hiểu sao nhà nước lại cứ để thế...dân địa phương khổ....người đi đường cũng khổ...thế mà làm sao phát triển giao thông và kinh tế lên khu vực đường trường sơn được chứ