Đi đường từ BMT về Tp HCM xóc dã man luôn. Đoạn nào còn hẹp chưa làm đường thì còn đẹp, đoạn nào đang mở rộng làm đường cứ như là đi đường ruộng... Bó tay các Bác XXX nhà mình ....
huygb nói:5 năm nay vẫn thế, điên nhất là vừa đóng phí 1 loạt trạm là lao ngay đầu vào 100km ổ gà. Chỉ biết ngửa mặt lên định chửi tiên sư, mà chẳng có tên thằng nào cụ thể để điền vào.
Có lẽ đây là đoạn đường bị thu phí nhiều nhất VN, từ SG-BMT không biết bao nhiêu là trạm ... và hình như để cùng đạt đẳng cấp nhất đó, chất lượng đường cũng đòi nhất luôn, dưng mà là...xấu nhất!
Bác A# ơi là bác A#! bác vào thị sát mà xem ... Bác A# ơi là bác A#!...
Toàn cảnh quốc lộ 14, còn có tên quốc tế là AH17:
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/464825/Quoc-lo-14-Con-duong-dau-kho.html
Không biết nó đã lọt vào danh sách 7 con đường đau khổ nhất thế giới chưa?
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/464825/Quoc-lo-14-Con-duong-dau-kho.html
Không biết nó đã lọt vào danh sách 7 con đường đau khổ nhất thế giới chưa?
Để nó xấu xấu như thế, lỡ có chuyện gì ở trển kéo xuống bị chậm thì ae mình mới có cơ hội chạy chớ
Dày nhất là từ Lái Thiêu lên tới Đồng Phú (Đồng Xoài) chỉ chừng 100km mà có tới 5 trạmdem0sao nói:Từ Pleiku về SG 540km có 9 trạm thu phí. Bà mịa nó, SG lên đến Gia Nghĩa Đaknong 250km thì có 5 trạm. Bó tay.....