Hạng B1
5/10/10
63
15
8
47
Re:Review Kia Sorento Limited 2010, sau hai tháng lấy xe........

cac bac co nhu cau OFF cafe thi alo em nhe 0973333448
sorry vi ko danh duoc Tieng Viet chang hieu tai sao bat ca UNIKEY cung ko an thua
 
Chi Hội Phó OSFI
10/11/06
1.046
3
0
Re:Review Kia Sorento Limited 2010, sau hai tháng lấy xe........

Hôm nay nhìn thấy 1 em SORENTO màu đỏ chạy ở PMH, quá đẹp, bác nào vào nhận lại xe đi :D
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.512
2.289
113
49
TP.HCM
Re:Review Kia Sorento Limited 2010, sau hai tháng lấy xe........

Xe đẹp! Em chỉ mê nếu mua Santa Fe hoặc sorento thì mua máy dầu, chi phí tiết kiệm nhiều so với máy xăng!
 
Chi Hội Phó OSFI
10/11/06
1.046
3
0
Re:Review Kia Sorento Limited 2010, sau hai tháng lấy xe........

Bác Nobitta đâu rồi, em nghĩ sau hơn 1 năm cần review lại, có ích hơn nhiều là 2 tháng bác ơi. Bác còn yêu em nó không thế :D
 
Hạng B2
30/7/09
155
257
63
Re:Review Kia Sorento Limited 2010, sau hai tháng lấy xe........

nobitta nói:
Em đây, hiện giờ e k có ở SG bác ơi, tuần sau e mới về SG. Nhưng các bác có rãnh OFF cafe k, vì nhiều lúc e gọi mà chả bác nào chịu đi cả. E toàn phải OFF một mình

Khi nào các bác off cho em đú theo voi nhé. Số dt: 0903901839 - Binh
 
Hạng D
15/12/06
1.211
5.424
133
39
Re:Review Kia Sorento Limited 2010, sau hai tháng lấy xe........

onlinecafe nói:
Bác Nobitta đâu rồi, em nghĩ sau hơn 1 năm cần review lại, có ích hơn nhiều là 2 tháng bác ơi. Bác còn yêu em nó không thế :D
Thì sau 1 năm nó vẫn thế bác ợ...có gì đâu mà Review bác.....

Sau 1 năm em vẫn con yêu nó bác ợ...vì tầm tiền đấy thì chắc k con nào ở VN hơn Sorento đâu...Bây giờ e bán lại con Sorento bây giờ có khi còn có lãi chút đỉnh...vì Sorento bản nội địa Hàn giờ ra biển luôn phải tầm tỷ tưỡi bác ợ...Mà hàng thì khan hiếm lắm....
 
Hạng D
15/12/06
1.211
5.424
133
39
Re:Review Kia Sorento Limited 2010, sau hai tháng lấy xe........

Lúc trước bận quá, nên chả ngó ngàng gì đến xe, với lại lão Sharp độ xe kinh quá, làm thớt lão lúc nào cũng nóng... thớt này của em, chả ai quan tâm nên rớt xuống sâu quá, mò mãi đến tận tầng thứ 5 mới vớt lên được...

Mấy hôm nay mới rãnh được chút, để ngó lại vợ 2 của mình....

Thời gian trôi nhanh quá, mới đây mà vợ 2 em đã rong ruổi cùng em trên 40,000km dặm trường roài....Hôm qua em mới rãnh, mang vợ 2 mình đến Hyundai Việt Hàn để bảo dưỡng 40,000km đầu tiên....

Đầu tiên là em đi cân mâm, bơm lại khí ni tơ, đảo bánh trước đã, cho đôi chân chắc khỏe rồi tính gì thì tính....Sau đó thì cưỡi vợ 2 đến Việt Hàn để bảo dưỡng....

Trong tất cả các Sorento mà em biết, chắc chưa có vợ 2 bác nào cán đến mốc 40,000km...nên em cho bảo dưỡng tất, cái nào lần trước thay rồi thì lần này cũng thay, cho nó dễ nhớ...:D:D:D:D:D

Bảo dưỡng 40,000km em cho thay lọc nhớt, lọc nhiên liệu ( cái này em vẫn thay định kỳ 10,000km rồi)..Thay lọc gió điều hòa, lọc gió động cơ (lần này em đổi qua dùng lọc gió K&N thử xem) nghe bảo dùng được lâu lắm...chỉ phải làm sạch là dùng lại được

Lần này em cho thay nước làm mát luôn, làm sạch thắng bằng hóa chất chuyên dụng....lắp một số thiết bị khử rung và nhờ khactrung làm lại bóng đèn...cho nó ngầu tí....

Các bác đọc đến đây, chắc khô cổ rồi...em cho 500d hình để dịu mát nhé....
38.gif
38.gif
38.gif
38.gif
38.gif


Đầu tiên là em cho dùng software để test động cơ, và các thiết bị điện trên xe....May mà hệ thống trên xe vẫn còn hoạt động tốt...phần mềm test chả ra lỗi gì cả....
18.gif
18.gif
18.gif
18.gif
18.gif


sieuthiNHANH2011052614521ntdhotiyzt240177.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521mtaxotazym232052.jpeg



Sau khi test hệ thống xong là đến làm sạch bụi má phanh bằng hóa chất chuyên dụng, sau khi má phanh được làm sạch thì đạp thắng êm hơn hẳn....

sieuthiNHANH2011052614521zjezn2ywyw312303.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521owm0zjnmot281457.jpeg


Tiếp theo là đến thay lọc nhiên liệu, lọc nhớt...... cho nó sạch sẽ trước cái đã..rồi tính gì thì tính..Mấy cái này hơi khó tháo, nên mấy bác kỹ thuật của Việt Hàn phải hỳ hục tí...( Em vote cho sự nhiệt tình của các chú kỹ thuật Việt Hàn)....
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
41.gif
.....Đó là lý do vì sao đến giờ em vẫn bảo dưỡng tại Việt Hàn ( Việt Hàn xa nhà em bà cố luôn)...Mặc dù còn nhiều thiết sót...nhưng cứ nhiệt tình với khách trước đã....rồi tính gì thì tính...


sieuthiNHANH2011052614521ytkynjizym299030.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521nmfkmwe3nt398845.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521mmuzzge4zj283293.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521ywqwm2q2mj322878.jpeg


Tiếp theo là đến thay nước làm mát....40,000km có thể chưa cần thay...nhưng thôi kệ....thay luôn cho rồi...nước mới chắc phải mát hơn nước cũ roài.....
16.gif
16.gif
16.gif
16.gif
16.gif
...


Việt Hàn đang dùng loại nước làm mát của castrol...em chả biết nó có tốt không...nhưng thương hiệu Castrol chắc k đến nổi nào...nên thôi đành nhắm mắt đưa chân dùng tạm vậy....sau này tính tiếp....

Đầu tiên là xả bỏ nước cũ đi...và châm nước mới vào....đúng là nước mới có khác....xanh mướt mắt luôn....Đợt này thì vợ 2 mát phải biết.....
16.gif
16.gif
16.gif
16.gif
16.gif


sieuthiNHANH2011052614521zwmyodrmmw264227.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521yjkxnte3od302422.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521nzu1nwy4yt301640.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521mjmwzwu2zd335211.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521zme0zti3m2296378.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521zmvmzgi2md289113.jpeg



Sau nước làm mát là đến nhớt xe....Sau một thời gian dùng Castrol GTX 15W-40 có gốc khoáng.....Nay đã đến 40,000km, chắc là phải già yếu hơn lúc đầu rồi....nên em quyết định lên đời cho vợ 2 bằng cách đổi nhớt xịn....Nhớt Mobil dành riêng cho động cơ Diesel, 5W-40 có gốc tổng hợp.....( Mắc bà cố luôn....đến gần 2tr VND cho 2 bình gần 8L, đắt gấp 5 lần nhớt Castrol. Nhưng em nghe giang hồ đồn là chạy được đến hơn 30,000km mới phải thay....nhưng em chả dám mơ đến lúc đó....) Với điều kiện đường xá VN thì chạy được hơn 10,000km là cũng ổn roài....

Châm nhớt nào.....

sieuthiNHANH2011052614521m2ixm2jhot242934.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521mgrmmzqwmg260771.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521owm2zdzkzd217533.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521mgvlnjiynd233019.jpeg


Sau khi dùng nhớt mới...thấy máy êm hơn hẳn...cảm giác máy nhẹ hơn...không ì lắm.....Đạp ga cũng mượt hơn, nói chung là đồ xịn thì phải khác....k khác thì k phải đồ xịn....
36.gif
36.gif
36.gif
36.gif
36.gif
( Cái này là cảm nhận của em....còn các bác cảm nhận sao em k biết...đừng ném đá em....
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
)
 
Hạng D
15/12/06
1.211
5.424
133
39
Re:Review Kia Sorento Limited 2010, sau hai tháng lấy xe........

Sẵn dịp lên đời nhớt rồi...thì em cũng lên đời lọc gió động cơ cho vợ 2 luôn....Già cả rồi...thì khả năng lọc cũng yếu hơn....nên em quyết định thay lọc gió xịn K&N cho vợ 2 ( cái này đắt hơn cái cũ thấy ông cố luôn....1.3tr/cái.....đắt gần 10 lần...lọc gió động cơ Mobis)

Nhưng mà nghe Tây đồn ( lại nghe đồn) là cái này xài được hoài...không phải thay...chỉ cần 3-6 tháng đem ra Dr.Joe làm sạch bằng hóa chất K&N là dùng lại được. Với khả năng chuyên dụng lọc gió cho các xe cao cấp, nên sẽ làm cho xe bốc hơn, lọc gió sạch hơn và nhiều thứ tốt hơn cái cũ ( Không hơn cái cũ mà đắt gấp 10 lần cái cũ, thì có mà điên luôn)

Sau khi giành giật, thì cuối cùng cũng vét được cái lọc gió K&N cuối cùng của bác Phong Nguyen, cái này dùng cho động cơ Diesel 2.2 của Santa Fe, nhưng may là nó vừa khít với vợ 2 em...
18.gif
18.gif
18.gif
18.gif
18.gif


sieuthiNHANH2011052614521ytq0mddlnw274096.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521ytrkyjliy2305994.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521ntnmytq5yj295831.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521yjlhmjiwzg239674.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521ytizndbhn2180431.jpeg


Sau khi lắp xong, thì chưa có cảm giác gì đặc biệt....chỉ biết cho vợ 2 dùng đồ xịn...chắc phải tốt hơn thường chứ....

Bước tiếp theo là nhét mấy cục chống rung mua được bên Hàn Quốc về.... hàng này độc quyền...VN hình như k có...( Vì mấy chú Việt Hàn cứ trố mắt hỏi...cái này là cái gì vậy anh...trông lạ quá....để trong xe dùng để ném nhau ah....
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif
)


Em báo trước là bác nào đu theo em lắp cái này vào xe....thì đừng có kỳ vọng lớn quá nhé....nó chỉ khử rung làm xe êm hơn mấy con Hybrid của Léc sực thôi...không êm bằng mấy chiếc xe chạy điện của Nissan đâu.....:D:D:D:D

Hì hục tìm chỗ gắn...em tống hết vào trung tâm máy luôn...vì chỗ đó em thấy nó rung nhất.....Lắp vào thì nó thế này ạ...

sieuthiNHANH2011052614521mthjn2nimd289491.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521mtu0zwzmot286462.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521zjyxntfinj237801.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521nmy1ngm1mt373395.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521yme4nzczzj280861.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521m2mxotyznz234463.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521mdmxyjaxod311528.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521owfkmde4yz225134.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521yzq4mwm1zd209424.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521mgvimzi2zw364747.jpeg


Lắp cái này xong...chắc phải dùng thiết bị đo độ rung mới biết chính xác được nó khử rung như thế nào....chứ cảm giác thì ok.....
 
Hạng D
15/12/06
1.211
5.424
133
39
Re:Review Kia Sorento Limited 2010, sau hai tháng lấy xe........

Cuối cùng thì quá trình bảo dưỡng động cơ cho vợ 2 cũng đã hoàn thành....chào tạm biệt mấy chú Việt Hàn ( và k quên tip cho các chú ấy 1 ít..gọi là sự nhiệt tình trong công việc..Vì em bày vẽ vãi....mấy chú kỹ thuật bảo anh cẩn thận quá....nhưng thôi kệ...vợ mình mình cưng..có phải vợ mấy chú đâu mà mấy chú cưng ....
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
)....


Sau khi bảo dưỡng...em vác vợ 2 em qua Sonax để rửa xe và rửa máy ( Đây là thói quen của em ...lần nào bảo dưỡng xong, em cũng vác vợ 2 quá Sonax làm sạch máy, và thân xe)...Nên mỗi lần mở nắp capo lên thấy động cơ lúc nào cũng sạch sẽ ...sướng phải biết....
15.gif
15.gif
15.gif
15.gif
15.gif


sieuthiNHANH2011052614521zmnjmdayod106075.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521yjexmwi4mt113397.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521ytgxnmzmmm119089.jpeg


Giờ thì quá trình bảo dưỡng đã xong, vợ 2 em lại tiếp tục rong rủi cùng em trên mọi nẻo đường Việt Nam...


Em khuyến mãi thêm ít hình sau khi bảo dưỡng....

Sau một thời gian loay hoay với đèn xe ( Hết kiểu Audi...rồi lại đến Sportage...)....cuối cùng em quay lại với kiểu truyền thống BMW....trông nó đơn giản ..nhưng nhìn cũng đẹp.....nhờ thần đèn Khactrung khéo tay nên em nó mới đẹp thế.....Hình này em chụp bằng Iphone...nên hơi mờ tí...sau sẽ dùng Canon 550D chụp lại....để up cho các bác xem...

sieuthiNHANH2011052614521n2y5ndq3yw183398.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521mdi5yzu2nt230081.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521m2e3mda2zd212893.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521owmyzdq0nz242604.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521ytk0ntk1yj171341.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521nzc1zgy1nt173924.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521yjrmotc3m2229947.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521m2m4ymy3ym243128.jpeg



Bên cạnh đó, sau một thời gian loay hoay..tìm cách xem TV trên Sorento....cuối cùng em cũng tìm ra....Mọi thứ giờ có vẻ ổn..... Em cài phần mềm xem TV Online vào Ipad 2....dùng mạng 3G....có tất cả hơn 20 kênh...đủ VTV cả....VTC HD...HTV gì cũng có tất....coi phà phà luôn...

Em kết nối âm thanh TV vào loa xe thông qua Bluetooth....nên vừa xem TV vừa nghe bằng loa.. đỡ dc khoảng dây nhợ lằng nhằng....
Khi lắp Ipad lên xe....bằng giá đỡ...trong hình trông thế..nhưng ở ngoài chả che tầm mắt gì...rất là gọn nhẹ.....

sieuthiNHANH2011052614521zdjizta4nd177714.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521yjvimgm0zw182742.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521yzyymte0od226274.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521zte5nmi1yj197525.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521ztc2ntezmd205301.jpeg


sieuthiNHANH2011052614521mmyxmznhnj155824.jpeg


Vậy là sau này khi đi đường, khỏi phải nghe lại mấy cái đĩa Thúy Nga cũ rích ....coi TV thì lúc nào cũng có cái mới...

Lâu lâu em làm nóng lại cái thớt của e phát, bữa giờ bị thớt của lão Sharp đè mãi.....Các bác đọc qua giải trí nhé.....

Còn một số đồ chơi đang trên đường về....khi nào về sẽ post lên hầu các bác....Bảo đảm thớt của e, sẽ hot trong suốt mùa hè nóng bỏng này.....
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
7/4/10
83
2
0
39
Re:Review Kia Sorento Limited 2010, sau hai tháng lấy xe........

Dạo này bận quá lão Nam già ơi. Xe ông lúc nào cũng sạch bóng :d. Gắn cục khử rung vào thấy sao rồi lão :)