Hạng C
10/11/05
803
5
18
CHEVY2007 nói:
Các bác cảm nhận XVT có khác nhiều XDi không ạ?Còn em thấy XVT thật đúng những gì bác Kar đã nhận xét:trên cả tuyệt vời!Em đi đường TP luôn để chế độ Winter cho nó dịu dàng êm ái.Vì dừng đèn đỏ nhiều mà cứ đề pa bằng số 1 là dư công suất.Cảm giác ấn tượng nhất là một lần em de lên vỉa hè đang làm đường,một bánh phải vượt qua chỗ bó vỉa cao đến hơn 20cm mà dí nhẹ ga em nó qua cái một.Trong xe em không nhận thấy có gì khác cả vì xe không bị nghiêng.Chỉ khi xuống xe mới thấy cái gờ đó.Thật là mạnh mẽ với moment xoắn hơn 400Nm-tương đương với Land Cruiser GX4500!Khi đi đường trường XVT lấy gia tốc rất nhanh mà không cần về số khi đạp ga sâu.
Nói chung em rất hài lòng về sự lựa chọn của mình!
Bác cho em hỏi liệu Libero có nên để chế độ Winter như thế không?
 
Tập Lái
20/8/09
14
0
0
Chúc mừng bác Chevy nha, bạc cưới em XVT la quá hợp lý và biết ăn chơi cực kỳ đó, tôi nghiên cứu về em này quá rõ nhưng chỉ vì không đủ tiền để cưới em nó nên đanh mua em khác, bản XVT đi khác hẳn bản XDi, nhưng cái này không phải ai cũng nhận ra mà chỉ có thể cảm nhận được nếu bác là người cực để ý đến chân ga và cách âm.
EM XVT này mầu bạc là đẹp nhất, nói chung chúc mừng bác.
 
Hạng D
22/10/07
1.921
9
38
Melbourne, Australia
CHEVY2007 nói:
moto nói:
Chúc mừng bác Chevy nha, bác phải đổi nick thành ChoiSongYong mới đúng (2 đời vợ hai SSangYong rồi còn gì). Khi nào bác đổi qua Chairman thì hú em nha:D

Ô,xin chào bác moto!Lâu lắm mới thấy bác trên này.Giá như em có thể đổi nick được.Em đã định "dong" từ năm ngoái,may mà bác chê Musso nhà em!Năm nay em thấy mới hợp lý hơn ạ.Vì năm ngoái em này tới 54K,và sau em XVT này (chiếc cuối đời 2008 của bác Hùng cò)sẽ là đời 2009,có thêm vài option nữa,và giá sẽ tăng vài K nữa đó!
Chairman mà về VN loanh quanh 60K thì em sẽ hú bác nha!Dưng mà em vẫn khoái SUV 4x4 hơn ạ!
Một vài option mới trên em Rex 2009 mà bác Hùng báo em là về đến Hà Nội đàu tháng 09.
multinavi.jpg

CD chuẩn được thay bằng Multinavigation, hỗ trợ USB, Ipod .....
Đuôi gió sau liền thân xe.
 
Hạng B2
25/8/06
236
1
18
48
Khiếp quá! Bác ấy so sánh máy dầu 2.7 với máy xăng 4.5 kìa các bác!
 
Hạng D
27/11/06
1.376
23
38
50
Hoà chung niềm vui mua xe mới của bác Chevy2007 em cũng xin báo cáo các bác là đã đổi được vợ 2 ( vợ cũ REXTON vẫn chuyển giao cho người nhà ), cũng có họ rất gần với con REX thân yêu của chúng ta. Mời các bác qua đường link dưới.
[link]http://www.otosaigon.com/forum/m1680599.aspx[/link]
 
Hạng D
22/10/07
1.921
9
38
Melbourne, Australia
Đã chúc mừng bác ở box Merc nhưng em cũng ráng câu thêm một bài nữa cho box Ssangyong bớt đìu hiu.
GL-550 bác đúng là hạng SUV chiến nhất lúc này ở Việt Nam rồi đó.
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif

Em thì con nhà nghèo nên không biết bao giờ mới mua GL được, nghĩ tới khoảng đổ đầy bình xăng hết 1 chai rưỡi là đã rùng mình rồi.
17.gif
.
Em bị ám ảnh từ hồi còn đi học mà đua đòi chạy chiếc Mustang 06 máy, đến giờ vẫn cón sợ mặc dù không bao giờ quên được mối tình đầu lãng mạn này. :D
 
Hạng D
27/11/06
1.376
23
38
50
Cảm ơn bác SUV, em cũng có đôi lời thế này : đời con người chúng ta thì dài, còn cái xe thì chỉ là phương tiện đồng hành ngắn ngủi trong đường đời đó và nôm na là " một đời ta muôn vàn đời nó" nhưng em sẽ không bao giờ quên được cái xe REXTON của em. Nó gắn bó với em lúc thăng trầm nhất của cuộc sống, từ BMW750Li xuống REX là sự đi xuống của vật chất, khi đó cái REXTON đã cùng gia đình em ngược xuôi khắp chốn để tìm cách chữa trị căn bệnh ung thư gan của ông già em, đưa ông đi khắp các bệnh viện ( ông mất hồi 2/2009 sau bố bác SUV75 ít tháng ) nên cũng vì lý do đó mà em chỉ chuyển giao nội bộ con REX của mình mà không bán ra ngoài.
Trước sau như một thì em vẫn là thành viên box SS mà không gia nhập hội MER, sẽ gặp các bác 1 ngày gần đây
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
1/12/06
1.016
11
38
61
Một lần nữa chúc mừng bác Kate!
Em đang định nói bác đừng xa anh em SS thì bác đã có nhời!Rất hy vọng bữa nào đó có dịp off với bác.Bữa trước ra HN em không mang bằng lái theo,chứ hôm đó em định đi HL rồi!
 
Hạng D
22/10/07
1.921
9
38
Melbourne, Australia
@Bác Kate: đọc chuyện của bác em thấy cảm động và khâm phục bác. Chúc bác mau làm ăn phát tài hơn nữa và hy vọng sơm được gặp bác.
033102beer_1_prv.gif

Lần trước bác vào em đang bận chút việc nhà ở Củ Chi, pin điiện thoại lại hết. Gọi lại được cho bác thì bác đã quay về Bắc mất rồi. Tiếc quá.