Anh Hai đã kể về đoạn từ Nha Trang ra Phú Yên như ở trên. Em không "giành" nữa để "tiết kiệm tài nguyên O.S". Giờ em phi xuống Milano để gặp bác Lễ và sẽ kể tiếp nha!
Khi chúng tôi tới Quy Nhơn thì đã 19h tối. Phi thẳng xuống nhà hàng C.ine bên bờ biển. Nơi này, rong chuyến đi trước đến Quy Nhơn Huy1973 đã dẫn tôi và "bộ xương khô" tới nhậu, rất ngon. Vì vậy tôi đưa đoàn tới ăn tối. Đói quá nên chả ai chú ý tới chụp hình nữa. Ăn xong chúng tôi về KS Hoàng Yến (mối mang làm ăn của HieuLe309) biết là giá "chát", nhưng nể nang anh em, ai cũng nghĩ "để anh em kiếm tý đầu năm" nên chúng tôi lẳng lặng nhận phòng và về "ngủ sâu cho ...đỡ xót!
Sáng mùng 2 Tết, cả đoàn dậy sớm để chuẩn bị tiến đánh Quảng Bình. ("ai dậy trễ quá 6h30 sẽ bị phạt 500k" - trưởng đoàn HL 309 bảo vậy!)
Tôi xuống phòng ăn sớm nhất. Tranh thủ làm tý hình.
Biển Quy Nhơn lúc 6h sáng mùng 2 Tết Quý Tị
Gia đình bác Biếu -Chi, HieuLe, Phongcar cũng xuống nhà hàng ăn ngay ("kẻo hết đồ" - bác Lễ bảo thế!)
"thất" Lễ tranh thủ phổ biến kế hoạch đánh thẳng Đồng Hới Quảng Bình
Mợ Phương Chi "chỉ mặt" mợ Thu bảo..."chơi thì chơi...phi thẳng Đồng Hới nhé! Em không lái, việc quái gì phải cữ!"
Thu điên quá, gọi đt báo ngay cho chủ nhân "anh ơi em bị mợ Chi ăn hiếp". Lễ Nhàn chỉ cười cười..."ông ấy cũng có lái quái đâu mà ngán!"
Nghe "con ở" kêu cứu, em bay lại bàn ngay, hỏi "thích là chiều!"
Mợ Phương Chi thấy em lại cứu vợ, lẳng lặng cắm cúi măm. Bác Biếu thì ...mặt tây tây ngó ra biển lầu bầu ..."hội trưởng thì hội trưởng...sợ đóe giề! Phen này ta móc với Phongcar lật hắn cho biết tay"
Cuối cùng thì cả đoàn cũng ..."nể mặt bác Lễ" mà tạo ra sự thống nhất "tiến thẳng Đồng Hới"!
Thu nói với bác Biếu "bác còn lâu mới thuốc chít được chồng em"
bởi em coi tướng số bảo "ổng sống dai nhách hà"
Mợ Chi bảo "không cần thuốc, cafe Milano có thuốc sẵn rồi"
Biển Quy Nhơn sáng sớm
Khi chúng tôi tới Quy Nhơn thì đã 19h tối. Phi thẳng xuống nhà hàng C.ine bên bờ biển. Nơi này, rong chuyến đi trước đến Quy Nhơn Huy1973 đã dẫn tôi và "bộ xương khô" tới nhậu, rất ngon. Vì vậy tôi đưa đoàn tới ăn tối. Đói quá nên chả ai chú ý tới chụp hình nữa. Ăn xong chúng tôi về KS Hoàng Yến (mối mang làm ăn của HieuLe309) biết là giá "chát", nhưng nể nang anh em, ai cũng nghĩ "để anh em kiếm tý đầu năm" nên chúng tôi lẳng lặng nhận phòng và về "ngủ sâu cho ...đỡ xót!
Sáng mùng 2 Tết, cả đoàn dậy sớm để chuẩn bị tiến đánh Quảng Bình. ("ai dậy trễ quá 6h30 sẽ bị phạt 500k" - trưởng đoàn HL 309 bảo vậy!)
Tôi xuống phòng ăn sớm nhất. Tranh thủ làm tý hình.
Biển Quy Nhơn lúc 6h sáng mùng 2 Tết Quý Tị
Gia đình bác Biếu -Chi, HieuLe, Phongcar cũng xuống nhà hàng ăn ngay ("kẻo hết đồ" - bác Lễ bảo thế!)
"thất" Lễ tranh thủ phổ biến kế hoạch đánh thẳng Đồng Hới Quảng Bình
Mợ Phương Chi "chỉ mặt" mợ Thu bảo..."chơi thì chơi...phi thẳng Đồng Hới nhé! Em không lái, việc quái gì phải cữ!"
Thu điên quá, gọi đt báo ngay cho chủ nhân "anh ơi em bị mợ Chi ăn hiếp". Lễ Nhàn chỉ cười cười..."ông ấy cũng có lái quái đâu mà ngán!"
Nghe "con ở" kêu cứu, em bay lại bàn ngay, hỏi "thích là chiều!"
Mợ Phương Chi thấy em lại cứu vợ, lẳng lặng cắm cúi măm. Bác Biếu thì ...mặt tây tây ngó ra biển lầu bầu ..."hội trưởng thì hội trưởng...sợ đóe giề! Phen này ta móc với Phongcar lật hắn cho biết tay"
Cuối cùng thì cả đoàn cũng ..."nể mặt bác Lễ" mà tạo ra sự thống nhất "tiến thẳng Đồng Hới"!
Thu nói với bác Biếu "bác còn lâu mới thuốc chít được chồng em"
bởi em coi tướng số bảo "ổng sống dai nhách hà"
Mợ Chi bảo "không cần thuốc, cafe Milano có thuốc sẵn rồi"
Biển Quy Nhơn sáng sớm
Last edited by a moderator:
Cỡ tuổi như Anh Hai mà "gồng" được như vậy là super rồi.
HieuLe309 nói:S.O.S nói:Anh Hai khỏe thiệt luôn đó
Anh 2 có thuốc nên rất rất khỏe í mà.
Một chuyến đi thật ý nghĩa đầu xuân, một thử thách thực sự anh Hai đã vượt qua như một chiến tích - trước hết anh xin cám ơn tất cả các mợ nhất là bà cả peroxidelady đã chuẩn bị hậu cần chu đáo và những địa điểm ăn thật ngon - cám ơn Hieule đã dắt anh hai suốt chặng đường một cách an toàn và ngoạn mục, cám ơn phongcar , ha xoinat bieu, Forte đã giúp anh hai lúc khó khăn trên những cung đường.Thật sự chuyến đi này cũng là một bài test về sức khỏe vì chưa bao giờ anh Hai chạy một đoạn đường xa như vậy và vũ bão như vậy. anh Hai cũng tự mình rút ra một số kinh nghiệm cùng một số mẹo nhỏ
- cần phải luyện tập thể thao thường xuyên
- trong xe anh Hai lúc nào cũng có một thùng đá và khăn lau mặt -nghiên cứu của các nhà khoa học về sức khỏe lái xe (theo Discovery)- trong khi lái xe nhiệt độ vùng mặt và cổ sẽ tăng nhiều theo thời gian lái và khả năng tập trung sẽ giảm cho nên khăn lạnh sẽ giúp làm mát , khả năng tập trung sẽ cao hơn và sẽ lâu mệt hơn.
- Thỉnh thoảng nên xoa dầu cù là vào giữa trán và hai bên thái dương (theo lương y Kakalot để giảm cơn buồn ngủ nên hơ nóng vùng trán)cho nên anh Hai dùng dầu cù là cũng thấy hiệu nghiệm
- Do nghĩ xe mình chỉ có một tài cho nên sẽ cố gắng hơn
Một số suy nghĩ có thể chưa đúng nhưng anh Hai cũng mạnh dạn đưa lên để mọi người thử áp dụng
-
- cần phải luyện tập thể thao thường xuyên
- trong xe anh Hai lúc nào cũng có một thùng đá và khăn lau mặt -nghiên cứu của các nhà khoa học về sức khỏe lái xe (theo Discovery)- trong khi lái xe nhiệt độ vùng mặt và cổ sẽ tăng nhiều theo thời gian lái và khả năng tập trung sẽ giảm cho nên khăn lạnh sẽ giúp làm mát , khả năng tập trung sẽ cao hơn và sẽ lâu mệt hơn.
- Thỉnh thoảng nên xoa dầu cù là vào giữa trán và hai bên thái dương (theo lương y Kakalot để giảm cơn buồn ngủ nên hơ nóng vùng trán)cho nên anh Hai dùng dầu cù là cũng thấy hiệu nghiệm
- Do nghĩ xe mình chỉ có một tài cho nên sẽ cố gắng hơn
Một số suy nghĩ có thể chưa đúng nhưng anh Hai cũng mạnh dạn đưa lên để mọi người thử áp dụng
-
Last edited by a moderator:
Em đã post 1 đoạn ở bài trên. Bài sau sẽ dành cho anh Hai. Bài học kinh nghiệm: "có tuổi rồi, dùng thuốc kích thích quá độ sẽ có hại cho sức khỏe sau này!"Peroxide16601 nói:tiếp tục đi Hà xôi nát của tôi ơi, đang hóng đây
Chia tay Quy Nhơn, anh chị Hai dậy trễ mà bị phạt 500k, xuống nhà hàng thì hết đồ ăn....
Nhìn anh chị" bám vào nhau mà sống", chuẩn bị lái xe đường trường trong trạng thái "bụng đói cồn cào"... thiệt là đao lòng vậy đóa!
Hiếu Lễ chuẩn bị lên đường với tâm trạng thioệt là đao xót....vì bị BIếu "đâm dao vào lưng"!
Nhìn anh chị" bám vào nhau mà sống", chuẩn bị lái xe đường trường trong trạng thái "bụng đói cồn cào"... thiệt là đao lòng vậy đóa!
Hiếu Lễ chuẩn bị lên đường với tâm trạng thioệt là đao xót....vì bị BIếu "đâm dao vào lưng"!