Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.394
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Thấy bạn đau, Biếu nhả bớt mũi dao "đâm sau lưng chiến sĩ"
602047_212605012219747_245961809_n.jpg


Em khoác vai "con ở" và nói nhỏ "an tâm đi, Phongcar không thuốc chít anh được đâu!"
563552_212605188886396_1517589249_n.jpg

Tặng cả đoàn thân yêu tấm hình kỷ niệm trước Hoàng Yến Quy Nhơn sáng mùng 2 Tết Quý Tị
182688_212605265553055_627921379_n.jpg

cánh "người ở"
535498_212605405553041_1379692616_n.jpg


150707_212605542219694_2016646929_n.jpg
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.394
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Sáng mùng 2 Tết, bọn tôi rời Quy Nhơn thẳng tiến Đồng Hới Quảng Bình
601963_212605578886357_495796882_n.jpg

Quy Nhơn còn mờ mờ lúc 7h30 sáng
537124_212605688886346_1141783069_n.jpg

Tài xế mới tuyển của hội trưởng và ..."sẽ là hội trưởng kế nhiệm ... sau khi thuốc HT thành công"
65553_212606142219634_1316167364_n.jpg


Đất nước mình thật đẹp!
485352_212605712219677_201793035_n.jpg


Mình chụp ảnh ghi hình say mê
560546_212605865552995_1578782893_n.jpg


26345_212605818886333_1250004162_n.jpg


482466_212605958886319_1530224632_n.jpg


"Anh ấy" - Phongcar lái xe rất điềm tĩnh nhưng điêu luyện!
13119_212606015552980_1794204242_n.jpg


17597_212606098886305_519478230_n.jpg


223547_212606185552963_335865545_n.jpg


559893_212606208886294_922966660_n.jpg


Quan sát biển báo và thông báo tới đoàn
184368_212615748885340_44676324_n.jpg
 
Hạng D
7/9/07
1.761
5
36
Hồ Chí Minh
Peroxide16601 nói:
Một chuyến đi thật ý nghĩa đầu xuân, một thử thách thực sự anh Hai đã vượt qua như một chiến tích - trước hết anh xin cám ơn tất cả các mợ nhất là bà cả peroxidelady đã chuẩn bị hậu cần chu đáo và những địa điểm ăn thật ngon - cám ơn Hieule đã dắt anh hai suốt chặng đường một cách an toàn và ngoạn mục, cám ơn phongcar , ha xoinat bieu, Forte đã giúp anh hai lúc khó khăn trên những cung đường.Thật sự chuyến đi này cũng là một bài test về sức khỏe vì chưa bao giờ anh Hai chạy một đoạn đường xa như vậy và vũ bão như vậy. anh Hai cũng tự mình rút ra một số kinh nghiệm cùng một số mẹo nhỏ
- cần phải luyện tập thể thao thường xuyên
- trong xe anh Hai lúc nào cũng có một thùng đá và khăn lau mặt -nghiên cứu của các nhà khoa học về sức khỏe lái xe (theo Discovery)- trong khi lái xe nhiệt độ vùng mặt và cổ sẽ tăng nhiều theo thời gian lái và khả năng tập trung sẽ giảm cho nên khăn lạnh sẽ giúp làm mát , khả năng tập trung sẽ cao hơn và sẽ lâu mệt hơn.
- Thỉnh thoảng nên xoa dầu cù là vào giữa trán và hai bên thái dương (theo lương y Kakalot để giảm cơn buồn ngủ nên hơ nóng vùng trán)cho nên anh Hai dùng dầu cù là cũng thấy hiệu nghiệm
- Do nghĩ xe mình chỉ có một tài cho nên sẽ cố gắng hơn
Một số suy nghĩ có thể chưa đúng nhưng anh Hai cũng mạnh dạn đưa lên để mọi người thử áp dụng
-
Cái này là cực đúng luôn đó anh, em cũng áp dụng như vậy và thấy hiệu quả lắm
 
Hạng D
2/9/09
2.546
5.258
113
Tp.HCM
Ơ thế vụ án Cái Phao Câu Gà của bác Biếu và bác Lễ vẫn chưa kết thúc à :)
Bác Biếu thù dai nhể :D
 
Chi Hội Trưởng XNL
12/8/12
3.437
423
83
Sài gòn
Bác Hà kể chuyện hóm hỉnh quá.
Cái vụ thuốc " Lên lâu" quá đát trở thành " Lâu lên" em nghe roài.
Cả đoàn đi đến nơi về đến chốn là number 1, e thay mặt đoàn du xuân XNL chúc các bác khoẻ và mong hội ngộ SOS trên những chặng đường rong chơi phía trước ạ.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.394
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Quảng Bình quan đã trong tầm ngắn của đoàn
525527_212615828885332_336538350_n.jpg

Đem đó, chúng tôi nghỉ lại Đồng Hới Quảng Bình để lấy sức. Đêm mùng 2 Tết, cửa hàng cửa hiệu đa số đóng cửa. Chúng tôi ăn tối tại 1 quán bình dân "cơm bún phở miến" ngay cạnh Quảng Bình quan.
64410_212615865551995_1185902822_n.jpg


Đường phố Đồng Hới to rộng, khang trang ....sáng mùng 3 thật là vắng vẻ
488124_212615878885327_867386076_n.jpg


Ăn sáng mùng 3 xong, chúng tôi trực chỉ Phong Nha đệ nhất động
558104_212616108885304_524720374_n.jpg


Các xe di chuyển theo đội hình quy định: HieuLe dẫn, anh Hai số 2, Biếu số 3 và Phongcar cùng Hà xôi nát chốt đoàn đoạn hậu.
581199_212616468885268_1316638277_n.jpg


cự ly đảm bảo khoảng cách an toàn.
538218_212616498885265_1530663871_n.jpg


Đường Trường sơn Đông thật đẹp
558133_212616648885250_311357094_n.jpg


Chả mấy chốc đã tới địa phận Phong Nha Kẻ bàng
558133_212616648885250_311357094_n.jpg


Mọi người dừng, chụp ảnh kỷ niệm
69509_212634728883442_2015437784_n.jpg


155248_212634782216770_1323475232_n.jpg


560219_212634798883435_1754147627_n.jpg


150708_212634852216763_134968473_n.jpg


525558_212634855550096_1691531763_n.jpg


Gia đình Foter2011
17529_212634985550083_559633494_n.jpg


Hội trưởng tương lai Phongcar
524883_212635038883411_2006729310_n.jpg


Khu di tích Thanh Niên xung phong chống Mỹ cứu nước
644178_212635098883405_942255605_n.jpg


Cánh "người làm..." không bỏ lỡ dịp ghi lại khoảnh khắc vui mừng khi tới Phong Nha Kẻ bàng
644191_212635142216734_2106967832_n.jpg


Nào...lên xe đi tiếp!
599920_212635165550065_1176166277_n.jpg


555899_212635225550059_983019837_n.jpg


"Hội trưởng tương lai" - Phongcar rất mãn nguuyện!
60707_212635342216714_311896443_n.jpg
 
Hạng D
21/12/08
2.718
47.885
113
alloutoflove1402 nói:
Peroxide16601 nói:
Một chuyến đi thật ý nghĩa đầu xuân, một thử thách thực sự anh Hai đã vượt qua như một chiến tích - trước hết anh xin cám ơn tất cả các mợ nhất là bà cả peroxidelady đã chuẩn bị hậu cần chu đáo và những địa điểm ăn thật ngon - cám ơn Hieule đã dắt anh hai suốt chặng đường một cách an toàn và ngoạn mục, cám ơn phongcar , ha xoinat bieu, Forte đã giúp anh hai lúc khó khăn trên những cung đường.Thật sự chuyến đi này cũng là một bài test về sức khỏe vì chưa bao giờ anh Hai chạy một đoạn đường xa như vậy và vũ bão như vậy. anh Hai cũng tự mình rút ra một số kinh nghiệm cùng một số mẹo nhỏ
- cần phải luyện tập thể thao thường xuyên
- trong xe anh Hai lúc nào cũng có một thùng đá và khăn lau mặt -nghiên cứu của các nhà khoa học về sức khỏe lái xe (theo Discovery)- trong khi lái xe nhiệt độ vùng mặt và cổ sẽ tăng nhiều theo thời gian lái và khả năng tập trung sẽ giảm cho nên khăn lạnh sẽ giúp làm mát , khả năng tập trung sẽ cao hơn và sẽ lâu mệt hơn.
- Thỉnh thoảng nên xoa dầu cù là vào giữa trán và hai bên thái dương (theo lương y Kakalot để giảm cơn buồn ngủ nên hơ nóng vùng trán)cho nên anh Hai dùng dầu cù là cũng thấy hiệu nghiệm
- Do nghĩ xe mình chỉ có một tài cho nên sẽ cố gắng hơn
Một số suy nghĩ có thể chưa đúng nhưng anh Hai cũng mạnh dạn đưa lên để mọi người thử áp dụng
-
Cái này là cực đúng luôn đó anh, em cũng áp dụng như vậy và thấy hiệu quả lắm
Chuyến đi xa của a, e mình đã về tới nhà an toàn và kg có sự cố gì :D, kg có alloutoflve140 làm bạn đường chắc a cũng kg đi xa nổi như vậy. Và cũng tiếc là đi sau mấy bác SOS nên kg gặp đc đoàn ở Phong Nha.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.394
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Từ bến đò Xuân Sơn, chúng tôi lên đò máy đi Phong Nha Kẻ Bàng theo sông Son
18271_212635318883383_17447658_n.jpg


Cả đoàn tỏ ra ...hồi hộp trước khi tới đệ nhất Động Phong Nha
644427_212635452216703_95720557_n.jpg


HieuLe online thường trực để nối mạng "Hỗ trợ giao thông S.O.S"
539491_212635535550028_790604403_n.jpg