Hạng C
3/1/10
879
7.460
93
Mình sống còn đéo ra rì, làm gương sao giờ o_O

Đấy mới là chuyện nan giải nhất mà không mấy ai chịu thừa nhận, đéo đọc sách lại đòi con đọc sách, dán mắt vào smartphone/TV lại đòi con không chơi game, hút thuốc lá xài túi nilon ống hút lại đòi con biết bảo vệ môi trường, một bước là xe máy/oto lại đòi con đi bộ/bus...

Đòi hỏi người khác làm gì luôn là việc rất dễ :D
 
Hạng C
3/1/10
879
7.460
93
Anh chỉ nói cái đơn giản nhất là làm gương ! Còn nhiều cái hay ho và sâu hơn, cụ thể các hành động gì, không tự invent được thì nên đọc sách của người có uy tín. Vậy thôi.

Việc dễ nhất còn ko làm được nữa là :D
 
Hạng C
3/1/10
879
7.460
93
Đọc rồi mới giới thiệu. Sách classic, xuất bản ở nước ngoài cũng 30 năm rồi ! Không phải mấy cái học thuyết mới gần đây đâu.

Anh còm cũng hơi hồ đồ đó.

Đọc rồi thì review coi, không review được thì cứ tạm tin là nói láo nhé :), nhưng anh đừng buồn, chuyện đó phổ biến mà :)
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.205
103
Đọc rồi thì review coi, không review được thì cứ tạm tin là nói láo nhé :), nhưng anh đừng buồn, chuyện đó phổ biến mà :)
Sao anh đi theo tuột cuần ảnh ghê vậy? Vừa vừa phải phải thôi chứ!

Em confirm là ảnh đọc dồi nhen. Áp dụng đc hay không không tính. :D