Chưa đi chưa biết Cà Mau,
Đi rồi mới biết không đâu bằng nhà,
Cà - nhà tuy có hơi già
Nhưng là... cà chậm, không là Cà Mau!
Đi rồi mới biết không đâu bằng nhà,
Cà - nhà tuy có hơi già
Nhưng là... cà chậm, không là Cà Mau!
bún nước lèo huỳnh long bớt ngon rùi, giờ em ăn bên phường 4 không hà.Vua Tốc Độ nói:về CM bác nhớ đi ăn đặc sản của vùng này nhé, bánh tằm cay 54 Lý Bôn F2, bún nước lèo Huỳnh Long F9 Nguyễn Trãi, tôm cua tươi roi rói, bác đặt ngta trước khi về mang lại đem về SG vẫn còn tươi, tiếc em hiện ko ở CM ko là em dẫn bác đi đến vựa mua sát giá luôn. Bác đi về Năm Căn trên đường đi đoạn huyện Cái Nước 2 bên có ngta bán bồn bồn tươi và chua bác mua về làm quà, cái này xào vs tôm thì bao ngon luôn, bác đừng có mua ở chợ CM toàn ngâm hóa chất tẩy hết rồi, ngoài ra còn có các loại khô, khô cá bổi ăn ngon lắm đó bác