Hạng D
23/11/11
1.864
13
0
Tết này mình ra Ninh chữ,hong biết Anh em có ai rành địa phận này thì xin chỉ giáo.....hihi....
 
Hạng D
30/11/07
2.915
146
63
Thành phố mang tên Bác
Ăn ngon bổ rẻ, bác đi đường nhỏ vào KS Sài Gòn - Ninh Chử kg quẹo vào KS mà đi thẳng tới là khu quán nhậu Hải Sản dọc bờ biển, giá mềm và ngon. Em kg nhớ rõ nhưng quán em ăn là 1 trong 2 quán đầu dãy tên Mập ... gì đó.
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
công viên Khách sạn SG tu rít Nĩnh Chữ
5TUt2a45.jpg


5.30 am hừng sáng tiêm kích Bộ đội Không quân từ phi trường Thành sơn Phan rang bay tập ra biển điếc tai luôn
thức sớm đi Vĩnh Hy chơi luôn chủ thớt
 
Hạng D
23/11/11
1.864
13
0
Cám ơn các Bác nhiều lắm...mấy chục năm rùi mới ra lại chổ này nên lạ nước lạ cái.....hihi...hong biết đến Tết Ninh chữ có Đông hong nữa?mình đi có em bé nên cũng hong biết chổ nào bé chơi được .....hihi....chắc tắm biển ,ăn Hải sản rùi về quá....đường đi có xxxx nhiều hong mấy Bác?thanks alot.
 
Hạng D
2/6/11
1.491
72.257
113
deepest nói:
Ăn ngon bổ rẻ, bác đi đường nhỏ vào KS Sài Gòn - Ninh Chử kg quẹo vào KS mà đi thẳng tới là khu quán nhậu Hải Sản dọc bờ biển, giá mềm và ngon. Em kg nhớ rõ nhưng quán em ăn là 1 trong 2 quán đầu dãy tên Mập ... gì đó.
Gái Mập bác à. E có trả lời bác chủ 1 bài bên thớt du lịch, ko biết bác chủ có đọc chưa.
 
Hạng D
2/6/11
1.491
72.257
113
Bác ra đó rồi thì chạy ra vịnh Vĩnh Hy cho bé đi tàu đáy kính ngắm san hô cho bé học hỏi, cách PR khoảng 30km. Trên QL27 đi dalat, khoảng đoạn Ninh Sơn thì phải, có suối nước nóng nữa đó bác, đi lâu quá rồi nên ko nhớ địa điểm chính xác. Ah còn có đồi cát Nam Cương nữa nghen bác, hoang sơ lắm.
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Phó OSFI
10/11/06
1.046
3
0
Biển thì bẩn, toàn rác.
Đường vào vĩnh hy thì nhỏ, có những đoạn dốc 2 xe chả bít tránh nhau thế nào, xe chở đá thì nhiều ...

KS SG-NT thì chán, buồn, hồ bơi dở.

Ha ha, em chả bao giờ đến ninh trữ lần thứ 2
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.255
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Cơm gà Phan Rang tại quán Phước Thành số 3 Trần Quang Diệu. (Bản đồ vị trí hãy bấm vô đây nhé).
Địa chỉ này em đã kiểm chứng hàng chục lần. Ngon tuyệt vời! Ra Trung là em nhất định ăn trưa Phan Rang quán này. Về, ăn tối Phan Rang quán này. Không ăn cơm gà khi đi ngang TP PR - TC này là em cảm thấy mình bị ... thiệt thòi!
Ở Phan Rang Lẩu dê và các món thịt dê - cừu cũng rất ngon!
Báo nó "ca" thì thế này
Cơm gà Phan Rang
Cơm gà thì ở đâu cũng có, nhưng nếu các bạn đã từng ăn cơm gà Phan Rang cho dù chỉ một lần thì e rằng khó lòng mà quên được. Hiện tại Phan Rang đã có nhiều nơi mở tiệm bán cơm gà, bởi khách rong ruổi Bắc Nam dừng lại nơi này giữa trưa hoặc chiều tối ai cũng đều muốn ăn một đĩa cơm gà Phan Rang.
Đất trời Phan Rang bốn mùa nắng gắt, loài gà thả vườn thịt gà dai, thơm, không bở như gà công nghiệp. Con gà để dùng nấu cơm là gà mái chỉ vừa đẻ một lứa. Vì theo những đầu bếp kinh nghiệm, chính con gà mái mới đẻ lứa trứng đầu tiên thì thịt mới ngon.Cơm gà Phan Rang khác với cơm gà nơi khác là gà được chặt thành miếng to vừa đủ ăn chứ không xé nhỏ ra đặt lên trên dĩa cơm. Cơm dọn riêng và gà dọn riêng.
3418070246_d7c877cdeb_z.jpg
Ảnh: Cơm gà Phan Rang
Có một loại nước chấm tạo thành hương vị riêng của cơm gà Phan Rang đó là: nước mắm thấm pha với ớt tỏi giã nhuyễn hay với muối ớt rang khô. Ăn cơm gà Phan Rang sẽ thiếu sót nếu không có dĩa rau răm. Khi ăn cơm gà Phan Rang, bạn nên dùng tay để xé miếng thịt gà, chấm một tí muối ớt, nhai kỹ ăn một muỗng cơm, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt của thịt gà, vị béo, bùi của gạo. Húp một muỗng nước chua bạn sẽ thấy cái cảm khoái cứ lan dần, lan dần đến tận cùng của sự ngon miệng.
Các món thịt dê và cừu
Tiếp đến các món ăn được chế biến từ thịt dê hoặc cừu cũng là một nghệ thuật ẩm thực không kém phần hấp dẫn mà du khách mỗi lần đến Ninh Thuận không thể bỏ qua. Hiện nay, tại tháp Pôsanư, du khách đến tham quan sẽ được đãi món thịt dê truyền thống của đồng bào Chăm. Sau khi thưởng lãm chương trình nghệ thuật ca múa nhạc Chăm, du khách được mời đến khu vực ẩm thực để thưởng thức món ăn Chăm.
Món đầu tiên là dê nướng xiên. Thịt dê được ướp gia vị truyền thống của người Chăm có hương vị rất đặc biệt, đậm mùi sả và riềng, có vị cay. Món thịt dê luộc khá dân dã nhưng ăn không ngán nhờ phần da dòn. Món thứ ba là rau sống ăn kèm với nước súp cũng nấu từ nước luộc dê. Món thứ tư có thể ăn no là bún ăn với cà ri dê nấu cùng các loại khoai và nước cốt dừa, khá béo.
de-nuong-dau-bap3.jpg
Ảnh: Dê nướng ngũ vị
Nếu như đồng bào Chăm ở Châu Giang (An Giang) có những món ăn đặc trưng, nổi tiếng nhất là món tung lò mòòòò (lạp xưởng bò), món ga pội (giống cà ri), cơm nị cà púa thì người Chăm ở Ninh Thuận, Bình Thuận có nhiều món ngon từ thịt dê, có lẽ ảnh hưởng nền văn hóa du mục.
Bác tham khảo thêm trang này nhé!