Ngày mai e đi Phan Rang, có gì về e sẽ báo tình hình đường xá cho bác. Phan Rang e thấy gió nhiều quá, tối đến là gió lồng lộng muốn bay luôn!
mùa này bác về PR phải mặt áo ấm , trời cũng lạnh về khuya càng lành lạnh khó tả lắm.
nếu đi ngang đèo ngoạn mục có gì em ứng cứu hihi..
nếu đi ngang đèo ngoạn mục có gì em ứng cứu hihi..
Bác phantan là dân PR à ?phantan nói:Chính xác, đường to, công sở bự...nhưng vắng vẻ.zinknguyen nói:buồn thí mồ
@laixehainam : Mùa này khá lạnh, chẳng tắm biển nổi. Nói về gió, hồi nhỏ em đạp xe đạp từ PR đi Ninh phước, chiều đi thì ưỡn thẳng lưng như buồm hứng gió, chạy bay bay. Chiều về thì chổng mông lên mà đạp, nhiều lúc gió giật gần như đứng tại chỗ ! Mạnh kinh khủng khiếp
Phan Rang = Gió như phang, nắng như Rang mà !!!
Nói về gió, em nhớ có 1 kỷ niệm cười ko nổi cách đây 15-16 năm. Em đi xe Dream trên đường khúc Gần Cà Ná. Gió bê cả em lẫn bà xã và xe xuống ruộng, em bị bay vào khóm xương rồng trở thành con nhím khổng lồ, sau khi nhổ gai hai tuần vẫn còn đau.
Nói về gió, em nhớ có 1 kỷ niệm cười ko nổi cách đây 15-16 năm. Em đi xe Dream trên đường khúc Gần Cà Ná. Gió bê cả em lẫn bà xã và xe xuống ruộng, em bị bay vào khóm xương rồng trở thành con nhím khổng lồ, sau khi nhổ gai hai tuần vẫn còn đau.
@ycleptlam : bác nhắc bánh tráng mắm ruốc cay xé lưỡi, thèm quá xá có lần đi ngang Phan rí, mua 1 cái quất liền. Hậu quả là phải đua với tào tháo , chạy có cờ !
@ Ba Ngọn nến :cách đây 20 năm, hồi mới ra trường, tết là chạy 67 của ông cụ từ SG về PR. Cái xe này còn zin, chưa mở hộp số. Ông cụ cưng như trứng, gặp ai cũng khoe. Thế mà rơi và tay thằng con, 2 năm sau toè loe luôn
Có lần chạy về ban đêm, 12g ghé Phan thiết làm chai bia cho ấm, qua khỏi Phan thiết hơi xỉn, sụp ổ gà rớt cái đèn ra. Thế là tay trái cầm đèn (ban đêm kiếm không ra dây để cột), khỏi xài côn, chạy 67 dìa tời PR lun, ghê chưa cái này không phải chém gió à nghen.
@ Bác Prề92 : đã từng có đứa trẻ vì ham thả diều, té luôn vô bụi xương rồng giống bác !
@ Ba Ngọn nến :cách đây 20 năm, hồi mới ra trường, tết là chạy 67 của ông cụ từ SG về PR. Cái xe này còn zin, chưa mở hộp số. Ông cụ cưng như trứng, gặp ai cũng khoe. Thế mà rơi và tay thằng con, 2 năm sau toè loe luôn
@ Bác Prề92 : đã từng có đứa trẻ vì ham thả diều, té luôn vô bụi xương rồng giống bác !
Last edited by a moderator:
Em đang ở Phan Rang nè, đi xuất phát từ 9h30 sáng, 17h30 tới nơi! Đường từ Tp qua đến hết Trảng Bom mới thoáng xe bác ah. Các Xxx thì hay đứng chổ vừa qua ngã tư Vũng Tàu, qua ngã 3 Dầu Giây, qua Phan Thiết các Xxx đứng khá nhiều và hay kiểm tra xe khách. Bác đi từ mùng 2 e nghĩ đường xe vắng và Xxx ko nhiều vì năm nào e cũng đi ngày này mà, đường vắng chạy đã lắm! Bác đi có thể ghé ăn trưa ở cơm niêm Cao Phát ngay Long Khánh, vừa qua đường ray xe lửa là đến. Đến Ninh Chữ e có ghé quán Gái mập ăn thử, đợi lâu quá muốn bỏ về luôn!Đường QL1A khi sắp tới PR đường đang làm nên ko chạy nhanh dc bác ah!