PR thực sự chẳng có gì ăn cũng như chơi, ngoài biển và hải sản (mắc chẳng thua gì Phụng Vỹ mà chất lượng không bằng) Ở chừng 1-2 ngày thì được, ở lâu chẳng biết làm gì cho qua thời gian.
Về khách sạn thì Hoàn Cầu tuy rẻ nhưng quá sức bình dân, hơi ô hợp, muỗi hơi bị nhiều, không có buffet sáng. Đen giòn thì mắc mà lại quá hoang vu, cứ rờn rợn thế nào ấy. Khách sạn Ninh Chữ mới xây là tốt nhất, sạch và thoáng, có hồ bơi lớn và sạch, mùa này PR thương có gió lớn và lạnh, nếu ko xuống biển đc chơi loanh quanh và tắm hồ cũng tốt. Buffet sáng tuy không ngon nhưng còn có cái để ăn. Ra ngoài mà đi vòng vòng tìm quán thì món nào cũng dở tệ, nuốt không trôi (kể cả phở)
Về PR thú vị nhất là cafe. Quán rất đẹp, lớn, ngon và cực rẻ . Trưa ra Gái mập cạnh ks Ninh Chữ ăn hải sản. Tối đến khu ngã ba bồn hoặc khu hồ cá ngoài quảng trường mới ăn bánh xèo, bánh căn mực trứng tôm thịt, ngon bổ lạ và cực rẻ (không nên ăn rau nhé, chỉ ăn dưa leo và xoài thôi, nước chấm thì lấy mỗi thứ một ít rồi trộn cả 4 thứ lại, nếu khách không yêu cầu nước cá thì họ không mang ra đâu nhé.) Hôm sau có thể vào phố ăn cơm gà, nổi tiếng thì có cơm gà Khánh kỳ, nhưng bác nào kỹ tính sẽ không dám ăn đâu. Quán cũng tương đối sạch, lớn, đồ ăn làm ngon nhưng kiểu phục vụ thì có 1 điểm nghe qua mà rụng rời : Gà ko kêu nó cũng bưng ra một dĩa khổng lồ, ăn miếng nào tính tiền miếng đó, cái còn thừa chắc sau đó nó dọn cho người khác (ghê quá!) Chắc ăn là bắt nó chặt nguyên con cho gia đình mình dưới sự giám sát của mình. Sau khi đi tháp chàm tham quan về có thể ghé mấy quán dê ở gần đấy. (dê Tư tài hay cái gì đấy quên rùi, nên thấy quán đông nhào dzô là được), tuy không ngon bằng Saigon, nhưng ăn cũng được.
Vĩnh hy thì không nên đi làm gì, nếu quen dân địa phương thuê thuyền đi câu thì được nếu không thì nắng nóng mệt nhoài với đường xấu mà chẳng có gì thú vị. Thà đi tham quan vườn nho còn hơn. Có trang trại nho Ba Mọi có thể cho các cháu đến được, cũng lạ với dân thành phố.
Năm nào tui cũng phải về PR ít nhất 2 lần và ... cám cảnh!!!
Chúc bác vui
Về khách sạn thì Hoàn Cầu tuy rẻ nhưng quá sức bình dân, hơi ô hợp, muỗi hơi bị nhiều, không có buffet sáng. Đen giòn thì mắc mà lại quá hoang vu, cứ rờn rợn thế nào ấy. Khách sạn Ninh Chữ mới xây là tốt nhất, sạch và thoáng, có hồ bơi lớn và sạch, mùa này PR thương có gió lớn và lạnh, nếu ko xuống biển đc chơi loanh quanh và tắm hồ cũng tốt. Buffet sáng tuy không ngon nhưng còn có cái để ăn. Ra ngoài mà đi vòng vòng tìm quán thì món nào cũng dở tệ, nuốt không trôi (kể cả phở)
Về PR thú vị nhất là cafe. Quán rất đẹp, lớn, ngon và cực rẻ . Trưa ra Gái mập cạnh ks Ninh Chữ ăn hải sản. Tối đến khu ngã ba bồn hoặc khu hồ cá ngoài quảng trường mới ăn bánh xèo, bánh căn mực trứng tôm thịt, ngon bổ lạ và cực rẻ (không nên ăn rau nhé, chỉ ăn dưa leo và xoài thôi, nước chấm thì lấy mỗi thứ một ít rồi trộn cả 4 thứ lại, nếu khách không yêu cầu nước cá thì họ không mang ra đâu nhé.) Hôm sau có thể vào phố ăn cơm gà, nổi tiếng thì có cơm gà Khánh kỳ, nhưng bác nào kỹ tính sẽ không dám ăn đâu. Quán cũng tương đối sạch, lớn, đồ ăn làm ngon nhưng kiểu phục vụ thì có 1 điểm nghe qua mà rụng rời : Gà ko kêu nó cũng bưng ra một dĩa khổng lồ, ăn miếng nào tính tiền miếng đó, cái còn thừa chắc sau đó nó dọn cho người khác (ghê quá!) Chắc ăn là bắt nó chặt nguyên con cho gia đình mình dưới sự giám sát của mình. Sau khi đi tháp chàm tham quan về có thể ghé mấy quán dê ở gần đấy. (dê Tư tài hay cái gì đấy quên rùi, nên thấy quán đông nhào dzô là được), tuy không ngon bằng Saigon, nhưng ăn cũng được.
Vĩnh hy thì không nên đi làm gì, nếu quen dân địa phương thuê thuyền đi câu thì được nếu không thì nắng nóng mệt nhoài với đường xấu mà chẳng có gì thú vị. Thà đi tham quan vườn nho còn hơn. Có trang trại nho Ba Mọi có thể cho các cháu đến được, cũng lạ với dân thành phố.
Năm nào tui cũng phải về PR ít nhất 2 lần và ... cám cảnh!!!
Chúc bác vui